Nhân viên: - Thưa sếp, ngày mai tôi bận, tôi có thể xin nghỉ được không ạ?
Sếp: - Cậu muốn nghỉ à. Hãy xem cậu đang đề nghị cái gì. Này nhé, một năm có 365 ngày, vậy là có 52 tuần, mỗi tuần cậu lại được nghỉ 2 ngày, thế là còn có 261 ngày phải làm việc.
Mỗi ngày cậu chỉ làm có 8 tiếng, vậy là có 16 tiếng không phải làm việc, vị chi là mất 170 ngày. Còn lại cậu chỉ phải làm có 91 ngày.
Mỗi sáng cậu lại mất 30 phút uống cà phê, nghĩa là mất 23 ngày mỗi năm, chỉ còn 68 ngày.
Cậu ăn trưa mất 1 giờ nữa, vậy là mất 46 ngày, chỉ còn lại 22 ngày làm việc. Mỗi năm cậu lại nghỉ ốm 2 ngày, thế là còn có 20 ngày. Hàng năm chúng ta lại có 5 ngày lễ, thì cậu chỉ còn làm việc 15 ngày. Vào hè, chúng ta lại có kỳ nghỉ mát 14 ngày, vậy là cậu chỉ còn có 1 ngày làm việc. Thế mà cậu lại định xin tôi nghỉ nốt ngày đó hay sao?.
Thu Hà sưu tầm