Tin tiêu điểm
  Thể thao
Tin tức
Quần vợt
Đua xe
Chân dung
Olympic 2008

 TIÊU ĐIỂM

Grand Prix Brazil 2008: Căng thẳng đến tột cùng

Cảnh đẹp trên đường đua Tour de France

Bê bối doping ở Tour de France khiến nhà tài trợ chán nản

Chiến thắng thứ hai liên tiếp cho Alonso
Ngày gửi: Thứ hai, 10:11, 13/10/2008

Sau khi giành chiến thắng tại Singapore, Alonso một lần nữa khiến người hâm mộ bất ngờ khi bước lên bục vinh quang tại Grand Prix Nhật Bản. Về vị trí thứ 2 và 3 lần lượt là Kubica và Kimi Raikkonen.

Trước khi chặng đua này diễn ra, đa số giới chuyên môn dự đoán rằng ngôi nhất Grand Prix trên những đoạn đường uốn lượn dưới chân đỉnh núi Phú Sĩ đẹp và thơ mộng khó có thể thoát khỏi tay Lewis Hamilton hoặc Felipe Massa, bởi họ hiện đạt phong độ cao nhất trong số 22 tay đua dự giải.

Cuộc đua song mã giữa họ cũng đang diễn ra rất quyết liệt, mặc dù khoảng cách lúc này đã được nới rộng lên 7 điểm sau chặng Singapore. Nhận định đó càng được củng cố sau buổi đua phân hạng diễn ra hôm thứ bảy (11/10), với Hamilton xuất phát thứ nhất và Masa thứ năm.

Nhưng bất ngờ đã xảy ra. Người chiến thắng sau 67 vòng đua là “cựu hoàng” từng hai lần vô địch thế giới (2005,2006), Fernando Alonso. Tay đua người Tây Ban Nha xuất phát ở vị trí thứ tư và tận dụng triệt để sự khởi đầu không như mong muốn của các tay đua dẫn đầu, thẳng tiến về đích mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Kubica, Alonso và Raikkone

Bảng tổng sắp cá nhân tính đến hết vòng đua thứ 16

STT

Họ tên

Đội

Điểm

1

Lewis Hamilton

McLaren

84

2

Felipe Massa

Ferrari

79

3

Robert Kubica

BMW Sauber

72

4

Kimi Raikkonen

Ferrari

63

5

Nick Heidfeld

BMW Sauber

56

6

Heikki Kovalainen

McLaren

51

7

Fernando Alonso

Renault

48

8

Sebastian Vettel

Toro Rosso

30

9

Jarno Trulli

Toyota

30

10

Mark Webber

Red Bull

21

11

Timo Glock

Toyota

20

Như vậy sau chặng Grand Prix Nhật Bản, khoảng cách giữa hai tay đua dẫn đầu được rút ngắn xuống còn 5 điểm (ở chặng này Hamilton không giành điểm do cán đích ở vị trí thứ 12, trong khi đó Massa kết thúc ở vị trí thứ 8 nhưng được đôn lên vị trí thứ 7 do Bourdais bị phạt 25 giây).

F1 2008 còn hai chặng cuối cùng ở Thượng Hải (Trung Quốc) và Interlagos (Brazil), đủ để tay đua người Brazil có thể thực hiện cuộc ngược dòng và khiến tay đua người Anh năm thứ hai liên tiếp  phải trắng tay.

Bên cạnh đó, cuộc đua đến chức vô địch mùa giải năm nay còn phải kể đến Robert Kubica – tay đua của đội BMW khi anh về đích ở vị trí thứ 2 và hiện có 72 điểm, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Sau chặng đua, trong cuộc phỏng vấn ngắn với phóng viên ITV Sport, Hamilton đã thừa nhận rằng anh đã mắc sai lầm. Anh nói: “Bạn luôn luôn nhìn lại những gì đã trải qua và ước gì bạn đã có thể làm khác đi, nhưng khi đã mắc lỗi bạn phải trả giá vì điều đó. Tuy nhiên, trước mắt vẫn còn hai chặng đua, và chúng tôi đã lên kế hoạch sẵn sàng giành chiến thắng mặc dù điều đó không đơn giản.

Trở lại với diễn biến chặng đua Phú Sĩ diễn ra chiều chủ nhật (12/10), Hamilton đã khởi đầu không tốt từ vị trí pole và tới góc cua đầu tiên sau nỗ lực ngăn cản Kimi Raikkonen vượt lên vị trí dẫn đầu, xe của anh đã bị trục trặc khiến anh và Raikkonen cùng trượt khỏi đường đua. Chính điều này đã tạo điều kiện để Kubica và Alonso chiếm vị trí dẫn đầu. Lúc này Hamilton đã tụt xuống vị trí thứ 6, sau Masa.

Bảng tổng đội đua tính đến hết vòng đua thứ 16

STT

Đội

Điểm

1

Ferrari

141

2

McLaren-Mercedes

135

3

BMW Sauber

128

4

Renault

66

5

Toyota

50

6

Toro Rosso

36

7

Red Bull

28

8

Williams

26

9

Honda

14

10

Force India

0

11

Super Aquri

0

Đến vòng đua thứ hai, Hamilton tiếp tục gặp sự cố, khi xe bị trục trặc sau pha va chạm với xe của tay đua đội Ferrari. Khi Hamilton cố gắng vượt qua Massa ở góc cua vòng thứ hai nhưng không thành công, kết quả là một vụ va chạm xảy ra.

Sau đó xe của hai tay đua này còn va chạm với nhau hai lần nữa. Cuối cùng, sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, Massa cán đích ở vị trí thứ 7 và hài lòng với 2 điểm, trong khi đó Hamilton đành ngậm ngùi khi không giành điểm tại chặng đua này.

Sự cố của hai tay đua đang dẫn đầu bảng tổng sắp đã tạo cơ hội cho Kubica vươn lên dẫn đầu một thời gian. Tuy nhiên, sau đó tay đua của đội BMW đã để mất vị trí thứ nhất vào tay Alonso, khi tay đua này vào pit lần đầu muộn hơn so với Kubica. Kể từ đó, Alonso luôn duy trì vị trí số một và cán đích đầu tiên. Kubica hài lòng với với vị trí thứ hai đồng thời thu hẹp khoảng cách với Massa xuống còn 7 điểm.

Đây là thắng lợi thứ hai liên tiếp của đội Renault tại mùa giải năm nay. Sau chặng đua, Alonso phát biểu rằng: “Quả là một điều tuyệt vời với đội chúng tôi khi mà chúng tôi đã có khởi đầu đầy khó khăn ở đầu mùa giải.”

Alonso hoàn toàn tự tin bước vào chặng đua tại Thượng Hải vào ngày 19/10 tới sau hai chiến thắng ấn tượng tại Singapore và Nhật Bản.

Theo Autonet

 
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
         » 10 bộ phim dở nhất năm 2008
         » 10 sự kiện thể thao 2008
         » Bà sơ cũng không chịu nổi
         » Gái ngoan dạy chồng
         » Những mobile tốt không cần camera
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Chuyện bịa 'đỉnh' nhất năm 2008
Phép thử...
Chùm ảnh hoa hậu thế giới Shukhinova ở TP.HCM
Cuộc hôn nhân 25 ngày
Chuyện 4 anh em mù đốn củi trong rừng thẳm
Đám cưới An Đông - Huyền Diệu
Sòng phẳng như chị em dâu
Gái ngoan dạy chồng
Khi bà bé ghen ngược, bà lớn ghen xuôi
Hồ Ngọc Hà: Sẽ không yêu người làm nghệ thuật
SỰ KIỆN
Ferrari đe doạ rút khỏi F1
Đua xe F1 Singapore: Alonso thỏa nỗi mong chờ
Hamilton thua kiện