Tin tiêu điểm
  Gia đình hôm nay
Làm cha mẹ
Mẹ chồng - Nàng dâu
Chuyện gia đình
Vợ chồng son

 TIÊU ĐIỂM

Cái giá của kiểm soát vợ

Sòng phẳng như chị em dâu

Những ông chồng chơi dại

Khi "cậu bé" xuống phong độ

Cuộc chiến với... bố chồng

Ghen ngầm - "một đòn, chết bảy"

Khi vợ làm sếp

Tình sâu nghĩa... cạn!

Khi chồng hay đi công tác

Ngôi nhà xa lạ

Những bà vợ thích buôn chuyện... "phòng the"
Ngày gửi: Thứ sáu, 16:19, 21/11/2008

Thư giãn - “Ý tao là “xong” hẳn luôn ấy chứ. Những lúc như thế, đến “thằng lớn” còn không làm ăn được gì nữa là “thằng nhỏ”…”. Nói đến đó thì Trinh chép miệng cái “chẹp”....

Buôn đủ kiểu…buôn

Chuyện phòng the từ lâu đã được liệt vào vấn đề… chuyện tế nhị chỉ có trời biết, đất biết và… hai vợ chồng biết, vậy mà không biết từ bao giờ những chuyện “bí mật” này lại được “bật mí” và trở thành đề tài khá hấp dẫn trong các câu “chuyện thường ngày” ở… công ty.

Phòng Lam làm việc vốn yên ả là thế mà bỗng dưng xuất hiện một cô nàng mới toanh rất thích buôn chuyện. Điều đáng nói là Linh, cô nàng này mới “xuất giá tòng phu” nên có tha hồ chuyện để… buôn với các chị trong phòng.

Đầu tiên là xin ít… kinh nghiệm từ các bậc tiền bối, rồi sau đó là giải quyết đến những “rắc rối” nhỏ thường gặp phải trong… phòng the. Cứ thế, đời sống riêng tư của các cá nhân dần dần hé lộ. Người thì thắc mắc về kích cỡ, người thì thắc mắc về “tần xuất”, về “tư thế, kỹ thuật”… Dần dần, cứ đến giờ nghỉ trưa, ăn cơm là các nàng trong phòng Lam lại họp hội bàn tròn.



Cũng giống như những người trong phòng Lam, nhóm bạn của Trinh rất hay nói với nhau về “chuyện ấy”.

“Bọn mình chơi thân với nhau nên khá thoải mái khi tâm sự”. Theo như lời Trinh, các cô rất hay kể cho nhau nghe mỗi khi có người nào đó vướng mắc về sex. Có thể là chuyện vợ chồng một cô bạn nào đó trong nhóm khó cùng nhau lên đỉnh, hay một đôi trong nhóm ít khi làm “chuyện ấy” vì một lý do nào đó.

Thường thì những lúc đó Trinh và các bạn cùng bàn với nhau và chia sẻ kinh nghiệm của mình hoặc lấy lý thuyết học được từ trên mạng, trên báo và cả trong phim để cùng nhau… giải quyết vấn đề.

Tâm sự của những người trong cuộc…

Thấy Lam xuất hiện trước cửa phòng, Linh hóm hỉnh: “Anh đi nhà cửa lặng câm, anh về giường chiếu réo ầm cả lên” khiến cả phòng nhìn Lam bật cười.

“Mới đầu còn ngại ngùng vì chưa ai đề cập đến vấn đề này bao giờ nhưng thấy Linh, cô em mới vào, còn trẻ mà nói chuyện khá thoải mái và hình như cũng đánh trúng tâm lý mọi người nên chị em cứ thế là vào… guồng.

Thôi thì đủ các thể loại, các tình huống khác nhau được mang ra mổ xẻ và cho ý kiến. Tự nhiên thấy mọi người trong phòng cũng gần nhau hơn…”, Lam chia sẻ. “Đợt vừa rồi, xa ông xã mấy ngày vì anh ấy phải đi công tác. Đến buổi trưa ngồi tâm sự, nghe chuyện của mọi người lại thấy… nhớ chồng.

Trước đây, anh ấy cũng đi công tác thường xuyên nhưng mình thấy bình thường lắm vì “chuyện ấy” đối với mình cũng không có gì đặc biệt. Từ ngày lấy nhau, hai vợ chồng quen kiểu “truyền thống” rồi, nhiều khi thấy cũng nhàm nhưng không dám thay đổi… Đợt vừa rồi nghe chị em trong phòng nói nhiều quá làm mình cũng “sốt ruột”.

Ngày ông xã về, mình đã làm nên một “kỳ tích” khiến ông xã ngỡ ngàng. Sau anh ấy tâm sự nhiều khi cũng muốn thay đổi nhưng lại sợ mình nghĩ này nọ nên anh ấy không dám. Giờ thì mình đang rất hạnh phúc. Nhiều khi chia sẻ một chút mình nghĩ cũng không có gì là… hại cả. Chỉ cần đừng để anh ấy biết vì dù sao đây cũng là chuyện riêng tư.”


Không may mắn như trường hợp của Lam, Trinh đã bị chồng giận rất lâu khi một lần vô tình chồng của Trinh nghe thấy cô buôn dưa lê với bạn: “Ôi dời, mỗi lần lão nhà tao mà uống rượu vào thì… xong chuyện”, ngừng một lúc để cho cô bạn ở đầu dây nói, Trinh tiếp luôn: “Ý tao là “xong” hẳn luôn ấy chứ. Những lúc như thế, đến “thằng lớn” còn không làm ăn được gì nữa là “thằng nhỏ”…”. Nói đến đó thì Trinh chép miệng cái “chẹp” mà không biết rằng chồng đang đứng ngay sau lưng.

Thường thì các ông chồng cho rằng việc chia sẻ những bí mật trong phòng the chẳng khác nào tỏ thái độ không tôn trọng chồng. Có nhiều ông chồng đã quá quen với việc các đồng nghiệp thì thụt tâm sự với nhau chuyện ấy nhưng họ vẫn không thể tưởng tượng và cũng khó chấp nhận chuyện vợ mình cũng buôn chuyện phòng the với các đồng nghiệp ở công ty cô ấy.

Vậy nên anh chàng Quân (nhân viên KD của công ty EB) tâm sự: “Mới đầu thấy các bà ở công ty mình còn dè dặt, ngượng ngùng thế mà chỉ sau ba lần kể chuyện đã bắt nhịp rõ nhanh. Bà thì chồng tôi thế này, bà thì ông xã nhà tôi thế nọ. Mới đầu nghe, thú thật mình thấy cũng hơi ngại, đành giả vờ như không biết, kệ các bà ấy nói gì thì nói nhưng về sau cũng… dỏng tai lên nghe để… tiếp thu kinh nghiệm từ… chồng của họ. Nhưng nếu vợ mình cũng thế chắc mình không chịu được. Thử nghĩ xem những lần sau làm sao mình dám gặp bạn bè của cô ấy khi họ biết được rằng khi "yêu" mình là một người thế này thế kia hoặc "kích thước" của mình như thế nào. Thật không dám nghĩ đến nữa... ”.

Hoàng Hiền
 
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Đám cưới An Đông - Huyền Diệu
Gái ngoan dạy chồng
Sòng phẳng như chị em dâu
Bà sơ cũng không chịu nổi
Làm trò đồi bại với… búp bê
10 bộ phim dở nhất năm 2008
Bi kịch "kiều nữ" ôm mộng "em-xi"
Rượu vào, “tẩn” chết vợ
Những mobile tốt không cần camera
Giết người yêu khi bị chia tay
SỰ KIỆN
Gái ngoan dạy chồng
Chồng "thích bỏ nhà" là... tại vợ?
Khi bà bé ghen ngược, bà lớn ghen xuôi
Vụng trộm khi vợ có thai 3 tháng
Chuyện bi hài về những bà vợ đa nghi
Có nên im lặng?
Công cuộc làm mới hôn nhân
Đòi ly hôn vì chồng... ngáy ngủ
Bi kịch những người chồng 'yếu ớt'
'Lên mặt' vì sinh được quý tử


© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này