Thư giãn - Anh chàng Jason người Anh, nửa đêm mò vào phòng con gái cưỡng hiếp mà vẫn được toà án phán vô tội vì tin anh bị mộng du.
Theo Dailymail, Anh đưa tin ngày 15 tháng 11, vào tháng 7 năm ngoái cô gái 33 tuổi Jane – McKenna sống tại quận Hampshire đã mời bạn thân là Hayley – Gill và chồng của cô là Jason đến nhà chơi, tối ngày hôm đó vợ chồng Jason đã ngủ lại trong nhà của Jane.
Nửa đêm, Jason mò vào phòng ngủ của Jane và cưỡng hiếp cô. Jane đã tố cáo và kiện Jason ra toà, nhưng sau khi bị bắt và điều tra Jason được thả vì anh một mực khai rằng không biết gì cả, sự việc xảy ra trong lúc anh đang mộng du.
Toà án hình sự Portsmouth, Anh đã tiến hành điều tra “Án cưỡng hiếp mộng du”, cuối cùng Bồi thẩm đoàn tin tưởng vào lời giải thích của Jason và phán cho anh ta vô tội.
Sau khi nghe phán quyết, ai cũng cảm thấy thương cho cô nàng Jane và mong muốn chính phủ Anh có thể sửa đổi luật pháp, để bảo đảm rằng những tội phạm “mộng du” không còn thảnh thơi ngoài vòng pháp luật.
Bách Hợp – theo Sina
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)