Đối với nhiều cặp vợ chồng lớn tuổi, việc ngủ riêng không chỉ giúp họ có được giấc ngủ ngon mà còn tạo cơ hội để “hẹn hò” như thời thanh xuân.
Riêng giường để tránh làm phiền nhau
Ông Quảng, 57 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội và bà Mai vợ ông, 52 tuổi chưa ai nghĩ mình già, về khoản “yêu đương” lại đang lúc hồi xuân. Thế nhưng họ không còn “đồng sàng” từ một năm nay. Chuyện bắt đầu từ khi anh con rể biếu bố vợ cái laptop, lại nối mạng “để bố mẹ nói chuyện với dì út đang du học bên Hàn bất cứ giờ nào”. Có Internet, ông Quảng đâm ham xem tin tức qua mạng. Vốn dậy sớm, nếu như trước đây ông lặng lẽ xỏ giày đi tập thể dục thì từ khi có laptop, ông ôm máy ngồi trên giường đọc báo.
Lúc này, bà Mai vẫn muốn ngủ nên khi thấy chồng cứ lục đục bên cạnh, lại chói mắt vì ánh sáng từ máy tính nên rất khó chịu: “Suốt mấy chục năm tôi đã chẳng lúc nào được ngủ ngon, nào con ốm con quấy, nào chồng đi làm ca gần sáng lại về, giờ ông nghỉ mất sức rồi thì thêm cái trò này”. Bực mình, bà lôi ra cả đống tội của chồng khi ngủ, nào hay nói mơ rất to, nào bắt mở cửa sổ trong khi bà sợ gió.
Nghĩ mình thiệt thòi vì về già vẫn không được “yên thân”, bà đâm ra cáu bẳn mà cao trào là việc dọn sang phòng khác. Ban đầu, ông Quảng cũng tự ái, nhưng thấy vợ được ngủ no mắt đâm ra tươi tỉnh, lại nấu nhiều món ngon để “đền bù” nên cũng chịu.
Còn ông Định, 60 tuổi, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, lại bị bà xã “đuổi” vì tội ngáy. “Hồi trẻ tôi còn ngủ được, chứ giờ ông càng ngáy to như sấm, tôi mệt mỏi rồi không chịu nổi nữa”, bà nói. Bản thân người chồng cũng chẳng sung sướng gì. Nhiều khi bị đánh thức bởi tiếng kéo gỗ ở mức cao trào, bà cáu quá lại đẩy hoặc đập cho chồng một cái, khiến giấc ngủ của ông gián đoạn. Ông Định còn khó chịu vì vợ đêm ngủ hay gác. Đó là chưa kể cứ lúc say ngủ là bà toàn cuốn hết chăn về phía mình.
Con cái lo ngại khi thấy bố mẹ mỗi người một phòng, nhưng hóa ra từ khi ngủ riêng, vợ chồng ông Định được thoải mái tự do, không phải khó chịu trên giường nên khỏe khoắn và vui vẻ với nhau hơn hẳn.
Hòa hợp hơn về tình dục
Nhiều cặp vợ chồng già cảm thấy đời sống chăn gối “tươi” hơn sau khi ngủ riêng. “Số lượng có giảm chút ít nhưng chất lượng tăng rất nhiều”, ông Định khoe. Cả hai đều thấy bạn đời của mình đáng yêu hơn trước. Dù đã “chia giường” nhưng khi “nhớ hơi”, họ lại ngủ chung, lúc đó chuyện ngáy, gác hay kéo chân không còn là chuyện gì ghê gớm.
Ông Quảng cũng hài lòng với việc nằm một mình vì bà Mai không “cấm vận” chồng. Tuần một hai lần, ông đánh tiếng sẽ đến “thăm” bà, hoặc bà bảo sẽ sang phòng ông “để chat với con gái”. Những lần như vậy, họ lại cảm thấy thú vị và hồi hộp như đang chơi lại những trò vui của tuổi trẻ. “Ngủ riêng, đâm nhớ nhau, mỗi lần gặp lại thấy "hay" hơn. Trước mỗi buổi hẹn, tôi với bà ấy đều có tâm lý chờ đợi, chuẩn bị kỹ càng”, ông Quảng tiết lộ.
Còn bà Phước, 49 tuổi, Từ Liêm, Hà Nội, ngủ riêng để đoạn tuyệt với “chuyện ấy” bởi nhu cầu của ông chồng vẫn mạnh như ngày xưa. Chẳng những cảm thấy mình không chiều nổi chồng, bà còn “dị ứng” với các “thử nghiệm mới” của ông bởi nghĩ mình già rồi, không hợp với “những kiểu nhố nhăng của bọn trẻ”. Thương lượng không ăn thua, bà kiên quyết ôm gối lên gác xép.
Bị vợ cho ra rìa, ông chồng đành “hãm” bớt đòi hỏi của mình. Những khi được vợ cho “chung chăn gối”, ông biết đón ý để chiều theo sở thích của bà, khiến bà không còn thấy chuyện đó là cực hình như trước, thậm chí khoái cảm đã trở lại.
Tuy nhiên, ngủ riêng không phải bao giờ cũng là liều thuốc kích thích cho các đôi lứa, nhiều trường hợp còn làm tắt luôn ngọn lửa vốn đã yếu đi. Mỗi người một giường, ít có cơ hội “yêu” nhau, lâu dần thành quen. Lúc đó, các bà như thoát nợ, còn các ông cũng đành tặc lưỡi “thôi vậy”.
Do đó, để thoát khỏi cảnh dị mộng do không đồng sàng, các cặp vợ chồng cần có sự quan tâm, tình cảm với nhau hằng ngày, và thỉnh thoảng vẫn nên trở lại chung giường để hâm nóng tình yêu.
Theo Báo Đất Việt