Thư giãn – Có những điều không thể giải thích nổi. BCS vẫn được đeo mà trẻ con vẫn cứ chào đời!
Chuyện 1:
Một hôm bé hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, sao anh con lại có tên là Đồng Cỏ Khô?
- Vì anh con được sinh ra trên đồng cỏ khô con yêu ạ.
- Thế tại sao chị con lại có tên là Ánh Trăng Rằm?
-À, vì mẹ sinh chị con dưới ánh trăng rằm.
Ngừng một lát, mẹ hỏi lại bé:
- Mà sao con lại hỏi thế hả Bao Cao Su Thủng?
Chuyện 2:
Đoàn tình nguyện đi đến một vùng xa để tuyên truyền kế hoạch hoá gia đình, trong đó có hướng dẫn cho người dân cách sử dụng BCS. Sau khi chia nhóm đến từng bản, hướng dẫn và phát BCS miễn phí cho các cặp vợ chồng, đoàn tình nguyện tạm biệt người dân.
Một năm sau, khi đoàn tình nguyện lên kiểm tra kết quả, tỉ lệ sinh tăng vọt làm tình nguyện chóng mặt. Chưa kịp tìm nguyên nhân thì rất nhiều thanh niên tại địa phương đến… bắt đền:
- Tao đã làm đúng như mày bảo mà vợ tao vẫn có em bé.
- Anh đã làm như nào?
- Tao làm đúng như hướng dẫn. Lần nào với vợ, tao cũng nhớ đeo cái BCS vào… ngón tay mà.
Nghe thế, tình nguyện hoảng hồn. Đúng là khi hướng dẫn, có một nhóm tình nguyện đã đeo BCS vào ngón tay để làm mẫu. Không chần chừ, tình nguyện vội vã đến từng nhà dân kiểm tra. Nhà nào cũng nói đã chấp hành đúng. Bằng chứng là rất nhiều quả chuối được đeo BCS. Cá biệt tình nguyện còn chụp được một loạt cây gậy dựng thành hàng. Trên đầu mỗi cây gậy có đeo một… BCS.
Rõ ràng BCS vẫn được đeo mà trẻ con vẫn cứ ra đời!
Cóc Bù st
(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)