Dắt bạn gái đi chơi như... dắt chó
Nhưng anh ta không thể chịu được khi bị một chiếc xe buýt từ chối phục vụ, chính vì vậy đã làm đơn kiện để phàn nàn về thái độ phục vụ của hãng xe buýt Arriva Yorkshire.
Anh chàng đó là Dani Graves, 25 tuổi và bạn gái của mình là Tasha Maltby, 19 tuổi sống ở Dewbury (West Yorks, Anh). Cặp tình nhân mặc đồ đen này cho rằng mình đã bị đối xử phân biệt khi bị yêu cầu phải đi xuống khỏi xe buýt và không được lên chuyến xe khác.
|

Dani Graves và Tasha Maltby
|
Hãng xe buýt thì tuyên bố rằng họ luôn đặt sự an toàn của hành khách lên hàng đầu nhưng cũng đang tiến hành điều tra khiếu nại này.
Anh chàng Graves nói với đài truyền hình BBC: “Chúng tôi đã quen với những ánh mắt ‘xoi mói’ và những lời bình xét của mọi người xung quanh. Nhưng chúng tôi không nghĩ rằng một công ty xe buýt lại hành động như vậy. Họ đang mang lại cho người dân một dịch vụ công cơ mà”. Cặp đôi này cũng nói rằng họ yêu nhau nên chiếc dây này là một biểu tượng của sự tin cậy lẫn nhau. Graves nói: “Cô ấy giống như một con vật nuôi được tôi hết lòng yêu thương”. Anh ta cũng cho biết sẽ làm mọi thứ vì bạn gái của mình, từ việc chuẩn bị quần áo, cho cô ấy ăn và lau dọn nhà cửa của họ.
Điều hành viên của hãng Arriva, Pau Adcok nói: “Arriva sẽ tiếp nhận bất cứ đơn kiện cáo nào có liên quan tới việc phân biệt đối xử một cách nghiêm túc, đồng thời sẽ nói chuyện với người lái xe buýt theo như đơn kiện của Graves”. Ông nói thêm: “Chúng tôi rất quan tâm đến sự an toàn của hành khách. Chúng tôi luôn chào đón cặp đôi này lên xe buýt và mong muốn cô Maltby tháo dây dẫn chó trước khi lên xe. Bởi vì hành khách và chính đôi bạn này sẽ nguy hiểm nếu như người lái xe phanh gấp”. Arriva cũng cho biết họ đang viết thư xin lỗi Graves vì bất cứ sự phiền hà nào mà anh đã gặp phải.
Tycici- theo BBC