Tin tiêu điểm
  Du lịch - Giải trí
Địa danh du lịch
Nhà hàng - Khách sạn
Lời khuyên du lịch
Giải trí cuối tuần

 TIÊU ĐIỂM

Las Vegas rực rỡ trong ánh đèn đêm

Châu Âu giữa mùa đông lạnh giá

Châu Á đón chào năm mới 2009

Đón năm mới ở “Phố Tây”

Thế giới chào đón năm mới

Hoa từ làng về phố

Chuyện lạ ở Amsterdam

Thám hiểm rừng nhiệt đới Mulu - Malaysia

Praha – Trái tim Châu Âu

10 ngôi đền gây ngạc nhiên nhất trên thế giới

Về phố xem hội...
Ngày gửi: Thứ sáu, 15:16, 28/12/2007

Một lễ hội mừng năm mới, một cuộc giao duyên đầy màu sắc, từ đêm 29 - 12 đến hết đêm 2 - 1 - 2008 sẽ được tổ chức tại Hội An.

Tựa hồ như một lời chào, lời tri ân, chuyển thông điệp bình yên vĩnh hằng nơi phố cổ gửi đi khắp thế giới. Bạn sẽ có một đêm vui, một nơi chốn bình yên neo đậu... cõi lòng sau những tháng ngày tất tả, ngược xuôi xứ người...

 

Không khoa trương, phóng đại, lễ hội diễn ra từ tâm thức văn hóa trường tồn đã hàng bao thế kỷ trên vùng đất mở đã ngày càng trở nên gợi cảm hơn bao giờ hết.

 

Hội An, Quảng Nam không phải chỉ là sức hấp dẫn của di sản, của bộ sưu tập danh thắng, di tích lịch sử... mà vì cái hồn của du lịch, là nét văn hóa tiềm tàng trong các lễ hội - nét văn hóa, ứng xử của người đang gìn giữ gia tài của tiền nhân... như hơi thở thường nhật trong đời sống người dân.

 

Vì thế, chẳng có gì lạ khi các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, xã - phường, điểm công cộng... đã bắt đầu đón chào năm mới bằng một lễ hội trang trí lộng lẫy hoa tươi, đầy ắp nụ cười kể từ đêm 29 - 12, và ngay trong buổi chiều cuối năm, nơi 138,Trần Phú, khuôn viên đặt phù điêu chân dung kiến trúc sư Kazik, sẽ được khánh thành, đón khách tham quan, như một lời nhắc với tất cả mọi người về một con người “xa lạ” yêu phố cổ đến cháy lòng, góp phần đưa Hội An đến niềm ngưỡng vọng của người đời.

 

Không chỉ thế. Đêm đến, phố đâu cũng là không gian hoài niệm, đâu cũng rộn rã tiếng cười vui... chờ đợi và chào đón.

 

 

Nếu không mặn mà với những chàng trai, cô gái thanh lịch của ngành du lịch Hội An trong chương trình văn nghệ “Hát mừng năm mới” trên quảng trường sông Hoài, hãy lắng lòng mình, đi dọc sông Hoài lấp lánh hoa đăng, lướt qua những "nghệ sĩ đường phố", mặc áo phao, chòng chành trên những con thuyền bé nhỏ, trình diễn nghệ thuật vẽ tranh tường (graffiti) liêu trai, hoang dại, huyền hoặc và bí ẩn... giữa âm điệu du dương của sáo, dân ca dìu dặt phát ra từ những chuyến đò lênh đênh trên sóng nước và thuyền hoa, gát chèo... đợi để gặp hội phố cũ xưa...

 

Trên đường phố thâm trầm tĩnh lặng như ca dao, nhuốm màu huyền nhiệm, ẩn giữa tiếng nhạc du dương, tiếng ngâm thơ bàng bạc, hình ảnh quá khứ tưởng chừng đã khuất lấp dưới bóng thời gian đã bất ngờ sống lại trong mắt người. Đâu đó nhóm dân ca bày cuộc vui bên cánh cửa mỗi nhà, tiếng kẹt cửa, người đánh cờ tướng ngay bên vệ đường...

 

Thi thoảng, mặt phố vọng bước chân người đến chùa với mâm ngũ quả trên tay, vài tiếng rao hàng đêm, tiếng bước chân vội vã của lứa đôi về muộn và người phu già đợi khách nơi góc phố...

 

Những cô gái xinh đẹp, duyên dáng trong những bộ áo dài, xường xám, bà ba... cúi xuống mua quà bày trên mặt đường đầy màu vôi hoàng thổ, những câu chuyện trò, trao duyên gửi phận trong đêm... có thể đủ sức làm sống lại một khoảng trời rất xưa mà muôn mặt đời thường cơ cực cuộc mưu sinh, người đời đã vô tình bỏ lại phía sau với nỗi lòng hoài niệm.23 giờ.

 

Chỉ còn ánh sáng hư ảo phát ra từ những chiếc đèn lồng lung linh và gió trườn mình trên phố lặng im, đẩy chân khách về quảng trường lễ hội sông Hoài, tắm mình trong không gian giao hòa cũ, mới. Bên những gánh hàng rong, trò chơi bịt mắt bắt dê, đập nồi và tiếng hô hát bài chòi... sống cùng điệu luân vũ đêm khuya rạo rực từ khắp các đôi chân của các dân tộc trên thế giới, có một đêm ở lại phố bày cuộc vui.

 

Và, chỉ sau vài tiếng đồng hồ nữa, hình ảnh ấn tượng đêm giao thừa nơi phố cũ, một lời chào từ Hội An với dòng chữ quen thuộc “Chúc mừng năm mới”, đủ loại ngôn ngữ sẽ được chuyển về quê nhà, đến bạn bè khắp nơi trên trái đất... thông qua internet, từ các vị khách phương xa. Trên phố sẽ vẫn còn người, quán bar, nhà hàng sẽ vẫn còn mở và không ít bóng người mờ khuất phía cuối đường...

 

Một ngày mới bắt đầu cho bao nhiêu dự định của thân phận con người. Con số hàng nghìn bài viết, hàng trăm trang web tải hình ảnh Hội An, Quảng Nam đi khắp thế giới là một thành công lớn của công cuộc tự biết làm mới mình mỗi ngày của du lịch Quảng Nam.

 

Và cũng không loại trừ các nhà truyền thông đến Hội An, Quảng Nam bằng tình cảm riêng, bằng sự yêu mến của chính họ. Nếu có một lời cho du lịch Quảng Nam thì lời đó chỉ là hãy giữ những gì mà đất nơi này đã, đang có và cần có sự liên kết với các tỉnh thành khu vực miền Trung để hành xử đúng với cái hồn của du lịch tỉnh nhà.

 

Có lẽ, từ cách biết làm mới mình mỗi ngày, biết tạo ra nụ cười ấm áp, sẽ không chỉ dừng ở 2 triệu lượt khách đến Quảng Nam như năm cũ.

Theo Sài Gòn News

 
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
         » 10 bộ phim dở nhất năm 2008
         » 10 sự kiện thể thao 2008
         » Bà sơ cũng không chịu nổi
         » Gái ngoan dạy chồng
         » Những mobile tốt không cần camera
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Phép thử...
Chùm ảnh hoa hậu thế giới Shukhinova ở TP.HCM
Cuộc hôn nhân 25 ngày
Chuyện 4 anh em mù đốn củi trong rừng thẳm
Đám cưới An Đông - Huyền Diệu
Sòng phẳng như chị em dâu
Gái ngoan dạy chồng
Khi bà bé ghen ngược, bà lớn ghen xuôi
Hồ Ngọc Hà: Sẽ không yêu người làm nghệ thuật
Bà sơ cũng không chịu nổi
SỰ KIỆN
Vẻ đẹp kỳ vĩ của các hẻm núi khổng lồ
Chùm ảnh: Châu Âu mùa tuyết trắng
Tưng bừng "lễ hội băng" đón chào năm mới
Sydney đón năm mới với màn pháo hoa 3,4 triệu USD
Nhật Bản: Geisha khổ vì du khách
Ô Quan Chưởng
Vẻ đẹp Indonesia
10 thành phố hạnh phúc nhất Trung Quốc năm 2008
Công Viên Nước Củ Chi: điểm đến lý tưởng của dã ngoại
Nét náo nhiệt Sài Gòn


© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này