Tin tiêu điểm
  Gia đình hôm nay
Làm cha mẹ
Mẹ chồng - Nàng dâu
Chuyện gia đình
Vợ chồng son

 TIÊU ĐIỂM

Cái giá của kiểm soát vợ

Sòng phẳng như chị em dâu

Những ông chồng chơi dại

Khi "cậu bé" xuống phong độ

Cuộc chiến với... bố chồng

Ghen ngầm - "một đòn, chết bảy"

Khi vợ làm sếp

Tình sâu nghĩa... cạn!

Khi chồng hay đi công tác

Ngôi nhà xa lạ

Nạn "phá bom": Giọt nước mắt muộn màng
Ngày gửi: Thứ sáu, 13:14, 21/11/2008

Chẳng hiểu hai vợ chồng kế hoạch thế nào mà đưa nhau đi "tẩy giun" đến 4-5 lượt. Đến khi kinh tế gia đình dư giả thì hơn chục năm nay niềm hạnh phúc được làm bố làm mẹ vẫn từ chối họ.

Rất khó thống kê được đầy đủ, chính xác số ca nạo phá thai bởi lẽ, nơi có hồ sơ cụ thể chi tiết là các bệnh viện thì chỉ chiếm một phần rất nhỏ số lượng người có nhu cầu tìm đến với các lý do được xem là" chính đáng": thai lưu, dị tật, lỡ kế hoạch...

Còn lại phần lớn đều tìm đến các phòng khám tư nhân để làm "chui". Ở đó không cần giấy tờ tuỳ thân, địa chỉ, quê quán, người đến làm thủ tục chỉ cần nói đại ra một cái tên nào đó cộng với tiền thù lao là xong việc. Mỗi phụ nữ tìm đến phòng khám bỏ đi giọt máu của mình là một câu chuyện, một lý do bất khả kháng.

Chuyện trò với bác sỹ phụ trách một phòng khám chuyên khoa sản có uy tín gần bệnh viện Đa khoa tỉnh, tôi được biết: Mấy năm gần đây, tỷ lệ phụ nữ trẻ chưa lập gia đình, thậm chí trẻ vị thành niên nạo phá thai gia tăng một cách đáng báo động.



Ngày nào cơ sở của bà cũng có người đến đề nghị nạo hút thai. Bà ngậm ngùi: "Nghề nào cũng vậy, thu nhập, lợi nhuận là điều rất quan trọng nhưng không phải là tất cả. Đặc biệt là công việc của chúng tôi. Gần hai chục năm trong nghề, tôi không thể nhớ hết những ca phẫu thuật mình đã thực hiện.

Công việc thì phải làm thôi, chứ cảm giác khi đón nhận một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời khác hẳn với việc phải loại bỏ một mầm sống mới hình thành. Cũng có những trường hợp đến siêu âm, phát hiện những dị tật nghiêm trọng của thai nhi, chúng tôi đã tư vấn cho gia đình nên bỏ. Cách đây hơn một năm, phát hiện thai nhi của một sản phụ bị suy tim bẩm sinh, sức khỏe rất yếu, tôi đã động viên chị ta bỏ đi. Nhưng chị và gia đình không đồng ý.

Mới đây, gặp lại chị vào khám trong bệnh viện hỏi chuyện mới biết, thằng bé sinh ra được hơn 4 tháng rồi mất. Chị ấy cứ ôm lấy tôi mà khóc mãi. Phần lớn các ca khác, khám thấy sức khoẻ của thai nhi và sản phụ ổn định, chúng tôi đều động viên họ giữ lại.

Nhưng cũng khó, sinh viên đi học xa nhà, người có gia đình rồi nhưng vẫn cặp bồ, cặp bịch... thậm chí mới đây, có cô bé đeo cặp, mặc đồng phục của trường THCS đến xin nạo hút thai với lời đề nghị: Cháu chỉ xin nghỉ được một tiết thôi, tiết sau có giờ kiểm tra. Cô làm nhanh giúp cháu. Chúng tôi cương quyết không làm và khuyên cô bé nên nói với bố mẹ. Chẳng biết nó có nghe cho không hay lại tìm đến chỗ khác.

Đau đớn nhất là những trường bố mẹ vẫn nặng nề quan điểm, hủ tục lạc hậu có con đầu là nữ đứa thứ hai siêu âm thấy con gái là kiên quyết bỏ. Nạo hút thai chỉ nên áp dụng trong những trường hợp đặc biệt vì nó chứa đựng yếu tố rủi ro rất cao có thể gây tử vong hoặc vô sinh".

Chưa xét đến khía cạnh đạo đức, lương tâm của việc làm trên, do di chứng, nhiều trường hợp đã đau đớn ân hận cả đời vì quyết định nông nổi nhất thời của mình.


Ông chú họ hơn tôi gần chục tuổi, cưới nhau xong hai vợ chồng quyết định làm kinh tế chứ chưa sinh con vội với lập luận: "Để sau này con cái không phải chịu cảnh thiếu thốn khổ sở như bố mẹ nó". Chẳng hiểu họ kế hoạch thế nào mà vợ chồng đưa nhau đi "tẩy giun" (từ ông thường dùng) đến 4-5 lượt.

Kinh tế gia đình dư giả, nhưng hơn chục năm nay niềm hạnh phúc được làm bố làm mẹ vẫn từ chối họ. Đi khám, bác sỹ cho biết do nạo hút qúa nhiều, chị đã không còn khả năng sinh nở. Hai vợ chồng tá hỏa ôm tiền xuống bệnh viện Trung ương chạy chữa.

Mấy năm trời vẫn chưa có kết quả, vợ chồng dằn vặt nhau chán rồi tiêu cực buông xuôi bỏ bê cả công việc. Tháng vừa rồi về quê, gặp chú mặt hốc hác ngồi một mình bên chai rượu nói như khóc: "Giàu có để mà làm gì? Nhìn gia đình người ta hạnh phúc, đầm ấm có hối cũng chẳng được nữa".

Không chỉ đau đớn, di chứng về thể chất, sau khi tước quyền làm người của con mình, những sản phụ (đặc biệt là phụ nữ chưa lập gia đình, trẻ vị thành niên) sẽ phải đối mặt với vết thương tinh thần. Những mặc cảm, day dứt sẽ đeo đuổi, dằn vặt cuộc sống, hạnh phúc gia đình sau này của họ.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên ngoài quan niệm cổ hủ, lạc hậu của những người thèm khát con trai nối dõi phần lớn là do lối sống buông thả của một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên, sự buông lỏng quản lý, giáo dục của gia đình. Vậy nên để hạn chế đến mức thấp nhất hiện tượng đau lòng này cần lắm sự vào cuộc tích cực hơn nữa của gia đình, các tổ chức xã hội với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản và quan trọng hơn là việc tự ý thức bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc tương lai của các bạn trẻ. 

Theo Lao động Thủ đô

 

 
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Đám cưới An Đông - Huyền Diệu
Gái ngoan dạy chồng
Sòng phẳng như chị em dâu
Bà sơ cũng không chịu nổi
Làm trò đồi bại với… búp bê
10 bộ phim dở nhất năm 2008
Bi kịch "kiều nữ" ôm mộng "em-xi"
Rượu vào, “tẩn” chết vợ
Những mobile tốt không cần camera
Giết người yêu khi bị chia tay
SỰ KIỆN
Gái ngoan dạy chồng
Chồng "thích bỏ nhà" là... tại vợ?
Khi bà bé ghen ngược, bà lớn ghen xuôi
Vụng trộm khi vợ có thai 3 tháng
Chuyện bi hài về những bà vợ đa nghi
Có nên im lặng?
Công cuộc làm mới hôn nhân
Đòi ly hôn vì chồng... ngáy ngủ
Bi kịch những người chồng 'yếu ớt'
'Lên mặt' vì sinh được quý tử


© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này