Người đến chùa Hương vừa để tham quan vừa để dâng hương khấn phật cầu may.
Từ những nam thanh nữ tú cho đến người già, trẻ nhỏ đều một lòng hướng Phật, nối đuôi nhau thành từng đoàn người, qua sông, leo núi với hi vọng được trở về với chốn linh thiêng của đất Phật. Khách du lịch thường phải mất từ hai cho đến ba ngày mới đi hết toàn bộ các danh lam thắng cảnh lớn của chùa Hương bao gồm hàng trăm các ngôi chùa, ngôi đình, đền thờ, các hang động gắn liền với nhiều huyền thoại truyền thuyết của dân tộc.
Đường lên chùa Hương có suối nước trong tuôn róc rách, có hoa bên suối ngát hương, có bến Trò trên dòng suối Yến ngược xuôi khách qua lại. Rồi hàng ngàn bậc đá cheo leo vắt ngang sườn núi hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Để đi hết được chùa, ai cũng rất mệt nhưng đầy thú vị.
Chùa Hương là nơi lưu giữ rất nhiều kho báu của thiên nhiên, của chốn Phật như động Hương Tích, được mệnh danh là "Nam thiên đệ nhất động" tức động đẹp nhất trời Nam. Trong động là cả một thế giới mơ ước của con người với: Đụn Gạo, Cối Giã, Núi Cô, Núi Cậu hay là bầu Sữa Mẹ quanh năm suốt tháng nhỏ xuống không ngừng.
Rồi những cây Vàng, cây Bạc lấp lánh ngồn ngộn. Cả cuộc sống đời thường hàng ngày cũng như lạc vào thế giới thần tiên: chuồng lợn, ao bèo, nong tằm, né kén và đặc biệt là quả chuông bằng đồng đúc vào năm Thịnh Đức thứ ba.
Chùa Hương còn cất dấu pho tượng Phật Quan Thế Âm bằng đá xanh tạc vào thời Tây sơn có giá trị về nghệ thuật lẫn giá trị tinh thần, rất đẹp và linh thiêng.
Chùa Thiên Mụ hay Bếp Trời là chốn linh thiêng để mọi người dâng hương khấn Phật, cầu cho một năm mới thật may mắn và hạnh phúc. Bên cạnh đó là hàng loạt các địa danh nổi tiếng như: Chùa Giải Oan, Đền Cửa Võng, giếng Long Tuyền, Am Phật Tích, động Tuyết Quỳnh....
Vẻ đẹp của Chùa Hương khiến bao nhiêu người phải mê hồn, từ các vị vua chúa ngày xưa đến các nhà thơ nổi tiếng cho. Họ đã vượt qua mọi cheo leo, vất vả để đi vào cõi Phật trong sự thành kính, cảm thụ và những câu thơ hay ai đọc cũng muốn một lần đi trảy hội chùa Hương.
Ngoài những thắng cảnh đẹp và những ngôi chùa cổ kính, chùa Hương còn có những đặc sản riêng khiến cho du khách một lần đến phải nhớ mãi như quả mơ, một loại quả nổi tiếng khắp nước. Vào tháng Hai, tháng Ba, đi hai bên đường du khách có thể nhìn thấy những cánh rừng mơ bát ngát, sai trĩu quả mà khi thưởng thức ai cũng phải ngất ngây bởi vị ngọt đậm đà và hương thơm dịu nhẹ. Mùi thơm của mơ chín phảng phất trong gió tạo nên một hương vị rất riêng.
Theo VTV