Tiểu Kỳ: Không được, không được đâu, chúng mình không thể kết hôn được đâu!
Tiểu Minh: Tại sao?
Tiểu Kỳ: Vì chỉ có người trong nhà mới có thể kết hôn được! Cậu xem, bố tớ kết hôn với mẹ tớ, ông tớ lấy bà tớ đấy thôi…
-----o0o-----
Bố ở trên thang
Thấy đứa con hớt hơ hớt hải chạy vào trong phòng và nói với mẹ một cách hối lỗi: Mẹ, con không may làm đổ cái thang trong vườn xuống rồi.
- Có đập vào con không? Người mẹ vừa xem phim vừa hỏi.
- Không ạ!
- Thế nó có làm hỏng hoa trong vườn không?
- Dạ. Không ạ!
- Thế thì không có vấn đề gì đâu con, con bảo bố nhấc cái thang đó lên là được rồi. Người mẹ nói mà mắt không dời khỏi màn hình ti vi.
- Nhưng bố đang ở trên thang mẹ ạ!!!
-----o0o-----
Không hiểu tiếng Anh
Học lực của con kém, nên vài ngày trước khi đi thi, bà mẹ liền dẫn cậu con trai đến miếu Khổng Tử để xin thánh nhân phù hộ cho đứa con thi tốt. Một thời gian sau, bảng điểm được phát, tiếng Anh của cậu con trai chẳng có gì khấm khá hơn bà mẹ buồn khổ giác ngộ ra rằng: “Thật là lạ, Khổng Phu Tử cũng không biết tiếng Anh”.
Bách Hợp - theo QQ
(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)