Đau khổ vì mâu thuẫn với mẹ chồng và...
.jpg)
Mình lập gia đình hơi sớm, năm nay mình 22 tuổi, con trai mình được 1 tuổi. Cuộc sống gia đình nhỏ của mình trước khi có con rất vui vẻ. Ở nhà mình là con út nên được cưng chiều, hầu như không phải làm gì, mọi việc đều do mẹ và các chị làm hết. Ngay cả việc chọn trường cho đến công việc của mình đều đã có mẹ lo, những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống của mình mẹ đều đứng ra giải quyết. Khi cưới nhau, chồng mình cũng hiểu phần nào cuộc sống của mình nên anh ấy rất nhường nhịn, cưng chiều mình. Thỉnh thoảng vợ chồng tâm sự, mình hỏi anh là “Em vụng về ỷ lại như thế này anh có chán em không?” anh ấy thường trả lời: “Anh đã biết trước rồi mà. Nhưng anh yêu em, yêu những gì em có”. Mình tự nhủ phải cố gắng tốt lên, hoàn thiện mình để vun đắp cho hạnh phúc gia đình.
Nhưng từ khi mình sinh con, mẹ anh ấy từ quê ra ở với vợ chồng mình để trông cháu thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi, giữa mình và mẹ chồng rất hay xảy ra mâu thuẫn. Ví dụ việc chăm sóc cháu, bà thì hay mải xem ti vi nên để cháu lê la và bị muỗi cắn, mình thì nóng tính lại hay nói thẳng nên bà tự ái. Bù lại mẹ chồng mình là người dễ tính, chịu thương chịu khó, nhường nhịn con hết mực, nhiều lúc mình nổi cáu bà không nói gì chỉ lặng đi, mình lại ân hận. Nhưng sau đó có việc gì không vừa ý là mình lại không kìm được, lại nói năng thậm tệ, lại mất lòng mẹ chồng. Bà đã ở với mình được một năm và đã có nhiều xung đột xảy ra (chủ yếu do mình cư xử và ăn nói không khéo). Lúc chỉ có hai vợ chồng, anh ấy bảo là mình thay đổi quá, ngày càng xấu tính, ăn nói thì khó nghe! Anh khuyên mình phải cư xử tốt với bà… Lúc đó mình ân hận lắm, tự hứa sẽ sửa nhưng chỉ được 1 – 2 hôm mọi việc là đâu vào đấy.
Mình cũng không hiểu tại sao mình lại ngang bướng như vậy? Trong mình cứ như chia làm hai, một đằng biết rõ ràng là sai phải sửa, một đằng cứ cho mình sai cũng chẳng sao, cứ làm tiếp đi. Bao nhiêu lần chồng góp ý là bấy nhiêu lần mình phải giằng co sửa chữa rồi lại tiếp tục sai. Không biết có phải vì chuyện này mà tình cảm vợ chồng mình bị rạn nứt không? Gần đây chồng mình có nhiều biểu hiện lạ, hay cáu kỉnh với mình, không nhiệt tình giúp đỡ vợ con như trước, có những ngày nghỉ anh cũng không ở nhà. Một lần mình mở di động anh ấy ra xem, thấy có những tin nhắn lời lẽ yêu thương gửi tới một người con gái lạ. Mình bàng hoàng không tin, nghĩ là ai đó mượn điện thoại của anh ấy để nhắn tin, nếu sự thật là anh ấy nhắn thì có lẽ mình điên lên mất.
Bây giờ mình không biết đối mặt với anh ấy thế nào, im lặng hay hỏi thẳng xem người phụ nữa kia là ai? Nên chịu đựng hay là làm to chuyện cho bung bét lên, mà làm bung bét thì mình chưa !có căn cứ gì nhiều ngoài vài tin nhắn đó. Mình không còn tâm trạng để làm gì cả, cái tính mình mà phải giữ điều gì trong lòng không nói ra được thì bứt rứt không yên. Thực ra chồng mình và gia đình bên chồng đều rất tốt, mình không muốn chuyện hôn nhân bị lỡ dở, nhưng mình cũng không thể chấp nhận việc anh ấy phản bội. Mình phải làm thế nào để chấn chỉnh được chồng mà không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình? Mình bối rối quá!
Theo HPGĐ