Ông chồng cho xe dừng lại bên lề đường. Ông cảnh sát bước xuống tiến đến gần bên ông chồng và nói:
- Anh có biết trên đường này chỉ cho phép chạy 60km không mà lại chạy tới 75km?
- Đâu có, rõ ràng tôi chạy đúng 60km mà...
Cô vợ ngồi sát bên liền đáp theo lời chồng:
- Đâu có, anh rõ ràng lái 80km mà...
- Hả??? 80km? Anh bị phạt vì lái xe quá nhanh.
Anh chồng tức đỏ mặt nhưng cố nhịn cô vợ.
Đi một vòng quanh chiếc xe, lát sau ông cảnh mới đến bên anh chồng và nói:
- Đèn trước bên phải bị vỡ chắc khá lâu chưa sửa?
- Dạ... hehehe... thưa không đâu... hồi nãy em lái xe, bị cục đá to văng trúng nên đèn vỡ đó...
Cô vợ liền đáp:
- Đâu có, đèn đó vỡ từ đầu năm đến nay đã gần nửa năm mà nhắc mãi anh vẫn không chịu thay mà...
Ông cảnh sát phạt anh thêm một tội nữa. Anh chồng tức quá mắng cô vợ.
- Cô làm ơn im giùm tôi một vài phút có được không hả??? Khổ ghê cơ!!!
Ông cảnh sát mới đi vòng qua bên cô vợ và hỏi:
- Ông nhà hay thường xuyên lớn tiếng với chị lắm sao?
- Dạ đâu có... chỉ khi nào anh ấy xỉn thôi a...
- !!!
Việt Dũng - sưu tầm