Khi "chính thê" phải... nhường "phụ thê"
Cam chịu nhìn chồng cặp bồ ngay trước mặt
Tiếng khóc lóc, kêu gào và chửi bới phát ra từ căn nhà của vợ chồng Lan – Minh vào lúc 12h đêm đã lôi kéo rất nhiều người hàng xóm hiếu kỳ đến… xem.
Là một người phụ nữ đanh đá và chua ngoa, Lan đã làm nhiều người phải ngạc nhiên khi nghe tin chồng cô, anh Minh “dám”… có vợ bé.
Chuyện bị vỡ lở khi thằng bé 4 tuổi, con trai thứ hai của vợ chồng anh chị ngồi líu lo kể cho mẹ nghe bằng giọng ngọng líu ngọng lô: “Hôm nay bố chở con đi đến nhà một cô rất xinh. Bố và cô ấy bảo con ra ngoài chơi rồi bố… hôn cô ấy thế này này… ”, vừa nói, “cậu chàng” vừa ghé sát miệng mẹ để hôn cái “chụt” làm chị Lan bàng hoàng như không tin vào tai mình.
Thì ra, sáng nay do phải đi thăm một người bạn thân nằm trong bệnh viện, cho trẻ con đi thì không tiện nên chị để con ở nhà cho chồng trông nom. Ai dè, vì đã lỡ hẹn hò với cô vợ nhỏ nên anh đành mang thằng bé theo vì nghĩ rằng “nó trẻ con, biết gì”. Ai ngờ “ông con” mới 4 tuổi đầu đã biết thế nào là… hôn do nhiễm phim tình cảm nhiều quá nên giờ anh đành… chịu trận.
Trước những tiếng gào thét của vợ, anh chỉ còn biết thừa nhận rằng anh đã yêu cô gái đó được 2 năm và hiện giờ cô ấy đang có thai đứa con của anh và nếu Lan muốn thì hai người có thể… ly dị vì từ bỏ cô gái kia là điều mà anh không thể làm được.
Khác với Lan, Khanh là một người phụ nữ hiền lành và cam chịu. Chị vốn xuất thân trong một gia đình trung lưu gia giáo nhưng lại phải làm dâu trong một gia đình rất “phong kiến và bảo thủ”. Ngay từ ngày đầu tiên về làm dâu chị đã phải nghe mẹ chồng tuyên bố về trách nhiệm đầu tiên của mình là: “Sinh cho nhà chồng một đứa con trai nối dõi.”
Do chỉ sinh cho chồng được ba cô con gái nên chị đành ngậm ngùi để mặc ông chồng “gia trưởng và phong kiến” của mình đi tìm con bên ngoài từ một người phụ nữ khác mà không dám “ho he” gì trước cái nhìn đầy thách thức của bà mẹ chồng.
Chấp nhận sống cảnh chồng chung
Mặc dù rất đau khổ khi phải chấp nhận “chia sẻ” chồng cho người khác nhưng cả Lan và chị Khanh đều không muốn ly dị.
Hết chửi bới chồng rồi đến đánh ghen tình địch, dọa hắt axit rồi đến đốt nhà mà tình địch vẫn cứ trơ trơ, Lan đành cay đắng để chồng qua lại giữa hai ngôi nhà. Mặc dù trong lòng vẫn rất “cay cú” và đá thúng đụng nia với chồng suốt ngày.
Lan giao phó hẳn cậu con trai 4 tuổi làm giám sát viên theo chồng mỗi khi chồng sang “nhà bên kia”. Cứ tối về, Lan lại quấn lấy con và hỏi dò xem “con trời đánh kia” đối xử với chồng con mình ra sao. Mỗi câu nói của cậu bé làm lòng cô đau nhói: “Cô ấy hiền lắm, không như mẹ đâu. Cô ấy cho con ăn kẹo nhé, ngon lắm. Đưa con đi chơi công viên xem con khỉ nữa. Cô ấy ngồi vào lòng bố xoa xoa cằm bố lúc xem tivi, cô ấy không bao giờ quát mắng bố cả… ”
Trường hợp của chị Khanh cũng rất bi thảm. Vì cô vợ bé bên ngoài của chồng sinh được con trai nên cả nhà mừng như bắt được vàng. Biết được giá trị của mình, cô ta giở trò đòi đuổi bốn mẹ con chị Khanh ra ngoài đường thì cô ta mới ôm con về.
Trong khi chồng chị Khanh rất bối rối vì ngoài việc không sinh được con trai ra, chị Khanh là một người phụ nữ rất tuyệt vời, sống có trước có sau thì mẹ chồng chị Khanh lại bày tỏ thái độ quý cô “vợ bé” của con trai ra mặt vì cô ta sinh được cho bà một cục vàng bụ bẫm.
Cũng may, chồng chị còn nghĩ đến trách nhiệm với ba cô con gái của mình và vẫn yêu chị nên đã đi đến quyết định xây một ngôi nhà khác cho hai mẹ con cô vợ bé ở ngoài để công khai đi lại giữa hai nhà.
Hoàng Hiền