Kém miếng khó chịu
Trung và Định cùng làm rể nhà ông Toàn. Nhà ông chỉ sinh con một bề với hai người con gái nên con rể được quý trọng ra mặt. Cuộc sống gia đình của họ sẽ chẳng có gì để nói nếu Trung không nhất định bằng mọi giá phải hơn người anh cọc chèo với mình.
Trung và Định đều là người Hà Nội nhưng Định có công ăn việc làm đàng hoàng, thu nhập lại cao trong khi Trung chỉ ở nhà làm mấy việc theo thời vụ. Nguồn sống của nhà Trung phụ thuộc vào mấy căn nhà cho sinh viên thuê nhưng cuộc sống cũng không vì thế mà thiếu thốn. Tuy nhiên, nhìn anh rể vợ ngày một khấm khá với các bản hợp đồng kếch sù, kèm theo đó là những tiện nghi trong gia đình Định được thay mới hoàn toàn mà cái nào cũng phải phải đẹp, phải xịn và tất nhiên là đắt thì Trung không chịu được.
Trung chẳng thèm bàn với vợ một câu, lẳng lặng đi bán một phần đất của gia đình để lấy tiền mua sắm những thứ đẹp, xịn và đắt hơn nhà anh rể. Khổ nỗi, công việc của Định lên như diều gặp gió trong khi đất nhà Trung thì cứ thu hẹp dần. Trung nói rằng anh ta làm vậy để… “vợ không thấy xấu hổ vì chồng với chị gái”.
Kết cục, Trung chỉ còn lại một diện tích nhỏ để ở và thu nhập từ những dãy phòng cho thuê cũng mất, hai vợ chồng lâm vào tình trạng có ăn mà không có làm. Vì thế mà số tài sản mua sắm được cũng lần lượt đội nón ra đi để trang trải cuộc sống với mức giá chỉ bằng phân nửa so với hồi mua vào.
Nhìn cuộc sống của anh chị vợ sung túc và thảnh thơi rồi nhìn sang khu đất bên cạnh thấy người ta vẫn để nguyên cho thuê và có thu nhập cả chục triệu một tháng khiến Trung thấy xót xa, giá như…
“Người ta có, mình cũng phải có”
Đó là câu tuyên bố hùng hồn của Hoàng khi thấy người hàng xóm tậu về một chiếc xe Air Blade cáu cạnh.
Mọi người nghĩ đó chỉ là câu nói nhất thời bởi nhà Hoàng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua xe, chưa kể tiền ăn, tiền học của các con anh ta còn chưa lo đủ. Nhưng ngay ngày hôm sau Hoàng dắt về một chiếc xe y chang rồi còn cố tình lượn vài vòng qua nhà hàng xóm cho họ… biết mặt.
Chỉ khổ Thoan – vợ của Hoàng, thấy chồng mang xe đẹp về mà méo mặt, chả dám động đến. Chỉ có cô mới biết rằng số tiền chồng mua xe là do cắm sổ đỏ vay ngân hàng còn tiền xăng xe hàng ngày chồng đi cũng phải cấu véo vào phần ăn uống và chi tiêu hàng ngày của gia đình.
Đến “hàng” cũng phải hơn
Thông có kiểu hợm của rất khác người. Không biết “của quý” của anh ta “khủng” thế nào mà đi tới đâu Thông cũng khoe khoang, khoác lác khiến mọi người mắt tròn mắt dẹt.
Thông có thể thao thao bất tuyệt với các bạn nhậu hàng tiếng đồng hồ về khả năng “lâm trận” của mình và thậm chí anh ta còn tả rất chi tiết việc mình đã khiến vợ hạnh phúc thế nào. Tuy nhiên, không ít người nghi ngờ “khả năng” của Thông bởi mãi mà cậu ta vẫn chưa giúp vợ sinh được một mụn con nào.
Chỉ khổ vợ của anh ta, đi tới đâu cũng bị xăm xoi, bình phẩm và mọi người cho rằng hai vợ chồng chưa có con là tại cô. Cô không biết nói với ai, thanh minh với ai rằng, "hàng" của chồng thì đúng là khủng nhưng nhưng tinh binh của chồng lại vô cùng yếu ớt nên khả năng đậu thai là vô cùng thấp.
Theo Phụ nữ