Ngôi chùa đặc biệt này nằm cách thủ đô Bangkok của Thái Lan 120km về phía tây bắc. Vào năm 1999, người dân tỉnh Kanchanaburi xin gửi vào chùa 1 chú hổ con bị thương sau vụ tấn công của những người săn trộm để nhờ chăm sóc. Kể từ lúc đó, ngôi chùa này bắt đầu nhận nuôi tất cả những chú hổ lạc đàn “cơ nhỡ”. Tính đến cuối năm 2007 có tới 21 chú hổ đang được thuần dưỡng tại đây.
Để cho hổ quên đi bản năng hung dữ của mình, các nhà sư đã cho chúng ăn thức ăn nấu chín và kết quả là chúng hiền lành như những chú mèo con. Các du khách có thể thoải mái cho chúng nằm lên đùi mình, vuốt ve và tạo dáng để chụp ảnh.














Ánh Hằng - theo Hemmy