Không biết từ bao giờ ông Merv Jones, 73 tuổi, đã không thu dọn rác. Chỉ biết, sau nhiều năm nhận phản ảnh của những người hàng xóm, nhà chức trách địa phương đã phải huy động nhân công dọn hết 3 tầng nhà, kể cả khu vực sân trước, sân sau ngập rác.
Trong đống rác ngồn ngộn có khi cao lên tận trần nhà này, nào là súng trường, gươm, đạn dược, không kể những đồ vật thường thấy như búp bê, thiết bị điện, tranh ảnh, sách, đồ trang trí...
Ngoài ra, do cửa sổ bị vỡ, ngôi nhà trở thành “mồi ngon” cho các loại chim và chuột. Ông Merv Jones đã được “di dời” đến khách sạn trong khi ngôi nhà phải mất 3 tuần mới sạch sẽ. Có nguồn tin người đàn ông kỳ dị này còn sở hữu một số ngôi nhà khác.
Theo ANTĐ