Thư giãn - Một con vẹt bị lạc đường, vậy làm thế nào để có thể trở về nhà? Câu trả lời chính là: Gọi điện thoại!
Theo các phương tiện truyền thông Anh, một con vẹt hai tuổi sau khi bị lạc đường đã được một người tốt bụng nuôi dưỡng, sau đó thông qua điện thoại đã tìm được chủ nhân và thuận lợi trở về nhà.
Cuối tuần vừa qua, con vẹt này đã bay ra khỏi nhà để “đi chơi”, sau khi bay được 2 dặm thì đậu xuống vai kế toán Hill để nghỉ ngơi. Cô nàng Hill đã tiện tay đưa con vẹt này về nhà và gọi điện cho Hiệp hội bảo vệ động vật Anh hỏi xem có ai đăng ký tìm động vật bị lạc hay không.
Sau khi chú vẹt này bị lạc đường, chủ nhân của nó đã lập tức báo cho hiệp hội hày, và thế là hiệp hội đã giúp Hill tìm được lại chủ nhân cho nó.
Để có thể xác định chính xác đối phương là chủ nhân của con vẹt, Hill đã cho con vẹt “nói chuyện” qua điện thoại. Qua điện thoại, con vẹt nghe thấy tiếng quen thuộc của chủ nhân, đã kích động và kêu lên tên của mình.
Bách Hợp – theo Sina
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)