Vô vàn lý do không phải ở nhà chồng
Mới đi tuần trăng mặt về được có mấy ngày, Huy đã nhận lệnh phải đi công tác bên Sing. Bỏ lại vợ mới cưới ở nhà với bố mẹ.
Nhà có Huy là con một nên bố mẹ Huy cũng muốn Huy lấy vợ sớm. Thế nhưng, nhà vợ Huy, Phượng, cũng chỉ có mình cô là con một, không anh chị em gì nên khi nhà trai đón dâu, phía bên nhà Phượng cũng có lời: Xin để Phượng được đi lại tự do bên hai nhà vì cả hai gia đình đều neo người quá.
Vốn là những người hiểu biết và thoải mái nên bố mẹ Huy đồng ý. Cứ cuối tuần là Huy lại đưa Phượng về ở bên nhà vợ hai ngày.

Vậy nhưng chưa được mấy cái cuối tuần thì Huy đã phải đi công tác hai tháng. Thương con dâu mới cưới đã phải xa chồng, ngày nào cũng lùi lũi đi về một mình, ngủ một mình mà thấy tội, sợ Phượng nhớ hơi chồng buồn mà không ngủ được nên bố mẹ Huy liền ngỏ lời cho con dâu về bên ngoại ở, khi nào chồng đi công tác về thì sang đón.
Phượng về bên ngoại, cứ cuối tuần lại về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ chồng, ở một chút rồi lại đi ngay. Thành ra quen, đến khi Huy về hai vợ chồng cũng quen nếp sống bên nhà vợ. Bố mẹ vợ Huy giàu có và cũng thoải mái. Có một mình cô con gái rượu nên cũng chiều con rể hết lòng. Bố mẹ Huy cũng tương tự như vậy nên “nó ở đâu thì kệ nó miễn là hai vợ chồng nó vẫn về thăm bố mẹ”. Ai cũng bảo Phượng sướng, đi làm dâu mà vẫn như chưa lấy chồng.
Ngọc lấy chồng cách nhà có 13 cây số. Nhưng vì nhà chồng Ngọc ở ven ngoại thành nên cũng hơi bất tiện cho cô đi làm vì cơ quan Ngọc gần nhà mẹ đẻ hơn.
Chồng Ngọc làm trong ngành công an. Suốt ngày phải trực ở cơ quan nên ít về nhà, Ngọc thường rất nản vì mỗi khi về nhà lại lủi thủi một mình mặc dù chồng cũng ở gần bên cạnh.
Cô thường vin cớ về nhà ngoại nghỉ ngơi, dưỡng thai, đi làm đã mệt lại phải đi về xa thì không tốt cho sức khỏe và đứa bé trong bụng. Bố mẹ chồng Ngọc vốn thương con thương cháu nên nghe Ngọc nói ông bà chấp nhận ngay để cô nghỉ ngơi bên nhà ngoại.
Thỉnh thoảng lắm chồng cô mới đến đón cô về nhà thăm bố mẹ chồng còn nếu không cũng chỉ cần vài cú điện thoại hỏi thăm sức khỏe.
Tình cảm như thế có bền?
Những gia đình như vậy thì mẹ chồng và con dâu sẽ rất khó hiểu nhau cho dù mẹ chồng có là người thoải mái và con dâu cũng ngoan ngoãn, biết điều thế nào đi chăng nữa.
Không đòi hỏi con dâu và bố mẹ chồng phải ở chung dưới một mái nhà thì mới hiểu tính cách. Không ít trường hợp những cô con dâu ở riêng nhưng vẫn hiểu và rất hòa hợp với bố mẹ chồng. Lý do là vì tuy ở riêng nhưng họ vẫn luôn quan tâm và chăm sóc bố mẹ chồng .
Phượng về nhà bố mẹ chồng ở hai ngày cuối tuần nhưng vốn được chiều chuộng quen nên cô cũng gây ra biết bao chuyện. Phượng nấu ăn không hợp khẩu vị bố mẹ chồng vì cô quen ăn bên nhà mình. Mẹ chồng Phượng bị bệnh thận, thường ăn rất nhạt nhưng Phượng nấu canh mặn hơn so với mức bình thường làm mẹ chồng cô phật ý. Bà nghĩ Phượng biết bà không ăn được mặn mà còn cố tình nấu như vậy nên cả bữa cơm bà không động đũa đến món canh của cô một lần.
Rồi đến chuyện rửa bát, lau nhà, cô cũng làm mẹ chồng không hài lòng. Tính bà vốn cẩn thận làm cái gì cũng đến nơi đến chốn nhưng Phượng lại hơi “tiểu thư” nên theo bà là “làm ăn õng ẹo” nên bà thường phải làm lại.
Từ chỗ không gặp nhau thường xuyên, lại không hiểu tính cách nên mẹ chồng Phượng và cô… ngại nói chuyện với nhau. Có ở nhà thì Phượng cũng thường chui lên phòng riêng với chồng hoặc nói chuyện điện thoại buôn dưa lê với bạn chứ nhất định không xuống nhà ngồi với bố mẹ chồng vì… không biết nói chuyện gì.
Còn Ngọc, khi sinh con, cô cũng ở luôn bên nhà ngoại với lý do mẹ cô ở nhà không làm gì nên mẹ cô sẽ chăm sóc cháu cẩn thận hơn. Mẹ chồng Ngọc chưa đến tuổi nghỉ hưu nên vẫn phải đi làm hành chính, như vậy sẽ không tiện chăm cháu. Một tuần bố mẹ chồng Ngọc lại đèo nhau đến thăm một lần. Khi đứa bé cứng cáp hơn một tí, bố mẹ Ngọc muốn đưa bé về nhà ở một thời gian. Ngọc cùng chồng đưa con về bên nội.
“Không phải đâu bà (gọi thay con) ơi, bà phải tráng sạch cái bát này bằng nước sôi cho con…”, “Bà rửa cái này đã sạch chưa đấy? Cho nó ăn vào lại làm sao thì khổ”, “Bà bật sai nhạc rồi, phải bật bài khác thì nó mới chịu ăn cơ”… Không một ngày nào là Ngọc không có ý kiến với mẹ chồng. Bà làm gì Ngọc cũng nói, cứ động đến thằng bé là cái gì mẹ cũng sai.

Có lần mẹ chồng Ngọc đang chơi đùa cũng thằng bé thì có điện thoại. Bà phải đứng dậy nghe thì thằng bé con bò thế nào lại vớ ngay lấy cái phích nước sôi. Vừa mới chạm tay vào thì vợ chồng Ngọc đi ra ngoài về. Mới trông thấy như vậy mà Ngọc đã hét lên: “Bà trông nó thế nào mà để nó nghịch như thế này, nếu vợ chồng con không về kịp thì làm sao? Bà có biết nhà mà có trẻ con thì không được để phích nước sôi ở dưới không? Nhà con ngoài kia không bao giờ làm như thế. Mẹ con... ”, Ngọc chưa kịp nói hết câu, mẹ chồng cô đã òa lên khóc.
Mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu rất phức tạp nên chỉ cần một chút sơ ý nhỏ cũng có thể gây nên chuyện. Huống hồ những nàng dâu và mẹ chồng không mấy hiểu nhau do ít nói chuyện và ít quan tâm…
Thu Hiền