Tin tiêu điểm
  Du lịch - Giải trí
Địa danh du lịch
Nhà hàng - Khách sạn
Lời khuyên du lịch
Giải trí cuối tuần

 TIÊU ĐIỂM

Praha – Trái tim Châu Âu

10 ngôi đền gây ngạc nhiên nhất trên thế giới

Thăm những vườn nho đỏ nước Ý

Ảnh đẹp của thiên đường du lịch biển

Hawaii - "Thiên đường hạ giới"

Dịu dàng hoa anh đào Hàn Quốc

"Đại tiệc" pháo hoa bên sông Hàn

Những nơi lạnh giá khủng khiếp nhất thế giới

Ảnh 10 tòa nhà tuyệt vời nhất New York

Biển Terengganu - Điểm đến tuyệt vời
Macao - Thành phố không ngày đêm
Ngày gửi: Thứ hai, 12:20, 18/8/2008

Những du khách hạng Vip và những người thích trò may rủi đều đã chen lấn trong các casino. Nếu như Hông Kông là nơi người ta kiếm ra tiền thì “ Macau chính là nơi để người ta đốt tiền!”

Nếu bạn đã đặt chân lên Macau dù chỉ một giờ đồng hồ, bạn không thể định nghĩa nổi khái niệm “vô vị”. Luôn có một điều gì đó để làm ở Macau.

Cầu Macau rực rỡ

Tôi đã sa lầy vào cái vòng luẩn quẩn khi không biết nên nói về Macau trong đêm hay Macau của ánh sáng ban ngày, đơn giản vì ngày và đêm ở Macau được phân biệt chỉ bằng sắc màu của ánh sáng. Ban ngày - nghĩa là khi ánh sáng nhẹ, trong và có màu trời.

Ban đêm được bắt đầu bằng thứ ánh sáng đèn rực rỡ màu vàng cam. Cứ thế, luân phiên nhau, ánh sáng không bao giờ tắt, còn con người Macau thì luân phiên chuyển từ trạng thái ‘đang làm việc” sang “đang vui chơi”.

Ánh đèn màu vàng cam toả sáng hàng đêm

Tôi đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp này lúc khoảng 10h tối, khi thành phố sáng rực, nhộn nhịp và cuống cuồng như thể đây mới chính là thời điểm quan trọng nhất trong ngày. Trên đường phố toàn là những người thuộc tầng lớp bình dân hay là những khách du lịch hiền lành, họ ngồi chật kín dãy hàng quán ngoài trời thơm phức món ăn Tây – Tàu.

Các cửa hàng nối tiếp nhau suốt chiều dài đường phố Almeida Ribeiro, tràn ngập hàng hoá, trang sức, áo quần. Những du khách hạng Vip và những người thích trò may rủi đều đã chen lấn trong các casino. Nếu như Hông Kông là nơi người ta kiếm ra tiền thì “ Macau chính là nơi để người ta đốt tiền!” – anh bạn hướng dẫn đã nói với tôi như vậy.

Tháp Macau cao 338m

Rất nhiều người phương Tây đã đến Macau thay vì Las Vegas. 17 casino cỡ lớn ở vùng lãnh thổ này mỗi năm mang lại khoản thu 5,4 tỷ USD mỗi năm, chiếm 90% thu nhập của toàn Macau. Nó mang trong mình một phần châu Âu cổ kính, một phần Trung Hoa, và một chút Ấn Độ.

Một góc đời sống Macau mang hơi hướng của Ấn Độ

Bảng quảng cáo trên khung kính các cửa hàng được in bằng chữ Bồ Đào Nha. Những nhà thờ kiểu Baroque tông màu nhạt. Xen vào đó, dăm ba con ngõ nhỏ với quần áo treo sặc sỡ và những ngôi đền cách điệu hình hoa sen kiểu Hinđu. Và còn cả lâu đài thống đốc, nhà hát Dom Pedro lịch sử, đại lộ Paira Grande cổ xưa.

Cả thành phố màu trắng dịu dàng, thanh lịch như thể châu Âu thời bá tước Monte Cristo, điểm suyết gam đỏ đầy níu kéo của bất kỳ một cộng đồng người Hoa hải ngoại nào.

Sòng bạc Venetian nổi tiếng

Ngay khi ánh mặt trời ló rạng, thanh khiết và dịu nhẹ hơn ánh đèn, tôi tin rằng điều lôi kéo khách du lịch chính là những cửa hiệu đồ cổ, những ông thầy bói mặc áo lụa trắng, những nhạc công đứng ngay bên đường trình tấu những đoản khúc Trung Hoa.

Khách du lịch thuần tuý thì có cảm giác mình bước vào thiên đường, còn “dân ăn chơi” thì sẽ ra về từ cánh cửa địa ngục – khi mà họ đã thua bạc trắng tay.

Một khu phố trung hoa sầm uất

Macau là thành phố có sự pha trộn hoàn hảo. Tới đây, bạn đừng quên ghé thăm nhà thờ thánh Paul – công trình được coi là kỷ niệm vĩ đại nhất của đạo Cơ đốc châu Á và đền thờ Ama – công trình cổ nhất còn sót lại của một Macau Trung Hoa. 

Nhà thờ thánh Paul

Từ bán đảo, khi mô phỏng bước chân của những người Bồ Đào Nha năm xưa để đi dần vào thành phố, có thể bạn sẽ ngất ngây vì con phố tên Quảng trường thượng viện. Đây là nơi tập hợp xung quanh nó rất nhiều toà nhà, nhà thờ và nhà vườn đẹp nhất Macau. Xa hơn một chút là tháp Macau cao hơn 338m nhìn xuống những bến cảng hiện đại và bận rộn.

Đi tới Quảng trường thượng viện (Largo Do Senado)

Hãy đến Macau đi, bạn sẽ phải công nhận đây là thành phố có một nền văn hoá đặc biệt không dễ tìm thấy ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Theo Zing

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Kẻ thứ ba bí ẩn trong cái chết của Lê Công Tuấn Anh
Bi hài những chuyện "phô" tình cảm nơi công cộng
Top 10 người đẹp khỏa thân trên màn bạc
Suýt mất đời con gái khi đạp xe một mình
Ổ mại dâm tại gia của "tú bà" 15 tuổi
Sinh viên rộ mốt chụp ảnh nude
Những “cô gái xấu xí” bất đắc dĩ chốn văn phòng
Có nên xin phép vợ đi... "ăn chả"?
Chuyện ly kỳ về củ sâm VN giá trị nhiều tỷ đồng!
Brad Pitt: Vì các con sẽ "cưới"
SỰ KIỆN
Đà Lạt, ngắm "thiên nga biến thành đà điểu"
Khám phá đáy biển ở Hòn Mun
Ảnh vẻ đẹp Vancouver
Ảnh bể bơi lớn nhất thế giới
Ảnh đẹp về cây cầu cao nhất thế giới
Nơi nào là thiên hạ đệ nhất kỳ quan?
Ngắm đỗ quyên trên đỉnh Phan-xi-păng
Barcelona - mùa xuân ở xứ Catalogne
Pháo hoa nước nào đoạt giải nhất?
Bạn có biết nơi lạnh nhất Việt Nam?


Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này