Tin tiêu điểm
  Gia đình hôm nay
Làm cha mẹ
Mẹ chồng - Nàng dâu
Chuyện gia đình
Vợ chồng son

 TIÊU ĐIỂM

Cái giá của kiểm soát vợ

Sòng phẳng như chị em dâu

Những ông chồng chơi dại

Khi "cậu bé" xuống phong độ

Cuộc chiến với... bố chồng

Ghen ngầm - "một đòn, chết bảy"

Khi vợ làm sếp

Tình sâu nghĩa... cạn!

Khi chồng hay đi công tác

Ngôi nhà xa lạ

Bi hài chuyện sống chung, riêng
Ngày gửi: Thứ ba, 09:32, 18/11/2008

“Mẹ chồng tôi lúc nào cũng phàn nàn là nhà cửa ngột ngạt, bà đòi cửa vào phòng chúng tôi phải luôn để ngỏ, chúng tôi thường xuyên không có những giây phút riêng tư, tối muốn yên tĩnh làm việc cũng khó khăn...".

Những căn nhà trọ luôn trở nên đắt khách trong mùa cưới với nhu cầu nhà ở của các đôi uyên ương. Tuy nhiên, không chỉ với những cặp vợ chồng ngoại tỉnh mà hiện nay nhiều đôi vợ chồng trẻ có gia đình tại Hà Nội vẫn phải "khăn gói" đi thuê nhà với trăm nghìn nguyên do.

Cách đây vài chục năm, có lẽ trong các gia đình, cũng như trong việc bàn bạc của các đôi uyên ương trước khi cưới sẽ không có khái niệm "sống riêng", bởi quan niệm về "tam đại, tứ đại đồng đường" ăn sâu vào nếp nghĩ và cách sống của mỗi người. Nhưng ngày nay, khi cuộc sống hiện đại với vô số những áp lực và vấn đề nảy sinh thì sống riêng đã trở nên rất cần thiết.

Tại sao không thể sống chung?

Vấn đề nhà cửa luôn luôn là vấn đề gay gắt và gây ra nhiều tranh cãi. Dưới đây là tâm sự của một số chị em gặp những "bức xúc" khi phải sống chung với nhà chồng. Không thể phủ nhận những gì họ nói. Bởi “Sống ở đâu? Sống với ai?” có rất nhiều mặt. Đó không chỉ là sự lựa chọn một mái nhà trên đầu, mà còn dự đoán được những mối quan hệ giữa mọi người trong tương lai.



"Tôi vẫn sống chung với bố mẹ chồng mấy năm nay, nhưng từ ngày ông bà cho con gái về ở cùng, mẹ con họ suốt ngày thì thụt, bàn tán riêng chuyện vợ chồng tôi, cô em chồng còn soi xét hơn cả mẹ chồng tôi  nữa..."

"Vợ chồng tôi trẻ, thuộc thế hệ sau, cách sinh hoạt và cách nghĩ cũng khác các cụ, ngày trước khi còn son rỗi, thì thôi một điều nhịn, chín điều lành, mình thiệt một chút không sao. Nhưng bây giờ tôi có con, vợ chồng tôi và bố mẹ chồng luôn bất đồng quan điểm chuyện nuôi dạy con, ngay chuyện cho cháu đi học thôi đã mỗi người mỗi phách, chúng tôi muốn con mình học trường tốt, người ta xin mãi không được, đằng này ông bà lại muốn học trường địa phương cho gần nhà. Tốt nhất cứ xa nhau cho nó "thơm"".

“Tôi tin rằng nếu chúng tôi sống tách riêng khỏi bố mẹ, thì gia đình chúng tôi vẫn nguyên vẹn… Chồng tôi rất có hiếu, tôi không dám phàn nàn về điều này. Nhưng sau một chuyến đi công tác dài ngày, anh vẫn vào ngay phòng bố mẹ để “tâm sự” hàng tiếng đồng hồ… Còn đối với vợ, anh ấy chỉ dành hỏi thăm qua loa vài câu. Cái gì chồng tôi cũng nhất nhất nghe theo mẹ...”.

“Mẹ chồng tôi lúc nào cũng phàn nàn là nhà cửa ngột ngạt, bà đòi cửa vào phòng chúng tôi phải luôn để ngỏ, chúng tôi thường xuyên không có những giây phút riêng tư, tối muốn yên tĩnh làm việc cũng khó khăn...".

"Ngay từ những ngày đầu về nhà chồng, mẹ chồng tôi đã trách là tôi không lấy gì ở cơ quan về. Nhưng tôi có thể lấy gì được? Những tờ giấy mẫu điện báo (tôi làm việc ở bưu điện) báo cũ hay cuộn dây gói hàng? Mẹ chồng tôi coi tiền là quan trọng nhất, nhà cũng bán hàng dư dả, lại có biệt thự cho thuê, nhưng bà và cả gia đình không mấy khi xem tivi, chứ đừng nói là đi xem phim hay nghỉ mát.

Bà luôn bảo tôi là lười làm việc nhà trong khi tôi tối mắt tối mũi với công việc cơ quan, biết bán hàng vào thời gian nào cho bà? Bằng mặt nhưng không bằng lòng, tôi không thể bị o ép vào lối sống ấy. Tôi phải nhanh chóng quyết định ra ở riêng..."


Thực tiễn cho thấy nhiều gia đình tan vỡ do thường xuyên xung đột với bố mẹ ở cùng. Đôi khi cặp vợ chồng trẻ tìm tới cách khắc phục cuối cùng đó là quyết tâm ra ở riêng, không chờ những xung đột ấy thiêu cháy tình yêu của họ.

"Liệu cơm gắp mắm"

Ai dám khẳng định việc xây dựng gia đình hạnh phúc lại không phải là công việc thường xuyên bận rộn và vất vả? Nhưng công việc ấy có thể đem lại niềm vui lớn lao và một nền kinh tế ổn định cho gia đình. Con người không thể chu toàn mọi thứ, nhất là với các cặp vợ chồng trẻ trong cuộc sống hiện đại này, họ có lý tưởng, có quan niệm sống của những người trẻ và có công việc của mình... Khi mà họ phải chịu nhiếu áp lực từ xã hội thì khi về với gia đình, họ rất cần sự thoải mái, riêng tư, bộc lộ cá tính và bản sắc riêng của mình.

Tất cả chúng ta đều là con cái của ai đó và bố mẹ của ai đó, nhưng ngoài ra, chúng ta còn là vợ chồng. Dung hòa ba cái đỉnh ấy, tồn tại yên ổn trong khuôn khổ cái “tam giác” ấy đâu phải dễ dàng.

Những người thành công là người biết tỉnh táo đánh giá tình huống, biết tôn trọng, tránh những cách xử sự thiếu tế nhị trước mặt mọi người. Tiếc thay, nhiều bà mẹ chồng cũng như nhiều nàng dâu không được như vậy.


Nhưng nếu không ở với bố mẹ, thì ở đâu? Thuê phòng riêng, nhất là khi đã có con cái. Cho nên dù muốn hay không, trong nhiều trường hợp vẫn phải học cách sống với bố mẹ. Thêm nữa, chớ nên quên một mặt quan trọng của vấn đề, sống với bố mẹ, đôi vợ chồng trẻ được hưởng một số thuận lợi về vật chất. Ví dụ chưa phải mua sắm giường tủ, tivi, chưa phải trả tiền điện nước… Các bạn đừng tưởng chuyện đó không quan trọng. Quý hơn nữa là những thuận lợi không vật chất. Chẳng hạn, khi con ốm, có ông bà bên cạnh kể chuyện cổ tích cho nó nghe. Làm sao liệt kê hết được tất cả những hình thức ông bà tham gia vào đời sống gia đình và giáo dục thế hệ trẻ.

Dù là tạm thời, nhưng cuộc sống với bố mẹ (của chồng hoặc vợ) tạo nên bước chuyển tiếp từ từ sang cuộc sống riêng của cặp vợ chồng trẻ. Bước chuyển tiếp này đôi khi cũng cần thiết.

Các bạn trẻ vì vậy cần tìm hiểu rõ gia cảnh nhà chồng tương lai để có những quyết định phù hợp, đảm bảo hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Nếu nhà chồng thực sự khó hòa hợp bởi cách sống, quan niệm hay đông thế hệ thì việc ở riêng là điều nên làm. Cuộc sống hiện đại không còn quá khắt khe trong vấn đề này của các gia đình. Nhiều gia đình đã chuẩn bị cho con một căn nhà riêng, dù nhỏ để cho con trai trước khi lấy vợ. Đây là sự lo xa và cũng là điều cần thiết để giữ sự hòa hợp và hạnh phúc riêng tư giữa các tầng lớp trong gia đình.

Tất nhiên các bạn trẻ cũng cần "liệu cơm gắp mắm", nếu cuộc sống chung không vấn đề gì thì hãy cố gắng một chút để mang lại hạnh phúc cho mọi người và cho chính mình.

Theo Eva
 
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Đám cưới An Đông - Huyền Diệu
Gái ngoan dạy chồng
Bà sơ cũng không chịu nổi
Làm trò đồi bại với… búp bê
10 bộ phim dở nhất năm 2008
Bi kịch "kiều nữ" ôm mộng "em-xi"
Xin thôi 'ném đá' Hoa hậu Thùy Dung
Rượu vào, “tẩn” chết vợ
Mai Phương Thuý nói gì sau khi "khoe" vòng 1?
Giết người yêu khi bị chia tay
SỰ KIỆN
Gái ngoan dạy chồng
Chồng "thích bỏ nhà" là... tại vợ?
Khi bà bé ghen ngược, bà lớn ghen xuôi
Vụng trộm khi vợ có thai 3 tháng
Chuyện bi hài về những bà vợ đa nghi
Có nên im lặng?
Công cuộc làm mới hôn nhân
Đòi ly hôn vì chồng... ngáy ngủ
Bi kịch những người chồng 'yếu ớt'
'Lên mặt' vì sinh được quý tử


© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này