Tin tiêu điểm
  Gia đình hôm nay
Làm cha mẹ
Mẹ chồng - Nàng dâu
Chuyện gia đình
Vợ chồng son

 TIÊU ĐIỂM

Cái giá của kiểm soát vợ

Sòng phẳng như chị em dâu

Những ông chồng chơi dại

Khi "cậu bé" xuống phong độ

Cuộc chiến với... bố chồng

Ghen ngầm - "một đòn, chết bảy"

Khi vợ làm sếp

Tình sâu nghĩa... cạn!

Khi chồng hay đi công tác

Ngôi nhà xa lạ

Những ông chồng... khó hiểu
Ngày gửi: Thứ hai, 16:17, 24/11/2008

Thư giãn - Hồi mới “cưa cẩm” mình, có hôm anh ấy đến nhà mình ngồi... đọc sách hai tiếng rồi đứng dậy: “Chào em, anh về (?)”. Cứ nghĩ hai vợ chồng lấy nhau rồi sẽ bù trừ. Ai ngờ, càng ngày càng… rắc rối”.

Lừ lừ như tàu điện

“Mai con mình được nghỉ học anh ạ”, “Thế à?”, “Nó nói muốn đi chơi công viên”, “Ừ”, “Thế mai hai vợ chồng mình đưa con đi xem nhé”, “Thôi, em đưa con đi đi. Anh mệt lắm”. Cuộc đối thoại với chồng của chị Ly bao giờ cũng vèn vẹn ba câu và thường sẽ được kết thúc bằng câu chốt hạ của chồng: “Thôi, anh mệt lắm”.

“Nhiều khi mình không thể hiểu được chồng mình là người thế nào”, chị Ly ấm ức. “Mình có cảm giác hai mẹ con mình không đáng giá một gram nào trong mắt anh ấy. Hết công việc là ôm sách báo hoặc xem tivi. Con gái có chạy đến bên cạnh, anh ấy cũng chỉ bẹo má nó một cái rồi… mặc kệ, làm con bé tiu nghỉu. Lâu dần nhìn thấy bố nó cũng chẳng chạy ra, cứ quanh quẩn bên chân mẹ mà thấy tội nghiệp.



Đôi lúc mình cũng muốn thay đổi, cố gắng thay đổi để hiểu anh ấy hơn nhưng nhiều khi không thể. Có muốn nói chuyện hay trao đổi việc gì với anh ấy cũng khó. Hết ậm ừ rồi đến “tùy em” làm mình mất cả hứng.

Vợ thì “hướng ngoại”, còn chồng thì “hướng nội” nên nhiều khi phát mệt. Có đi đâu, làm gì cũng chỉ lủi thủi một mình. Bạn bè có hỏi cũng đành bảo anh ấy bận chứ nào có dám nói anh ấy đang ngồi nhà đọc sách hay xem tivi.

Ngày xưa hồi mới “cưa cẩm” mình. Có hôm anh ấy đến nhà mình ngồi đọc sách hai tiếng rồi đứng dậy: “Chào em, anh về (?)”. Hồi đó cứ nghĩ hai vợ chồng lấy nhau rồi sẽ bù trừ. Ai ngờ, càng ngày càng… rắc rối”.

Quả thật, có nhiều cặp vợ chồng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm trời nhưng vẫn kêu rằng một nửa của mình thật khó hiểu. Không chia sẻ được với chồng những suy nghĩ, những khó khăn và cả những chuyện bình thường gặp phải trong cuộc sống. Đó là lý do vì sao nhiều bà vợ bị stress do… ấm ức.

Trái tim chồng sao quá nhiều ngăn…

Đó là lời than phiền mà chị Mai dành cho ông chồng nổi tiếng đào hoa của mình. “Thật mệt mỏi mỗi khi phải nghĩ ra đủ lý do để tha thứ cho anh ấy. Tại sao à? Vì mình rất yêu chồng và không bao giờ dám nghĩ đến chuyện sẽ li dị”.

Có lẽ cũng vì biết được điều đó nên chồng chị Mai vẫn “hồn nhiên” mắc lỗi mặc dù anh ta đã hứa hẹn, thề thốt nhiều lần với vợ là sẽ không bao giờ như vậy.


Có với nhau một cô con gái nhỏ rất đáng yêu nhưng chồng chị Mai vẫn gọi điện, nhắn tin, hẹn hò và gặp gỡ bí mật với những cô gái trẻ khác. Không ít lần chị Mai bắt gặp chồng mình đang chat chit với họ những lời lẽ tán tỉnh đong đưa của kẻ chưa có gia đình, không ít lần nửa đêm chị giật mình thức giấc vì chồng quên không tắt chuông điện thoại báo có tin nhắn đến và cũng không ít lần chị đọc được những email xin lỗi “người yêu” mỗi khi chồng chị làm cô gái nào đó giận dỗi.

Mỗi lần như thế là giận, là khóc, là bỏ nhà đi mấy hôm, là xin lỗi, là hứa hẹn… là lại mắc lỗi… “Mình không biết là sẽ chịu đựng được đến bao giờ nữa khi càng ngày mình càng thấy mệt mỏi. Nhiều khi tan giờ làm, không muốn về nhìn mặt chồng đành lang thang ngoài đường cho đến tối mịt.

Mình thật sự không hiểu anh ấy đang muốn gì vì chắc chắn anh ấy sẽ không đánh đổi gia đình, đánh đổi vợ con để đến với những cuộc tình chóng vánh đó. Những cứ tiếp diễn như thế này thì mình cũng sẽ gục mất. Nhiều khi ở bên anh ấy mà đầu óc mình cứ nghĩ đến những dòng tin nhắn, những từ ngữ ngọt ngào trong email anh ấy gửi đi là tim mình lại nhói đau. Mình hết cách rồi…”

Có bước chân vào cuộc sống gia đình mới thấy vô vàn những vấn đề phức tạp nảy sinh. Và người chồng hay người vợ đôi khi lại chính là nguyên nhân của những mâu thuẫn đó. Nhưng đã mang cái nghĩa vợ chồng không thể nói một câu dứt tình là "dứt" ngay được! Cuộc sống có hạnh phúc hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự cố gắng điều chỉnh để hoà hợp của cả hai vợ chồng. Nếu chỉ có cố gắng từ một phía thì e hạnh phúc trọn vẹn mãi chỉ là niềm mong ước "xa vời".

Ý Nhi
 
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Đám cưới An Đông - Huyền Diệu
Gái ngoan dạy chồng
Bà sơ cũng không chịu nổi
Làm trò đồi bại với… búp bê
10 bộ phim dở nhất năm 2008
Bi kịch "kiều nữ" ôm mộng "em-xi"
Xin thôi 'ném đá' Hoa hậu Thùy Dung
Rượu vào, “tẩn” chết vợ
Mai Phương Thuý nói gì sau khi "khoe" vòng 1?
Giết người yêu khi bị chia tay
SỰ KIỆN
Gái ngoan dạy chồng
Chồng "thích bỏ nhà" là... tại vợ?
Khi bà bé ghen ngược, bà lớn ghen xuôi
Vụng trộm khi vợ có thai 3 tháng
Chuyện bi hài về những bà vợ đa nghi
Có nên im lặng?
Công cuộc làm mới hôn nhân
Đòi ly hôn vì chồng... ngáy ngủ
Bi kịch những người chồng 'yếu ớt'
'Lên mặt' vì sinh được quý tử


© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này