Tin tiêu điểm
  Gia đình hôm nay
Làm cha mẹ
Mẹ chồng - Nàng dâu
Chuyện gia đình
Vợ chồng son


 TIÊU ĐIỂM

Trăm kiểu “hành” chồng

Neo nhầm bến đục

Cơm cặp lồng của vợ

Bi kịch lấy kẻ thù làm chồng

Đổi vợ: Những tiết lộ gây sốc

Ác mộng sau cánh cửa phòng ngủ

Vào "hang cave" tìm chồng VIP

Ngoại tình để... duy trì gia đình

Những ông chồng quên góp 'gạo'

Chỉ tại trời nóng quá!
Khổ sở vì những anh chồng hay “nổ”
Ngày gửi: Thứ sáu, 08:06, 5/12/2008
Khổ sở vì những anh chồng hay “nổ”

Vì ngày cưới, không mấy họ hàng lên Hà Nội nên cũng chẳng mấy người biết công việc thật của anh chị nên được thể anh Minh càng “nổ”. Chị Hoa thì đỏ hết cả mặt vì chồng nói dối không biết ngượng.

Đàn ông ai cũng có tính sĩ diện trong người. Nhưng khi các anh thể hiện quá mức thì người chịu thiệt thòi hơn cả lại chính là những người vợ thân yêu của các anh….

Họ hàng nhờ vả vì chồng “nổ” chuyện tiền nong

Chị Hoa (Long Biên) mấy ngày nay mặt mày xanh xao, thân hình vốn đã gầy gò của chị nay lại càng trở nên gầy gò hơn. Hàng xóm xung quanh thương chị một phần thì trách anh Minh, chồng chị mười phần.

Từ ngày chị Hoa lấy anh Minh, lúc nào chị cũng khổ sở vì tính hay sĩ diện của anh. Anh Minh là người Hà Nam, lên Hà Nội lập nghiệp được 3 năm thì gặp chị Hoa. Hai người nên duyên nên phận với nhau chỉ sau khi anh chị quen nhau được hơn nửa năm.



Anh Minh được cái tính tốt, hiền lành lại chăm chỉ nên dù không có bằng cấp gì anh cũng xin được một chân vào làm nhân viên đóng gói bánh kẹo ở một cơ sở sản xuất gần nhà. Chị Hoa thì tần tảo đi chợ sớm bán rau. Lương ba cọc ba đồng nhưng cuộc sống gia đình anh chị rất hạnh phúc.

Sau một thời gian ổn định cuộc sống, anh Minh dẫn chị Hoa về thăm bố mẹ và họ hàng ở quê. Lúc này chị Hoa mới biết anh Minh là một người rất có tính sĩ diện. Anh khoe khoang với mọi người mỗi tháng anh kiếm được 3 – 4 triệu nhờ công việc ở một công ty sản xuất bánh kẹo. Mọi người hỏi công việc của chị Hoa thì anh chen vào trả lời thay rằng chị đang làm kế toán cùng công ty anh. 

Vì ngày cưới, không mấy họ hàng lên Hà Nội nên cũng chẳng mấy người biết công việc thật của anh chị nên được thể anh Minh càng “nổ”. Chị Hoa thì đỏ hết cả mặt vì chồng nói dối không biết ngượng. Nhiều lúc chị bấm tay chồng để anh dừng lại, anh chồng vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Chị nghĩ thầm trong bụng lần này về nhà sẽ mắng cho anh một trận. Nhưng khi vừa về đến nơi, anh Minh nói mấy câu nịnh vợ chị Hoa lại thôi.

Và cũng vì sự dễ tính của chị mà chị bắt đầu long đong lận đận vì họ hàng nhà chồng. Anh Minh nói với họ hàng là mình có tiền, nếu ai muốn giúp đỡ gì thì chỉ cần nói với anh một câu anh sẽ giúp ngay. Hai ba ngày sau khi vợ chồng anh Minh đã về Hà Nội, bác họ anh Minh gọi điện hỏi vay tiền để mua lợn giống.

Số tiền chỉ có vài triệu, nhưng với vợ chồng anh thì không dễ gì mà có được. Nhưng vì không muốn xấu hổ và mang tiếng, anh Minh đành mang hết chỗ tiền có trong nhà rồi nhờ chị Hoa vay mượn thêm tiền của bố mẹ để gửi về cho bác. Trong nhà không có tiền, lại thêm khoản vay mượn, chị Hoa đành phải thức khuya dậy sớm hơn trước để bán rau thêm đồng ra đồng vào.

 Xấu hổ vì đi đâu chồng cũng khoe vợ xinh

 Hồng (Đống Đa) vốn là một cô gái cởi mở và rất dễ gần. Dù không xinh xắn nhưng sự tự tin cùng tính cách xởi lởi, gần như ai cũng có cảm tình với Hồng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Và Kiên, anh chồng hiện tại của Hồng, cũng không phải là ngoại lệ. Kiên vốn kém Hồng hai tuổi và lại là con nhà khá giả. Ngày đầu tiên dẫn Hồng về nhà, ai cũng chê Hồng không xinh lại già hơn Kiên, Hồng cũng cảm thấy đôi chút tự ti.

Nhưng nhanh chóng lấy lại được tinh thần, Hồng đã chứng tỏ với mọi người nhà chồng tương lai rằng họ không nên đánh giá cô chỉ thông qua ngoại hình. Bố mẹ chồng đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác vì sự khéo léo, đảm đang của cô con dâu tương lai. Nhờ vậy mà Hồng và Kiên được phép làm lễ cưới nhanh chóng.


Nhưng có lấy nhau về, Hồng mới hiểu hết tính Kiên. Anh thực chất vốn là con người cầu toàn. Cô làm gì anh cũng cần một sự hoàn hảo tuyệt đối. Và đặc biệt, từ khi lấy anh, Hồng không còn được mặc những bộ trang phục mình yêu thích mà thay vào đó, cô phải chiều theo sở thích ăn mặc của chồng. Đi đâu Kiên cũng bắt Hồng phải mặc đúng bộ quần áo mình đã chọn, trang điểm theo cách Kiên yêu cầu. Vì yêu chồng mà Hồng chấp nhận làm theo dù trong lòng không cảm thấy thoải mái.

 Trong một lần đến mừng nhà mới của bạn Kiên, Hồng thấy mọi người nhìn cô với ánh mắt rất lạ. Họ thì thầm nhỏ to điều gì đó. Và rồi như muốn để Hồng nghe thấy, có người nói khá to “Hoá ra cũng chẳng xinh đẹp gì, bình thường nếu không muốn nói là xấu. Vậy mà thằng Kiên cứ khoe mãi”. Hồng có chút chột dạ nhưng cũng không để ý nhiều.

 Một lần khác, Hồng đã phải bỏ chạy khỏi bữa tiệc vì những câu nói vô tâm của bạn bè thời cấp 3 của Kiên. Họ nhìn thẳng vào Hồng, rồi quay sang hỏi Kiên “Đây là vợ mày sao? Tao tưởng thiên nga hoá ra là con vịt xấu xí à?”. Quá bất ngờ trước kiểu hành xử của bạn bè mình, Kiên quay sang nhìn xem phản ứng của Hồng. Hồng còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì một cô bạn gái Kiên đế thêm vào “Lúc nào mày cũng nói vợ mày xinh lắm, hôm nay nhìn mới thấy xấu quá!”.

 Về đến nhà, Hồng gục mặt xuống gối khóc sưng cả mắt. Giờ thì cô đã hiểu, đi đâu chồng cô cũng sĩ diện với bạn bè có vợ đẹp. Thế nên mỗi lần gặp cô, họ mới chú ý kỹ đến vậy. Bạn bè chồng lại toàn người vô tâm, không cần để ý đến cảm nhận của người khác.

 Lời kết

 Khi yêu, bất cứ ai cũng muốn tìm một người bạn đời có đầy đủ những tính tốt. Nhưng tất nhiên không có ai là hoàn hảo cả. Vì vậy việc chung sống với tật xấu của nhau sẽ không có gì là khó khăn nếu hai người yêu thương và biết chấp nhận nhau. Tuy vậy nếu có những ông chồng có tính sĩ diện cao như ở các trường hợp kể trên thì cuộc sống hôn nhân chẳng bao giờ có được hạnh phúc.

 Vì thế các đức ông chồng nên biết rằng giữ thể diện cho bản thân không phải là điều xấu nhưng các anh nên sống thật với những gì mình có. Nếu các anh quá “nổ” về vật chất, về cuộc sống gia đình, vợ con thì khi rắc rối xảy ra, vợ con anh lại chính là người phải chịu đựng thiệt thòi nhiều hơn cả. Các anh nên suy nghĩ lại để có cuộc sống gia đình hoà hợp, hạnh phúc.

 * Tên nhân vật đã thay đổi

Theo Phụ nữ
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
Các tin mới hơn 
Các tin khác 
         » Ly hôn, vẫn bị bạo hành (04/12)
         » Những chàng rể không mặn mà với nhà vợ (04/12)
         » Lấy chồng... "bang chủ" (04/12)
         » “Im lặng”- Đòn trừng phạt đau đớn nhất (02/12)
         » Vợ chồng và những "hành trình" theo dõi nhau (02/12)
         » Khổ vì trót buôn “chuyện phòng the” nơi công sở (02/12)
         » Ngoại tình: Không phải là cướp chồng người? (01/12)
         » Chuyện những anh chàng ế vợ (01/12)
         » Chồng thay đổi sau khi cưới (01/12)
         » Tâm sự ông bố có con 'khóc dạ đề' (30/11)
         » Khi chồng ở nhà làm "nội trợ" (29/11)
         » Vợ thích "chỉ đạo" (29/11)
         » Chồng làm osin vì... "yếu" (28/11)
         » Thông gia kỵ nhau, vợ chồng lục đục (28/11)
         » Những bà vợ thích bạo hành chồng (28/11)
Tin cùng ngày  
         » Học trường làng, đỗ thủ khoa trường “khủng” (31/07)
         » Huế: Trứng bọ xít hút máu đã nở con (31/07)
         » Các trận đấu giải ngoại hạng Anh ngày Chủ nhật: K+ cho HTVC tiếp sóng (31/07)
         » Venezuela triển khai quân, sẵn sàng đối phó xung đột. (31/07)
         » Đóng cọc xây cầu, làm sập nhà dân (31/07)
         » "Bộ mặt thật của Chí Thiện": Tác giả blog lên tiếng (31/07)
         » Tàu du lịch siêu sang đâm chết cá voi lưng gù (31/07)
         » Thêm một xe ôm gục dưới cơn mưa dao (31/07)
         » Vô địch châu Âu, U19 Pháp lấy lại niềm tin từ NHM (31/07)
         » Nhà mạng sẽ nhập thêm iPhone 3Gs (31/07)
         » Hành trình phá vụ cây xăng 'điêu' nhất Hà Nội (31/07)
         » 7 ngày phá án vụ chồng nghiện giết vợ dã man (31/07)
         » Đại gia Malaysia chi triệu đô để hẹn hò với Paris Hilton (31/07)
         » Những ngôi mộ bạc tỷ ở thủ đô (31/07)
         » Thành phố cấm nữ công chức mặc váy ngắn (31/07)
         » Những điều nên biết về sữa chua (31/07)
         » Thiếu nữ nhỏ như bút chì lúc chào đời (31/07)
         » Trên đường đi khám bệnh, một phụ nữ tử vong (31/07)
         » Hai bố con hàng phở hầu tòa vì chống người thi hành công vụ (31/07)
         » Mạnh Quân kể chuyện hôn Minh Hương 8 lần (31/07)
         » Người mẫu 'điệu' cùng Mercedes CLS (31/07)
         » Sếp chỉ sợ trời không thương (31/07)
         » Barca thừa nhận thất bại vụ Cesc (31/07)
         » Trúc Diễm mỉa mai chân dài làm gái (31/07)
         » Hối hận vì 'chê' Cao đẳng (31/07)

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
SỰ KIỆN
Thư gửi vợ
Chồng nghiện
Vợ chồng mình viết thư cho nhau nhé!
Thay đổi để luôn hấp dẫn nhau
Sau 3 tháng làm vợ...
Bí quyết tán tỉnh chồng
Vừa "yêu" vừa "trông con"
Chồng là 'kỳ đà' cản đường thăng tiến
“Mất hứng” vì vợ thường xuyên nude
Vợ một bên và em một bên...
|   Trang chủ | Xã hội  |  Pháp luật  |  Giới trẻ  |  5 phút sảng khoái  |  Thời trang   |  Làm đẹp  |
  |  Điện ảnh  |    Âm nhạc   |   Bóng đá   |   Thể thao  |  Du lịch - Giải trí  |   Ẩm thực   |  Kinh doanh   |  Sức mạnh số  |
  |  Thế giới 24h  |  Điện thoại |  Y tế - Sức khoẻ   |   Ô tô - Xe máy  |   Gia đình  |

© 2009 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN. Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này