Cách Hà Nội tròn 200 km, thị xã Mộc Châu cao hơn 1000 m so với mặt nước biển, có những thảo nguyên ngợp mắt, 4 mùa khí hậu ôn hoà.
Cách Hà Nội tròn 200 km, thị xã Mộc Châu cao hơn 1000 m so với mặt nước biển, có những thảo nguyên ngợp mắt, 4 mùa khí hậu ôn hoà.
Nổi tiếng với nghề trồng chè và chăn nuôi bò sữa, Mộc Châu đón tiếp khách du lịch với các tiện nghi của một thành phố xinh đẹp đang đà phát triển. Người dân mến khách và thân thiện, sản vật địa phương ngon lành, rẻ và sẵn có. Nào là chè San tuyết, thổ cẩm, nào là hồng chín cây và khoai môn Mán, lại thêm sữa tươi, sữa chua và bánh sữa Thảo Nguyên.
Những ngọn núi Mộc Châu không hiểm trở gai góc, chỉ thấp vừa phải, đường nét tròn trịa dịu dàng. Những con đường dẫn tới Mộc Châu cũng hiền lành và xinh đẹp như vậy.
Con đường uốn theo những nếp gấp của núi mà dù đi thẳng theo Quốc lộ 6 mới, hay vòng qua đèo Hủa Tạt men theo Quốc lộ 6 cũ, cảnh vật vẫn bày ra trước mắt bạn đẹp như tranh vẽ. Trên núi và dưới thung lũng, hoa nở từng trảng tím ngát. Cải non vắt ngang cánh đồng, trắng xóa mênh mông. Cỏ voi đang lên xanh mướt và dã quỳ thì vàng hườm, sóng sánh nắng.
Theo Gia đình
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com