Phát hiện nhờ ánh sáng màu sắc của quả bóng trong làn nước, chim đại bàng biển đuôi trắng đã nhào xuống làn nước trong xanh.
Với cặp mắt linh hoạt để bắt mồi, với sức mạnh từ cái mỏ chim cong, “cô nàng” này đã ngậm gọn và nâng quả bóng lên nên như một phần thưởng. Đó là một quả bóng tennis màu vàng.
Và có một giải thưởng mỗi khi chú chim tuyệt vời có thể nâng lên được quả bóng.
Chủ nhân George Hedges đưa cho cô nàng này một khúc cá, hay một ít thịt của thỏ hay thịt gà con như một phần thưởng xứng đáng cho những việc mà cô đã làm được.
.jpg)
Evie lấy được quả bóng và đem về.
Những chú chim đại bàng đuôi trắng trở nên bị tuyệt chủng ở nước Anh vào đầu những năm 1900, mặc dù sau đó vẫn có những lời giới thiệu trên bản đồ nơi đây. Hiện nay vẫn còn một vài loại chim này tại Scotland.
Evie thì khác, chú chim này đã được ông Hedges đem về nuôi khi cô ấy mới được hai tuổi.
George Hedges nuôi những loại chim bao gồm: cú, chim ưng, chim đại bàng và chúng được tập luyện thường xuyên. Hedges làm và tin tưởng rằng những con vật này có thể chơi được những trò chơi.
Đó là một ngày của tháng trước khi Evie đột nhiên thấy chúng bay, thả quả bóng một cách bí mật và sau đó chú chim này quay trở về với một quả bóng quần vợt được ngậm trên mỏ.

Dừng lại! Cô chim ưng này phô rộng đôi cánh bay trong sự chạy theo của Hedges.

Dường như cô ấy nhìn thấy một "con mồi", cô ta hạ cánh xuống bề mặt của làn nước.

Cô ta cặp lấy quả bóng với chiếc mỏ cong của mình.

Vẫy đôi cánh của mình, lấy sức mạnh từ tám ngón chân để bay lên trên.

Giữ một cách chắc chắn quả bóng như một giải thưởng, chim đại bàng cất cánh.

Sứ mệnh được hoàn thành và bây giờ là phần thưởng của tôi đâu?

Đôi bạn thân thiết: George and Evie.
Thùy Giang – Theo Dailymail
Tags: chim đại bàng, tập luyện, trò chơi, tennis, phần thưởng.
(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)