Tin tiêu điểm
  Gia đình hôm nay
Làm cha mẹ
Mẹ chồng - Nàng dâu
Chuyện gia đình
Vợ chồng son

 TIÊU ĐIỂM

Cái giá của kiểm soát vợ

Sòng phẳng như chị em dâu

Những ông chồng chơi dại

Khi "cậu bé" xuống phong độ

Cuộc chiến với... bố chồng

Ghen ngầm - "một đòn, chết bảy"

Khi vợ làm sếp

Tình sâu nghĩa... cạn!

Khi chồng hay đi công tác

Ngôi nhà xa lạ

Chồng thời "số hoá"
Ngày gửi: Thứ bảy, 09:23, 23/8/2008

Chị Dương chỉ việc nhấp chuột là có đủ hoa hồng, rượu ngon, nến thơm và hàng trăm câu chúc tình tứ bằng vài ba thứ tiếng được chồng dày công copy-paste từ trên mạng.

Chuyện anh kỹ sư

Chuyện chồng chị Dương yêu vợ theo kiểu hiện đại mới thật lạ đời. Chuyên ngành của anh Dũng (chồng chị) là kỹ sư phần mềm nên chuyện thiết kế một bolg đẹp lung linh dành cho vợ là điều khá đơn giản.

Một năm có 365 ngày, nhất là vào những dịp trọng đại như 20-10, 8-3 hay sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới... anh Dũng đều nhanh trí bôi đỏ ghi nhớ trong blog. Khi ấy, chị Dương chỉ việc nhấp chuột là có đủ hoa hồng, rượu ngon, nến thơm và hàng trăm câu chúc tình tứ bằng vài ba thứ tiếng được chồng dày công copy-paste từ trên mạng. Thi thoảng được chồng chúc mừng qua mạng, có lẽ chị Dương sẽ chẳng phải bận tâm suy nghĩ. Đằng này, anh Dũng coi như thông qua mạng nói hộ tấm lòng, thế là đã đủ.

Bực một nỗi, hai vợ chồng son mới ra ở riêng mà những dịp trọng đại chị Dương muốn lãng mạn một chút liền bị chồng từ chối. Anh bảo: “Bày vẽ hoa hoét, quà cáp làm chi cho rách việc. Anh gửi thiệp điện tử là được rồi”.


Chuyện anh giám đốc

“Được thôi, muốn anh 5h về nhà ăn cơm thì tháng tháng chịu khó lĩnh mớ lương cỡ 1 triệu nhé. Kiếm tiền nhiều thì phải giao dịch, khách khứa chứ. Chẳng lẽ em muốn suốt đời rau muống với cà?” - anh Toàn nói mát khi thấy vợ hờn trách. Thế rồi anh xách cặp, vù xe ra ngõ đi làm. Trông theo bóng chồng mờ dần giữa dòng người đang xuôi ngược hối hả cho một ngày làm việc mới, chị Hạnh chỉ khẽ thở dài...

Là cán bộ trong ngành dầu khí, những ngoài 8 tiếng ở cơ quan, anh Toàn vẫn quyết chí xoay xở mở công ty về bất động sản, làm ăn riêng. Khác với chồng, chị Hạnh là giáo viên mầm non nên thời gian dành cho chồng, cho con cũng khá dư dả. Với chị, bữa cơm gia đình quây quần đủ mặt bố mẹ, con cái quan trọng hơn ngàn lần những bữa sơn hào hải vị ngoài hàng quán.

Anh Toàn vẫn thường nói đùa với vợ rằng: “Em đúng là lão nông thứ thiệt. Thời này là thời nào rồi chứ”. Những lúc như thế chị chỉ biết cười trừ, chắc tại do tính tình chị hiền lành, đa cảm và đầy lãng mạn nên ch­ưa theo kịp nhịp sống gấp gáp, sôi động của thời hiện đại...


Kinh tế cả nước khó khăn, anh phải mải miết, lao đầu vào làm ăn mong cứu vãn, tránh để công ty bị phá sản. Chị Hạnh cũng mong muốn sẻ chia với chồng những khó khăn và áp lực trong công việc. Những lúc như thế, anh lại gạt đi: “Việc của anh, em chả giúp được gì đâu”.

Từ hôm đó, do mải mê công việc, anh Toàn luôn tìm cách “giao dịch” với vợ qua điện thoại. Từ chuyện quà cáp cho người họ hàng dưới quê, đến chuyện giỗ chạp, cưới xin, anh Toàn chỉ bàn bạc cho vợ qua chiếc “alo”. Vì bận bịu tối ngày nên anh Toàn không có phút nào nghỉ ngơi, nói gì đến chuyện chia sẻ cùng vợ. Chị Hạnh cũng chỉ có dịp gặp chồng sau 1 ngày làm việc mệt nhọc. Lúc ấy vợ chồng hỏi han nhau qua quýt rồi lên giường ngủ.


 

Xã hội càng hiện đại, cuộc sống càng gấp gáp, bận rộn, các cặp vợ chồng càng ít có cơ hội gần gũi, giao tiếp với nhau. Tuy nhiên, nếu làm vợ của các ông chồng quá mải mê công nghệ số như trên, bạn cũng đừng lấy làm thất vọng. Tốt nhất, hãy khuyến khích và tạo cơ hội để giao tiếp với chồng dù chỉ 10-15 phút mỗi ngày trong bữa ăn tối hoặc bữa ăn sáng.

Nếu muốn chồng làm những điều lãng mạn cho mình trong những ngày đặc biệt, trước hết bạn hãy mang những bất ngờ nho nhỏ kèm những câu nói đầy yêu thương đến anh ấy trước. Chủ động hâm nóng tình cảm, chắc chắn vợ chồng bạn.

(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)
 
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Đám cưới An Đông - Huyền Diệu
Gái ngoan dạy chồng
Sòng phẳng như chị em dâu
Bà sơ cũng không chịu nổi
Làm trò đồi bại với… búp bê
10 bộ phim dở nhất năm 2008
Bi kịch "kiều nữ" ôm mộng "em-xi"
Rượu vào, “tẩn” chết vợ
Những mobile tốt không cần camera
Giết người yêu khi bị chia tay
SỰ KIỆN
Gái ngoan dạy chồng
Chồng "thích bỏ nhà" là... tại vợ?
Khi bà bé ghen ngược, bà lớn ghen xuôi
Vụng trộm khi vợ có thai 3 tháng
Chuyện bi hài về những bà vợ đa nghi
Có nên im lặng?
Công cuộc làm mới hôn nhân
Đòi ly hôn vì chồng... ngáy ngủ
Bi kịch những người chồng 'yếu ớt'
'Lên mặt' vì sinh được quý tử


© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này