Tin tiêu điểm
  Ô tô - Xe máy
Tin tức
Mẫu xe mới
Người đẹp và xe
Chơi xe

 TIÊU ĐIỂM

Thế giới xe năm 2008 qua ảnh (P.2)

Mua bán xe hơi thời ế ẩm

Chọn giầy đi xe

Điểm mặt hàng “khủng” tại Sài Gòn motor show

5 sự kiện nổi bật của thị trường ôtô VN 2008

Top 10 xe concept của năm 2008

Xe 'chạy', xe 'ế' 2008

Những chiếc xe được yêu và bị ghét nhất tại Mỹ

10 sự kiện ôtô thế giới đáng nhớ nhất năm 2008

Thực hư chuyện Hyundai đại hạ giá Getz

Xe máy đắt nhất thế giới
Ngày gửi: Thứ ba, 13:25, 21/10/2008

Vincent Black Lightning đã lập kỷ lục chiếc xe máy đắt nhất thế giới khi được giao bán tại triển lãm xe máy cổ, được tổ chức tại Stafford, UK với giá khoảng 600,000 USD.

Chiếc xe huyền thoại của Anh mang tên Vincent Black Lightning vốn được thiết kế để phá vỡ kỷ lục tốc độ xe máy năm 1950. Dù không thể lập kỷ lục về tốc độ, chiếc xe đã lập kỷ lục về giá hôm chủ nhật vừa rồi tại một cuộc đấu giá, với mức dự kiến từ 400.000 đến 600.000 USD. Vốn hiếm khi được mang ra sử dụng, chiếc xe được bảo quản ở tình trạng hầu như hoàn hảo.

“Tia chớp đen” được sản xuất năm 1948 với một tuyên ngôn hết sức hùng hồn: Chiếc xe máy nhanh nhất thế giới- sự thật chứ không chỉ là slogan. Tuy nhiên, nó đã không thể vượt qua tốc độ của Kawasaki Z1 900 cc ra đời sau đó 20 năm.

Có khoảng 30 chiếc Vincent Black Lightning được sản xuất từ 1949-52 theo đơn đặt hàng riêng và có giá khoảng 1,500 USD thời bấy giờ.

 

“Tia chớp đen” có phanh đệm hợp kim nhôm, vành bánh hợp kim nhẹ với bánh xe đua, yên xe đơn và chắn bùn bằng hợp kim nhôm. Điều này giúp giảm trọng lượng của “tia chớp đen” xuống còn 172kg. (Chiếc xe Black Shadow trước kia của hãng nặng 208 kg). Xe trang bị động cơ 72 mã lực, có thể đạt vận tốc cực đại hơn 240 km/h khi xuất xưởng.

Lời tuyên bố về ‘chiếc xe nhanh nhất thế giới” đã được chứng minh vào thời điểm năm 1948 khi chủ hãng xe Ấn Độ, ông Rollie Free đã lái thử và đạt vận tốc 241.905 km/h trên đường thử Bonneville Salt Flats tại Utah. Khi chạy thử với bộ đồ đua xe bằng da, ông chỉ đạt vận tốc 237 km/h do bộ đồ da cản gió và gần như đã bị xé rách.

Sau đó, ông đã thử lại lần hai với trang phục ‘mát mẻ” và tối ưu khí động học nhất có thể, với bằng chứng là bức ảnh dưới đây:

“Bộ trang phục” thử xe có một không hai và siêu xe tốc độ Vincent Black Lightning đã khiến ông đạt được kỷ lục vận tốc thời đó, gần 242 km/h. Bức ảnh sau này trở nên nổi tiếng với tên gọi "bathing suit bike".

Nỗ lực lập kỷ lục với chiếc xe này quả là không ngơi nghỉ, với hàng loạt các chi tiết độ cao nhất là vào ngày 2 tháng 7 năm 1955, Bob Burns đã đẩy kỷ lục lên 262 km/h.

Nhà soạn nhạc Richard Thompson đã viết bài hát nhan đề 1952 Vincent Black Lightning về chiếc xe tốc độ này trong album Rumor and Sigh.

Theo Autopro

 
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Đám cưới An Đông - Huyền Diệu
Gái ngoan dạy chồng
Bà sơ cũng không chịu nổi
Làm trò đồi bại với… búp bê
Xin thôi 'ném đá' Hoa hậu Thùy Dung
Mai Phương Thuý nói gì sau khi "khoe" vòng 1?
10 bộ phim dở nhất năm 2008
Bi kịch "kiều nữ" ôm mộng "em-xi"
Rượu vào, “tẩn” chết vợ
Giết người yêu khi bị chia tay
SỰ KIỆN
Độ Lada thành “siêu xe cỏ” chơi Tết
Cùng Sao và “xế yêu” dạo Tết
Toyota sẽ sản xuất xe chạy năng lượng mặt trời?
Rolls-Royce Phantom màu đỏ độc tại Hà Nội
Hà Nội: Xe sang xuống phố chơi Tết
Giá xe hơi sẽ còn giảm mạnh ?
Top 10 siêu xe ấn tượng nhất năm 2008
Xe 'chạy', xe 'ế' 2008
10 mẫu xe lý tưởng cho gia đình
Xe công nghệ cao đến TP.HCM


© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này