Thư giãn - Sau khi cưới, hàng ngày công việc duy nhất của Huệ là đi… đánh bạc(?), tụ tập với những thành phần “bất hảo” của khu cho đến tối mịt mới về. Mọi công việc trong gia đình đều do chồng Huệ… gánh vác.
Nghe tin Huệ đi bước nữa với một anh chàng đẹp trai, hiền lành, tử tế ai cũng ngạc nhiên.
Không xinh xắn nhưng cũng không phải xấu. Tuy nhiên, Huệ thuộc mẫu người chỉ thích ăn ngon mặc đẹp và tụ tập chơi bời chứ không thích làm việc. Mọi việc trong nhà, kể cả nấu cơm rửa bát Huệ cũng… để dành cho chồng. Có lẽ đó là lý do vì sao người chồng cũ của Huệ không chịu được nên đòi chia tay và để lại đứa con gái 5 tuổi cho Huệ nuôi, còn anh ta đi lấy người khác.
Không công ăn việc làm Huệ phải sống dựa vào mẹ đẻ nên khi hay tin Huệ lấy được anh chồng đẹp trai lại hiền lành ai cũng tấm tắc mừng hộ cô vì mọi người đều tưởng là Huệ sẽ phải ở vậy nuôi con đến già vì “lấy nó về để phải hầu thêm à?”…
Sau khi cưới, hàng ngày công việc duy nhất của Huệ là đi… đánh bạc(?), tụ tập với những thành phần “bất hảo” của khu cho đến tối mịt mới về. Mọi công việc trong gia đình, từ nhỏ đến lớn đều do chồng Huệ… gánh vác.
Hết đi làm về đến nhà, chồng Huệ lại đi chợ lo nấu cơm, đưa đón con gái riêng của Huệ đi học, tắm giặt cho nó và… dạy nó học. Trong khi đó, Huệ chơi bạc thâu ngày thâu đêm. Đến giờ ăn còn không thèm về. Nếu anh chồng có vô tình đi gọi vào đúng lúc Huệ đang thua thì kể cả trước mặt bao nhiêu người cô cũng quát cho bẽ mặt.
Cũng trong tình trạng làm “osin” cho vợ, mọi việc trong gia đình, anh Quang phải lo từ đầu đến cuối. Vợ anh – Nga chỉ việc đi làm về là ngồi ăn cơm rồi sau đó lên phòng… ôm máy tính. Có những hôm đến tận khuya Nga mới về nhà nói với chồng được mấy câu rồi... leo lên giường ngủ.
Vậy nhưng trước mặt mọi người thì Nga và chồng vẫn là cặp đôi hạnh phúc, yêu thương và rất quan tâm đến nhau. Chỉ đến khi có hai người thì chồng làm việc chồng, vợ làm việc vợ, cũng chẳng ai nói với nhau một lời.
Nguyên nhân sâu xa
Có thắc mắc thì cũng đành chịu vì đây là chuyện riêng của vợ chồng nhà người ta. Và cũng một phần là có hỏi Huệ cũng không nói gì.
Bí mật chỉ bị phát hiện do một lần, trong khi thay quần áo chồng Huệ quên đóng cửa sổ, vô tình một bác hàng xóm… nhìn thấy và thế là… nên chuyện.
Từ hôm đó, mọi người trong khu nhìn vợ chồng Huệ với con mắt khác kèm những lời thì thầm: “Thì ra vì “cái ấy” của nó nhỏ như… đầu đũa nên nó mới chấp nhận làm… osin như thế”.
Người hiểu biết hơn thì thông cảm cho chồng Huệ và chép miệng: “Khổ thân, con Huệ chấp nhận lấy nó cũng chỉ để ăn sung mặc sướng, chơi bời thỏa thuê chứ chẳng phải yêu đương gì. Vậy mà phải lo lắng cho mẹ con nó từ miếng ăn, giấc ngủ khổ quá.”
Còn vợ chồng anh Quang? Ngay từ đêm động phòng đầu tiên, Nga đã phải ấm ức thay vì hạnh phúc như mong đợi. Mới “vào trong” vợ được 4 giây thì anh Quang đã… xuất. Không tin mình có vấn đề, anh Quang đã cố gắng làm lại. Nhưng đáng buồn là kết quả lại như cũ.
Nỗi thất vọng không thể che giấu trên gương mặt Nga khiến anh Quang càng buồn hơn. Cố gắng và chịu đựng đúng trong vòng một tuần, sau đó tự hai vợ chồng không ai nhắc đến chuyện đó nữa.
Nhưng từ hôm đó, Nga hay đi sớm về muộn, ít nói chuyện với chồng hơn. Còn anh Quang thì lầm lũi như cái bóng, lúc nào cũng bị ám ảnh chuyện mình “yếu” và sợ bị vợ đòi chia tay nên âm thầm chịu đựng.
Chỉ vì sợ mọi người biết mình không có “năng lực đàn ông” nên chồng của Huệ đã lấy vợ để che giấu bí mật cho dù anh có phải làm… "osin" cho vợ cả đời.
Hoàng Hiền
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)