Tin tiêu điểm
  Gia đình hôm nay
Làm cha mẹ
Mẹ chồng - Nàng dâu
Chuyện gia đình
Vợ chồng son

 TIÊU ĐIỂM

Cái giá của kiểm soát vợ

Sòng phẳng như chị em dâu

Những ông chồng chơi dại

Khi "cậu bé" xuống phong độ

Cuộc chiến với... bố chồng

Ghen ngầm - "một đòn, chết bảy"

Khi vợ làm sếp

Tình sâu nghĩa... cạn!

Khi chồng hay đi công tác

Ngôi nhà xa lạ

Áp lực khi chỉ muốn sinh một con
Ngày gửi: Thứ năm, 16:03, 21/8/2008

Đây là tâm sự điển hình của một phụ nữ chỉ muốn có một con về những rắc rối mà chị đã gặp phải khi nói cho mọi người ý định này.

“Tôi và ông xã mới chỉ có một cháu gái năm nay lên bốn. Nhưng đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng để có thêm con. Tôi không quen nói “không bao giờ”, vì trên thực tế thì chẳng ai biết trước tương lai để có thể thẳng thừng phủ nhận hoàn toàn một điều gì, nhưng sự thật là chúng tôi chưa hề có bất cứ ý định nào nhằm lên kế hoach chuẩn bị cho sự ra đời của một đứa con nữa cả.

Tôi luôn trả lời câu hỏi bao giờ sẽ sinh thêm em bé của mọi người rằng: ”Có thể chúng tôi sẽ chỉ có một cháu thôi” một cách hoàn toàn nghiêm túc. Thế nhưng mọi người đều tỏ ra kinh ngạc hoặc cho rằng tôi đang nói đùa. Đặc biệt là bố mẹ hay ông bà tôi, mỗi khi nghe tôi nói vậy đều phản đối và lên lớp cho tôi một bài về việc họ mong mỏi có thêm cháu như thế nào, và rằng họ không hiểu tại sao vợ chồng tôi lại không muốn sinh thêm con nữa.

Và mọi chuyện còn tệ hơn khi cách đây không lâu tôi chính thức khẳng định rằng vợ chồng tôi sẽ chỉ có một con, thế là tất cả mọi người đều lên tiếng chỉ trích này nọ và gây cho tôi rất nhiều áp lực về vấn đề đó. Tôi cũng đã đến bác sĩ nhưng khi được hỏi về dự định sinh em bé của vợ chồng mình thì tôi lại chẳng biết nói thế nào. Tôi bèn thú thật là vợ chồng tôi chưa hề muốn có thêm con. Thế là vị bác sĩ nọ bèn liệt kê một loạt những rủi ro của việc chỉ có một con theo cô ấy biết cho tôi. Đến lúc này thì tôi thật sự bối rối về quyết định của vợ chồng mình”.

Người phụ nữ này đã rất phân vân khi kể về chuyện một người bạn của chị đã rất lấy làm tiếc như thế nào khi cô ấy chỉ có thể có đuợc một em bé.Và hầu hết tất cả mọi người đều cực lực phản đối, coi đó là sai lầm khủng khiếp khi quyết định chỉ sinh một con.

“Cho dù đã cố gắng bỏ ngoài tai những lời chêm ra phán vào của mọi người nhưng thú thật tôi thực sự phát ốm khi phải nghe họ ca cẩm mãi về chuyện đó. Thực ra thì có gì không đúng khi chỉ muốn có một đứa con? Và tại sao mọi người lại cứ tự cho họ cái quyền được vào chuyện gia đình người khác như thế?

Bản thân tôi cũng là con một. Trong cuộc sống đôi khi tôi cũng có gặp một vài rắc rối thật, nhưng từ bé đến giờ tôi thấy mình sống rất ổn, hoàn toàn tự chủ, không ích kỉ lắm, cũng chẳng mấy khi tôi ỷ lại, tôi cũng khá biết nghĩ và quan tâm đến mọi người. Từ bản thân mình, tôi thấy rằng mọi người chỉ qua trầm trọng hoá vấn đề khi cứ nói mãi với tôi về những nguy cơ mà con một sé phát sinh khi chỉ có độc nhất một đứa con.

Cả hai vợ chồng tôi đếu rất nhất trí về lợi ích của việc chỉ có một con. Nhưng tất cả mọi người đều phản đối điều đó. Và tôi hiểu rằng mọi người sẽ chỉ thôi ca cẩm khi mà tôi nói với họ rằng tôi sẽ đồng ý có thêm một cháu nữa.

Tôi cũng từng rất băn khoăn về quyết định của mình. Tôi hoàn toàn đồng ý rằng nếu có thêm một đứa em ruột thịt thì con gái tôi sau này sẽ có được một sự hỗ trợ lớn. Và đứa em ấy sẽ làm giảm một nửa những áp lực của sự kì vọng mà bố mẹ sẽ đặt lên vai nó.

Nhưng đó không phải là vấn đề gì quá lớn. Còn nếu bạn thấy rằng sinh con một là một quyết định sai lầm thì hãy chỉ ra giúp tôi những bằng chứng thuyết phục hơn cho câu hỏi: phải chăng tôi có tội khi chỉ muốn có một con?”

Theo Phụ nữ

(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)

 
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Đám cưới An Đông - Huyền Diệu
Gái ngoan dạy chồng
Sòng phẳng như chị em dâu
Bà sơ cũng không chịu nổi
Làm trò đồi bại với… búp bê
10 bộ phim dở nhất năm 2008
Bi kịch "kiều nữ" ôm mộng "em-xi"
Rượu vào, “tẩn” chết vợ
Giết người yêu khi bị chia tay
Những mobile tốt không cần camera
SỰ KIỆN
Gái ngoan dạy chồng
Chồng "thích bỏ nhà" là... tại vợ?
Khi bà bé ghen ngược, bà lớn ghen xuôi
Vụng trộm khi vợ có thai 3 tháng
Chuyện bi hài về những bà vợ đa nghi
Có nên im lặng?
Công cuộc làm mới hôn nhân
Đòi ly hôn vì chồng... ngáy ngủ
Bi kịch những người chồng 'yếu ớt'
'Lên mặt' vì sinh được quý tử


© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này