Tại quận Somerset, Anh, một con gà mái do trải qua cuộc chiến tranh “khốc liệt” với những con gà khác đã bị rụng hết lông, nham nhở và cực kỳ xấu xí. Những người tình nguyện đã vì con gà này mà đan cho nó một chiếc áo len, giúp nó giữ ấm trong mùa thu và mùa đông lạnh giá.
Con gà này năm nay được 1 tuổi, chủ nhân đã đặt cho nó cái tên là Buffy. Nàng gà Buffy rất may mắn vì đã được lọt vào Hiệp hội phòng chống ngược đãi động vật của Hoàng gia Anh. Ấy vậy mà, sống tại nơi an toàn như thế này, Buffy lại chẳng hề an toàn chút nào. Sau khi đánh nhau và rụng lông, thể trọng của con gà còn chưa được đến 1kg, hiệp hội đã phải mang nó đến một nơi khác an toàn hơn để nuôi dưỡng.
Để có thể bảo đảm giữ được độ ấm cho nàng gà Buffy qua giá lạnh của mùa thu và mùa đông, những người tình nguyện trong Hiệp hội đã vì nó mà may một chiếc áo len, cũng đo cỡ người để có thể vừa vặn với thân hình của nó. Phó giám đốc Hiệp hội, cô Emma đã làm cho nó một cái ổ rất đẹp và “sang trọng”. Hiện nay, Buffy đã trở thành ngôi sao của Hiệp hội chống ngược đãi động vật của Hoàng gia Anh và thu hút rất nhiều người đến xem, chiêm ngưỡng nó. Dưới sự quan tâm chăm sóc của những người tình nguyện, nàng gà Buffy cũng đang dần dần hồi phục sức khoẻ.
Emma nói: “Chúng tôi chăm sóc cho Buffy giống như bố mẹ của nó vậy, khi nào nó hoàn toàn hồi phục, lông dài lại bình thường, sẽ đưa nó quay lại nông trường”.
Bách Hợp – theo Xinhuanet
(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)