Chặng đua đêm đầu tiên trong lịch sử F1 đã kết thúc với một bất ngờ lớn. Không phải Hamilton, Massa hay Raikkonen, chàng "hiệp sĩ bóng đêm" ở đường đua Singapore tối hôm qua là Fernando Alonso.
Rốt cục thì mùa giải 2008 cũng không trôi qua vô nghĩa đối với Fernando Alonso. Sau hơn 1 năm chờ đợi (từ tháng 9/2007), anh mới được hưởng hương vị chiến thắng ở một Grand Prix. Chức vô địch ở chặng đua ban đêm đầu tiên trong lịch sử F1 chắc chắn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ trong đời tay lái này.
Không ai nghĩ Alonso có thể chiến thắng tại Singapore ngày hôm qua cả. Lý do thứ nhất: Cả mùa giải này, anh thậm chí chưa một lần giành podium (tốp 3) chứ đừng nói vô địch. Lý do thứ hai: anh chỉ xuất phát thứ 15 do gặp một lỗi về hệ thống bơm nhiên liệu ở cuộc đua phân hạng trước đó. Thế nhưng ở cuộc đua chính thức, tay lái 27 tuổi này đã được hưởng lợi sau khi xe an toàn (safety car) phải vào sân từ khá sớm. Alonso quyết định vào pit từ rất sớm (vòng 12) và bơm đầy nhiên liệu để phục vụ cho cuộc bứt phá sau đó, đồng thời giảm thiểu số lần vào pit kế tiếp. Các tay đua vào pit sau đó đã buộc phải hạn chế tốc độ do xe an toàn vào sân để dọn đường. Và đó là cơ hội lớn để Alonso cải thiện vị trí của mình.
Alonso giành chiến thắng ở chặng 15 Grand Prix Singapore
Chức vô địch của Alonso còn có "công" không nhỏ từ sai sót của Massa, tay lái đã giành pole xuất phát. Trong lần vào pit ở vòng 17, Massa đã rời đường pit quá vội vàng, khi mà vòi dẫn nguyên liệu vẫn còn dính ở xe. Sai lầm này khá giống với pha xử lý nóng nảy của người đồng đội Raikkonen ở Grand Prix châu Âu (diễn ra tại Valencia tháng trước). Không chỉ rời pit với vị trí thứ 18, Massa còn bị trừ 10 giây thành tích, do gây cản trở cho những xe khác.
Vòng 50, Adrian Sutil đã phải bỏ cuộc sau khi tông thẳng xe vào tường ở góc cua thứ 17 và xe an toàn phải vào sân lần thứ hai. Alonso tiếp tục tận dụng được cơ hội này để dẫn đầu cuộc đua đến khi cán đích. Sau 61 vòng, tay lái người TBN đã đạt thành tích 1 giờ 5 phút, trước người thứ hai Nico Rosberg 2,9 giây. Đây là chức vô địch chặng thứ 20 trong sự nghiệp của Alonso và là lần thứ 50, anh giành podium.
Buồn cho Ferrari
Sự cố khiến Massa đánh mất vị trí dẫn đầu.
Hamilton vẫn thi đấu hết sức ổn định tại Singapore và giành được podium thứ 21 trong sự nghiệp sau khi cán đích ở vị trí thứ ba. Đó là một thành công lớn của tay lái người Anh bởi đối thủ trực tiếp của anh là Massa thậm chí còn không giành được điểm nào khi kết thúc 61 vòng đua với vị trí thứ 13. Hậu quả nhãn tiền, anh bị Hamilton bỏ cách 7 điểm ở BXH cá nhân. Sức ép lên vai Hamilton đã được giảm đi rõ rệt vì mùa giải chỉ còn 3 chặng đua nữa tại Nhật Bản, Trung Quốc và Brazil.
Renault tự hào vì Alonso đã vô địch trở lại và niềm vui ấy đã lấn át việc Nelson Piquet bỏ cuộc từ vòng 13. McLaren cũng không quá buồn khi Kovalainen về thứ 10 bởi cơ hội VĐTG của Hamilton đã sáng sủa hơn. Chỉ có sắc đỏ của Ferrari là nhạt nhòa nhất bởi họ không giành nổi một điểm nào. Massa đã gây thất vọng, thành tích của Raikkonen còn tệ hơn. Tại vòng đua thứ 57, "người tuyết Phần Lan" còn xếp thứ 5, thế nhưng ngay sau đó anh đã tông thẳng vào tường ở góc cua số 10 và bỏ cuộc đầy tiếc nuối.
Sau hơn 1 năm F. Alonso mới lại về nhất 1 chặng
Lần thứ 5 ở mùa giải này, Raikkonen phải bỏ cuộc. Anh cũng đã trải qua 4 chặng đua liên tiếp không ghi nổi một điểm nào. Không những bị Hamilton bỏ cách 27 điểm, Raikkonen còn cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Heidfeld, tay đua chỉ còn kém anh 1 điểm. Lần đầu tiên ở mùa giải này, Ferrari bị tụt xuống dưới McLaren ở BXH đội đua.
Sau chặng đua này, các tay lái sẽ nghỉ 2 tuần trước khi bước vào chặng 16 - Grand Prix Nhật Bản với đường đua Phú Sĩ
Kết quả chặng GP Singapore:
Vị trí
Tay đua
Đội
Điểm
1
Lewis Hamilton
McLaren-Mercedes
84
2
Felipe Massa
Ferrari
77
3
Robert Kubica
BMW Sauber
64
4
Kimi Räikkönen
Ferrari
57
5
Nick Heidfeld
BMW Sauber
56
6
Heikki Kovalainen
McLaren-Mercedes
51
7
Fernando Alonso
Renault
38
8
Sebastian Vettel
STR-Ferrari
27
9
Jarno Trulli
Toyota
26
10
Timo Glock
Toyota
20
11
Mark Webber
Red Bull-Renault
20
Theo TTVH
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)