Tin tiêu điểm
  Gia đình hôm nay
Làm cha mẹ
Mẹ chồng - Nàng dâu
Chuyện gia đình
Vợ chồng son

 TIÊU ĐIỂM

Cái giá của kiểm soát vợ

Sòng phẳng như chị em dâu

Những ông chồng chơi dại

Khi "cậu bé" xuống phong độ

Cuộc chiến với... bố chồng

Ghen ngầm - "một đòn, chết bảy"

Khi vợ làm sếp

Tình sâu nghĩa... cạn!

Khi chồng hay đi công tác

Ngôi nhà xa lạ

Chuyện những anh chàng ế vợ
Ngày gửi: Thứ hai, 13:15, 1/12/2008

Bao nhiêu nhà có con gái đều "mời mọc" Hạ, và anh cũng đến tuổi lấy vợ từ lâu, nhưng Hạ vẫn làm lơ. Hóa ra, anh cần một người vợ... có biên chế.

Nhiều quý ông khoẻ mạnh, công việc và thu nhập ổn định nhưng đã ba chục cái xuân xanh mà vẫn còn phòng không. Nguyên nhân của tình trạng ế vợ này xuất phát từ chính họ. Tuy không nói ra nhưng họ thường đòi hỏi quá cao ở vị hôn thê của mình.

Không biên chế không cưới

Tuy là một giáo viên nhưng Hạ lại không hoạt bát hay giỏi ăn nói. Trên bục giảng, Hạ giảng bài trôi chảy nhưng ngoài đời, anh lại hay e thẹn như con gái. Thêm nữa, Hạ lkhông phải đẹp trai. Dáng người lòng khòng cộng thêm nước da tai tái khiến anh trông yếu đuối hơn.

Mặc dù vậy, hầu hết các cô gái trong làng vẫn mong chiếm được tình cảm của anh giáo Hạ. Trong khi đó, anh không tỏ ra có cảm tình với ai. Về quê dạy được 3 năm rồi 5 năm, Hạ vẫn chưa đả động đến chuyện lấy vợ. Nhiều người cho là anh hay xấu hổ nên mời mọc níu kéo đến nhà, tạo điều kiện cho con gái mình tiếp xúc với anh, nhưng chẳng đi đến đâu.



Những người trong gia đình bắt đầu sốt ruột, lo lắng anh có vấn đề về giới tính. Nếu có ai hỏi han thúc giục, Hạ chỉ cười không nói gì. Hóa ra cả nhà và cả làng đều nhầm. Thật ra Hạ cũng muốn lấy vợ từ lâu, thậm chí còn rất sốt ruột. Chỉ có điều anh chưa tìm được người như ý. Mỗi năm, ngành giáo dục của huyện được bổ sung giáo viên mới là Hạ tức tốc dò hỏi địa chỉ đến làm quen với các cô giáo. Nhưng năm lần mười lượt, Hạ vẫn chưa được toại nguyện.

Ở quê, các cô giáo là niềm mơ ước của bất cứ chàng trai nào. Vì vậy mỗi lần có giáo viên nữ mới là lại có một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Hạ xấu người, ăn nói lại vụng nên luôn thất bại.

Có lần Hạ làm quen được với mấy cô giáo mới. Họ cũng có cảm tình với anh, nhưng sau đó Hạ “cắt đứt” không thương tiếc chỉ vì các cô chỉ là giáo viên hợp đồng và chưa có biên chế. Thế là đã ngoài 30 tuổi mà Hạ vẫn chưa vợ.

Cuối cùng, Hạ cũng may mắn được toại nguyện. Có một cô giáo mới chuyển từ nơi khác về dạy cùng huyện tên là May. May đã có biên chế nhưng không nhiều chàng trai đến chơi nhà chỉ vì cô già và quá xấu gái. Ngày Hạ đưa cô về giới thiệu, cả họ không ai dám nói câu gì. Mấy người chị dâu chỉ dám nói vụng với nhau rằng không hiểu sao chú Hạ lại đi lấy một người vừa già lại vừa xấu như thế...

Phải lấy người có… chỗ ở


Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Trọng là con trai duy nhất trong gia đình có hai anh em. Hết cấp ba, Trọng thi vào Học viện Ngân hàng đến tận năm thứ ba mới đỗ. Học xong, gia đình xin cho anh vào làm việc ở ngân hàng của một tỉnh giáp thủ đô. Vài năm sau dành dụm được ít tiền, Trọng chuyển công tác về gần nhà.

Trọng quá gầy, mặt xương xẩu và đen sạm, lại không phải là người lanh lợi hoạt bát nhưng với công việc và thu nhập ổn định, Trọng cho rằng anh oàn toàn có chọn một cô gái "tiêu chuẩn". Có điều đã ngoài 30 tuổi mà anh vẫn chưa có ai.


Nhiều người dẫn Trọng đi giới thiệu, làm mối. "Đối tượng" đều là những cô gái trẻ mới tốt nghiệp đại học, nhiều người khá xinh xắn, khéo léo, nhưng với cô nào cũng chỉ được một thời gian ngắn là Trọng quay đầu đi thẳng. Mọi người càng thương tình, cho rằng Trọng không biết cách “tán gái”.

Cho đến một lần, trong cuộc rượu với mấy người họ hàng cùng lứa tuổi, Trọng mới giãi bày tâm sự thật. Lý do khiến anh từ chối các cô chỉ là các cô không có “điều kiện kinh tế”. Theo tiêu chuẩn của anh, người vợ ít nhất cũng phải có nhà có cửa đàng hoàng. Dạng sinh viên tỉnh lẻ mới ra trường hoặc công chức ở nhà thuê thì anh không buồn để mắt đến. Nghe xong câu chuyện của Trọng, mấy người họ hàng đành im lặng vì chẳng biết phải nói gì với anh ta.

Năm tháng cứ thế trôi qua, 35 tuổi nhưng Trọng vẫn chưa lấy được vợ. Đồng nghiệp cùng cơ quan và cả bạn bè xì xào bàn tán rằng Trọng bắt đầu hâm. Có người độc miệng còn bảo rằng anh ta có vấn đề về giới tính. Trọng vẫn phớt lờ tất cả và chưa tìm được người đúng tiêu chuẩn anh ta vẫn quyết chưa cưới vợ.

Theo Phụ Nữ
 
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Đám cưới An Đông - Huyền Diệu
Gái ngoan dạy chồng
Bà sơ cũng không chịu nổi
Làm trò đồi bại với… búp bê
Xin thôi 'ném đá' Hoa hậu Thùy Dung
Mai Phương Thuý nói gì sau khi "khoe" vòng 1?
10 bộ phim dở nhất năm 2008
Bi kịch "kiều nữ" ôm mộng "em-xi"
Rượu vào, “tẩn” chết vợ
Giết người yêu khi bị chia tay
SỰ KIỆN
Gái ngoan dạy chồng
Chồng "thích bỏ nhà" là... tại vợ?
Khi bà bé ghen ngược, bà lớn ghen xuôi
Vụng trộm khi vợ có thai 3 tháng
Chuyện bi hài về những bà vợ đa nghi
Có nên im lặng?
Công cuộc làm mới hôn nhân
Đòi ly hôn vì chồng... ngáy ngủ
Bi kịch những người chồng 'yếu ớt'
'Lên mặt' vì sinh được quý tử


© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này