Nhưng một tiếng trôi qua, tân lang vẫn mặc bộ đồ vest cứng nhắc. Cô dâu thấy buồn và nhắc nhở: “Tại sao anh không thay quần áo để đi ngủ?”
Thì chàng tân lang trả lời: “Em ngủ trước đi, không cần quan tâm đến anh đâu, vì mẹ anh dặn rằng, đêm nay là một đêm anh sẽ nhìn thấy những cảnh tuyệt vời nhất, nên giờ anh không muốn lãng phí một giây nào mà bỏ lỡ cơ hội ngắm cảnh đêm nay”.
-----o0o-----
Hy vọng, thất vọng và tuyệt vọng
Đứa con trai hỏi mẹ: Mẹ ơi, hy vọng là gì hả mẹ?
Người mẹ trả lời: Thì giống như bố con mua được tờ vé số đó
Con trai: Thế thất vọng là gì vậy mẹ?
Mẹ: Là giống như bố con so vé số và thấy trượt con ạ.
Con: Vậy còn tuyệt vọng?
Mẹ cười: Tuyệt vọng là giống như mẹ không cho bố con tiền, bố không mua được vé số nữa.
Bách Hợp - theo QQ
(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)