Vì thế, những tranh cãi xung quanh vấn đề đền bù 18 ôtô bạc tỷ cùng 90 xe máy bị "ngâm" nước vẫn chưa thể đi đến hồi kết.
Một hộ dân tại tòa nhà C6 có ba xe máy hỏng, bức xúc cho biết: “Số tiền đền bù đó quá ít, không đúng với những gì ban quản lý tòa nhà đã hứa như trong biên bản làm việc ngày 2/11 cam kết ‘chịu trách nhiệm thanh toán theo hóa đơn’. Nhà tôi hỏng tận ba chiếc xe máy, số tiền sửa chữa lên tới hơn 7 triệu đồng. Vậy mà mỗi chiếc chỉ đền 500.000 đồng. Chúng tôi không cần khoản tiền đó.”

Người dân trình biên bản đã được ký thỏa thuận đền bù giữa đại diện Công ty phát triển nhà và đô thị cùng đại diện khu dân cư C6
Bác Nguyễn Thị Hải, nhà có hai chiếc xe máy bị hỏng nặng, cũng phản đối mức chi trả trên: “Lãnh đạo và nhân viên bảo vệ tòa nhà thiếu trách nhiệm nên đã gây ra sự cố. Mấy ngày nay, chúng tôi vẫn chưa gặp được BQL để họp và khiếu nại. Đề nghị BQL bồi thường thiệt hại cho người dân theo đúng biên bản họp đã đề ra. Nhà tôi đi sửa hai xe hết 6 triệu, mà ban quản lý bồi thường có 800.000đ là quá ít”.

Chữ ký của các bên đại diện

Còn người nhà bác Tăng, phòng 203 cho biết: “Số tiền đền bù là quá thấp, nhà tôi có chiếc xe Spacy bị hỏng nặng vì ngập trong nước. Ban quản lý tòa nhà không ai thông báo cho các hộ biết để ứng cứu kịp thời, chỉ lác đác hai ba hộ, đến 8h xuống lấy xe đi làm mới biết sự cố xảy ra. Nhà tôi đi sửa xe hết 3 triệu chính vì thế mà mức đền bù chưa thỏa đáng.”
Đến ngày 10/11, mọi việc vẫn chưa được giải quyết cụ thể. Người dân có xe hỏng thì vẫn đang chờ đợi giải quyết đền bù thích đáng. Có những chủ xe hỏng nhẹ, chạy kịp trước khi nước lũ tràn sâu vào tầng hầm thì có cách nhìn khách quan hơn: “Đúng là mất tiền, hỏng xe thì ‘của đau con xót’, ai cũng vậy. Đây cũng không hẳn là toàn bộ lỗi của Ban quản lý. Tình huống mưa to bất ngờ, thiên tai lụt lội khó tránh hết được, quả là sự cố này không ai mong muốn cả. Nước quá lớn, đến đường phố còn ngập to nữa là”, ông Kiên sống tại khu C6 chia sẻ.
Trong đợt mưa ngập cuối tuần trước, 18 ôtô và gần 90 xe máy của người dân chung cư C6 bị ngâm sâu dưới 3m nước suốt 2 ngày, khiến nội thất và thiết bị động cơ bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi có sự cố xảy ra, Ban quản lý đã huy động nhiều máy bơm để hút nước ra ngoài, khắc phục các sự cố về điện.
Tuy nhiên, phải đến chiều 6/11, toàn bộ 18 ôtô và gần 90 xe máy “bơi” trong nước mới được giải thoát ra khỏi tầng hầm toà nhà C6. Toàn bộ số xe đã được đưa tới các gara để xác định mức độ thiệt hại và sửa sửa chữa. Trong số 18 ôtô tại hầm nhà C6, có nhiều xe hạng sang, như Lexus, Mercedes, Avalon. Nhiều xe đã bị hư hỏng nặng. Có hộ dân hỏng liền một lúc hai, ba xe máy và số tiền sửa chữa mỗi xe khoảng 3 triệu đồng.
Ngày 5/11, Ban quản lý khu nhà C6 đã dán thông báo sẽ hỗ trợ chi phí sửa xe máy cho những chủ xe bị thiệt hại trong đợt mưa ngập vừa qua, đối với xe tay ga được hỗ trợ 500.000 đồng, còn xe số là 300.000 đồng.
Xe máy là phương tiện đi lại chính của người dân, số xe máy hỏng nhiều hơn ôtô. Vì thế, đa số người dân tại đây không chấp nhận mức phí hỗ trợ này.
Đối với 18 xe hơi bị ngập nước đều đã đóng bảo hiểm thuộc nhiều hãng, trong đó cũng có những hãng lớn như Petrolimex, Bảo Việt, Bảo Minh, AAA… Về thiệt hại với những ôtô chưa có bảo hiểm, tòa nhà sẽ hỗ trợ sửa chữa. Còn những ôtô đã có bảo hiểm, công ty sẽ kết hợp với bên bảo hiểm cùng chia sẻ thiệt hại với chủ xe.
Những hộ dân có ôtô và xe máy bị “ngâm” trong nước lũ tại tòa nhà C6 khu 1, khu 2 đã đưa đơn kiến nghị lên Xí nghiệp quản lý nhà số 1 đòi trả đủ số tiền đền bù để sửa chữa và phục hồi đúng trạng thái ban đầu. Đối với ôtô được xác định là mới đã bị hỏng do ngâm nước lâu, họ yêu cầu đền bù bằng xe mới. Mẫu thuẫn xung quanh mức đền bù khiến cho những tranh cãi giữa các bên chưa thể kết thúc.
Theo VTC