Người Bororo Peul là dân du mục, họ đi đây đi đó quanh năm. Bộ tộc này gồm 8 triệu người, sống phiêu bạt khắp vùng Sahel.


Hành trang của họ rất đặc biệt: lều vải, lạc đà và… nỗi đam mê nồng cháy là theo đuổi cái đẹp. Nam giới ở đây rất thích ngắm nhìn mình trong gương và làm điệu.

Khi cảm thấy thức ăn và gia súc của mình đầy đủ, họ chính thức tiến hành lễ hội Guerewol. Trong suốt thời gian tổ chức lễ hội, khắp nơi nơi đều treo cờ. Ai ai cũng vui vẻ trong ngày này.

Dưới ánh mặt trời gay gắt, những người đàn ông đua tài trang điểm và nhảy múa từ bình minh hôm nay cho tới bình minh hôm sau, để cuối cùng, khán giả cũng chính là những vị giám khảo (gồm một người già có uy tín và phụ nữ trong bộ tộc) – chọn ra một người đẹp nhất.

Không chỉ có nam giới trưởng thành, mà ngay cả những cậu bé con cũng trang điểm làm đẹp.

Từ lúc trước bình minh, người đàn ông ngồi dưới đất che mặt bằng mạng kết hoa và phủ lên mặt một lớp bột cây Karite thơm ngào ngạt.

Tiếp đến, họ tô vẽ mặt bằng bột màu, vẽ mặt không ai giống ai, những gam màu xanh, đỏ, vàng kết hợp rất đặc biệt, thắt tóc và diện quần áo sặc sỡ với những đường diềm, tua trang trí.

Một chiếc lông đà điểu cắm trên tóc và quanh eo đeo một chiếc dây sò khá lớn. Có những người thay vì trang điểm đậm trên khuôn mặt thì họ đeo mặt nạ có gắn lông.
Cổ và ngực của họ đeo vòng trang sức sặc sỡ bằng kim loại và thủy tinh, tay đeo vòng và mắt cá chân đeo nhiều chuông.

Những bà vợ, những người con gái ngồi bên cạnh giúp chồng, cha trang điểm và mong muốn người đàn ông của mình sẽ chiến thắng – dù rằng điều đó có nghĩa anh ta được quyền lấy vợ khác.
.jpg)
Cuộc thi bắt đầu khi thí sinh tháo mạng che mặt đứng dàn thành một hàng ngang, vai kề vai. Họ nhún nhảy, lắc lư theo bài hát do một đội hợp ca gồm những người chăn lạc đà lĩnh xướng.
Tiếp theo đó, thí sinh phải thực hiện bài múa bằng những cử chỉ, điệu bộ vẫy tay, lắc mông với màn trình diễn khá … nóng bỏng.

Những đứa con gái cũng mong cha mình được bình chọn
Thỉnh thoảng những người phụ nữ sẽ đi qua người đàn ông để nhìn rõ mặt hơn.
Tiêu chuẩn chọn người chiến thắng khá khắt khe: eo thon, da sáng, mắt to tròn, hàm răng trắng nhọn, nụ cười quyến rũ.

Mỗi người dự thi phải chứng minh cho mọi người biết mình là người đàn ông quyến rũ nhất.
Ngày kết thúc cuộc thi, vị giám khảo cao tuổi nhất sẽ đi qua thí sinh nhiều lần và chọn ra người chiến thắng.

Mọi người reo hò chúc mừng “tân mỹ nhân nam”. “Người đẹp” này sẽ được quyền chọn nhiều người bạn đời. Đám cưới của anh ta sẽ được tổ chức rất to trên cánh đồng xanh mướt.
Kết thúc cuộc thi, họ thả lên trên trời một chiếc khinh khí cầu rất to để báo hiệu cho mọi người lễ hội đã thành công.
Theo Travelchannelvn