Tin tiêu điểm



 TIÊU ĐIỂM

Biểu hiện của người chồng yêu vợ

Những 'quái vật thô lỗ' trên giường tình

Chuyện làm dâu ngày Tết của mẹ

Xem bói chọn giờ xông “chuyện ấy”

Hãy thiết kế một Valentine lãng mạn cho gia đình

Thèm ăn cơm vợ cũ

Làm vợ thật... sướng!

Để mãi là của nhau

Vợ đẹp thiếu ý tứ

Quyến rũ chồng sau ngày cưới
Cặp bồ để chứng tỏ mình "biết đẻ"
Ngày gửi: Thứ tư, 16:05, 17/6/2009
Cặp bồ để chứng tỏ mình

Vừa nói với cả nhà chồng là mình có thai, chưa ai kịp mừng, Phương đã đưa chồng tờ đơn ly dị kèm thông báo: “Tất nhiên, nó không phải là con anh”.

Phương 33 tuổi, là biên tập viên một cơ quan báo chí đóng ở Hà Nội. Tuy ra đường, Phương được ngưỡng mộ vì xinh đẹp, giỏi giang nhưng về nhà, chị không được gia đình chồng coi trọng lắm vì mãi không mang bầu. Bố chồng thường nhìn chị thở dài mỗi khi có ai nhắc chuyện nối dõi, còn mẹ chồng thì thường xuyên cạnh khoé. Phương đã nhiều lần đi khám, mang kết quả về cho bà xem để chứng minh mình khoẻ mạnh, nhưng bà lắc đầu: “Mẹ cũng đọc báo, nên biết rằng nhiều phụ nữ tuy cơ quan sinh sản không có vấn đề gì vẫn không thể có con. Con thử đi khám Đông y xem”.

Nghe lời, Phương đến các lương y bắt mạch, thầy thì bảo chị hoàn toàn bình thường, thầy thì nói chị có vấn đề gì đó thuộc về hư chứng, nhưng uống bao nhiêu thuốc vẫn không thấy “đơm hoa kết quả”.

Chắc mẩm nguyên nhân là ở chồng, một buổi có đông đủ gia đình, khi mẹ chồng lại phàn nàn chuyện không có cháu bế, Phương lớn tiếng đòi chồng phải đi khám, rồi chưng hửng khi anh bảo: “Anh đi rồi, bác sĩ bảo anh không sao hết”. Phương nói muốn xem hồ sơ nhưng bố chồng chị cau mặt gắt: “Nó đã nói thế rồi mà chị còn không tin sao. Nhà tôi bao đời nay đều đông con sai cháu, mấy thằng anh nó cũng đều làm cha cả rồi. Nó cũng đi khám rồi, chị còn đổ cho nó sao được?”.

Từ hôm đó, gia đình chồng ghẻ lạnh và xem thường Phương ra mặt, bà mẹ thậm chí còn bóng gió là con trai bà nên lấy người khác hoặc kiếm con bên ngoài. Những lúc đó, chồng Phương thường cáu mẹ và gạt đi, nhưng khi chỉ có riêng hai người, khi Phương muốn hỏi kỹ hơn về chuyện khám của anh và bàn giải pháp thì anh đều lảng tránh. Chị nghĩ chồng đã nói dối về khả năng làm cha.

Có những phụ nữ chọn giải pháp có con với người khác để chứng
minh mình không vô sinh.

Một buổi tối, Phương thông báo với cả nhà rằng mình đã có thai. Chồng chị tái mặt, còn bố mẹ chồng mắt sáng lên mừng rỡ. Ông bà chưa kịp hỏi gì, Phương đã đưa chồng một tờ giấy: “Đây là đơn ly hôn, anh ký đi. Anh biết rõ đứa bé này không thể là con anh, cũng như biết rõ em không hề bị vô sinh, đúng không?”. Vân hả hê khi thấy bố mẹ chồng ngồi sững, tê tái.

Ngay tối hôm đó, Phương dọn đồ về nhà mẹ đẻ. Hai tháng sau, chị kết hôn với bố đứa trẻ, ông bác sĩ đã qua một lần đò. Ông từng mấy lần khám cho chị, rồi trở thành người mà chị trút bầu tâm sự. Tình cảm phát triển, Phương nảy ra ý định có bầu với ông để cho gia đình chồng "sáng mắt" ra. “Mình biết làm thế cũng hơi ác, nhưng mình quá phẫn uất. Mình sẽ xử sự khác nếu ông bà ấy đừng cay nghiệt như thế, và anh ta đừng hèn như thế, biết bảo vệ mình một chút trước mặt bố mẹ”, Phương tâm sự với một đồng nghiệp.

Còn Thu Hải, chủ một cửa hàng tạp hoá ở quận Đống Đa, Hà Nội, mới 29 tuổi nhưng đã có 6 năm mang tiếng vô sinh. Cô lấy chồng sớm, dự định có con luôn để sau này con lớn mà mẹ vẫn trẻ đẹp, nhưng mãi không được như ý. Dĩ nhiên Hải đi khám ngay sau một năm không đậu thai, và không phát hiện trục trặc nào. Chồng cô chưa muốn đến gặp bác sĩ vì “mình mới lấy nhau, em còn rất trẻ, cứ để mọi việc tự nhiên chứ vội làm gì”. Gần đây khi thấy Hải sắp bước vào tuổi “băm”, hai gia đình thực sự sốt ruột, giục đôi vợ chồng đi gặp bác sĩ. Một lần nữa, Hải lại có kết quả bình thường. Nhưng chồng cô vẫn không đi khám cho dù cả bố mẹ đẻ anh cũng gắt gao giục giã. “Tôi không thể ‘tịt’ được. Ai cũng biết là trước đây,  tôi còn bị ăn vạ vì làm con gái nhà người ta có thai. Chắc chỉ tại Hải thôi, đàn bà vô sinh nhiều khi khám không phát hiện được đâu”, anh nói.

Vừa tự ái vừa tức ông chồng ngang phè, Hải nuôi ý định chứng minh mình cũng “biết đẻ”. Cô lên giường với một anh chàng vẫn hay tán tỉnh mình. Khác với Phương, khi biết mình có thai, Hải chỉ nói riêng với chồng: “Em biết do tính tự phụ, anh có thể nghĩ đó là con anh, nhưng em không muốn rắc rối khi sau này sự việc vỡ lở nên nói thật với anh. Em vẫn muốn làm vợ anh, nhưng nếu anh không chấp nhận đứa bé này thì em cũng đành chịu”. Điều kiện của chồng Hải là cô phải bỏ cái thai, họ sẽ vẫn sống với nhau vì anh không nhất thiết phải có con. Nhưng khát khao làm mẹ quá lớn khiến cô quyết định bước ra khỏi gia đình anh.

Việc cặp bồ để chứng minh mình không vô sinh là một trong những phản ứng của các bà vợ khi chồng hoặc gia đình chồng khăng khăng đổ phần lỗi hiếm muộn cho mình, bất kể những bằng chứng về y học. Trong những trường hợp này, thường người chồng vì sĩ diện nên không chịu đi khám hoặc đã khám nhưng nói dối kết quả, cộng thêm cách đối xử bất công đối với người vợ khiến họ quá phẫn uất, tìm đến “giải pháp” trên, vừa để chứng tỏ khả năng làm mẹ vừa để trả hận. Và kết cục thường là gia đình tan vỡ, vì rất ít đàn ông chấp nhận con của người khác.

Theo tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, thực tế khám và điều trị cho thấy, nếu lấy nhau lâu mà chưa có con, trong hầu hết trường hợp, người đến gặp bác sĩ đầu tiên luôn là người vợ. Chỉ khi không thể tìm ra được lý do gì ở vợ, anh chồng mới đi khám.

Tiến sĩ Tiến thừa nhận, có một tỷ lệ nhỏ những người không phát hiện khiếm khuyết nào ở cơ quan sinh sản nhưng vẫn vô sinh, như mẹ chồng của Phương nói. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp hiếm muộn đều do lỗi ở chồng hoặc vợ hoặc cả hai, và tỷ lệ “lỗi” ở cả hai giới là ngang nhau. Và để xác định nguyên nhân, cả hai người phải đi khám.

Ngay cả khi bác sĩ đã phát hiện “trục trặc” ở người vợ thì không có nghĩa là người chồng không cần đi khám nữa, vì có thể cả anh ta cũng có vấn đề. Việc tìm ra nguyên nhân sớm sẽ giúp đôi vợ chồng đỡ mất thời gian, nhất là khi khả năng sinh sản và hiệu quả điều trị giảm dần theo tuổi tác.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, một người có khả năng sinh con không có nghĩa là sẽ mãi mãi như vậy. Tình trạng vô sinh thứ phát vẫn xảy ra ở cả nam và nữ do nhiều nguyên nhân. Vì vậy, các quý ông nên đến bác sĩ nếu vợ được kết luận là “ổn” mà vẫn không có con, thay vì vin vào cớ “trước đây tôi từng làm cô khác dính bầu” như chồng chị Hải.
Theo Đất Việt
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
Các tin mới hơn 
Các tin khác 
         » Quản chồng: Lợi bất cập hại (17/06)
         » 9 chữ không cho người làm vợ (17/06)
         » “Phở là phở mà cơm là cơm” (17/06)
         » Để luôn là 'vợ chồng son' (16/06)
         » Khi phụ nữ... "dạt nhà" (16/06)
         » "Võ" giữ chồng của phụ nữ hiện đại (16/06)
         » Tôi có nên tiếp tục làm cái bóng âm thầm của chồng? (16/06)
         » Nỗi khổ bố chồng... vô duyên! (15/06)
         » Bi kịch gia đình từ người vợ lẳng lơ (15/06)
         » Ghen tuông với quá khứ của chồng (15/06)
         » Lấy vợ cao một “cái đầu”? (15/06)
         » Đi cặp bồ vì chồng hay đánh đập (10/06)
         » Chị dâu em chồng (10/06)
         » Cái giá phải trả cho người đàn bà cờ bạc (09/06)
         » Con dâu... "đáo để"! (09/06)
Tin cùng ngày  
         » Những trang phục không có tuổi (19/03)
         » Lời khuyên trang điểm cho làn da trắng (19/03)
         » Tiger Woods bị tố là kẻ bạo dâm (19/03)
         » Gạ bé gái làm vợ, ở tù 12 năm (19/03)
         » Nỗi ám ảnh của chàng trai từng 'xâm hại' bé gái (19/03)
         » Lan Phương phải kiếm chỗ ngủ nhờ (19/03)
         » 'Nơi bình yên' của model Ngọc Quyên (19/03)
         » Hiệp “Gà” khoe cô dâu mới (19/03)
         » Vừa cưới xong đã... chán (19/03)
         » Honda sẽ ra mắt xe Civic Hybrid thế hệ mới (19/03)
         » Card đồ họa Nvidia quá nóng gây treo máy (19/03)
         » Vợ cũ 'khiêu khích' Lampard bằng ảnh nóng bỏng (19/03)
         » Những cơn đau bạn không thể lờ đi (19/03)
         » Lợi và hại của việc cạo lông chân (19/03)
         » Vợ có nhiều "vệ tinh" (19/03)
         » Thủy Top muốn cầu hôn với người thông minh (19/03)
         » Lã Thanh Huyền qua ống kính Thiên Bảo (19/03)
         » Giận vợ, chồng dùng mìn tự sát 2 con chết oan (19/03)
         » Anh đánh em vì anh quá yêu em! (19/03)
         » Những kiều nữ khiến khán giả Việt...hú vía (19/03)
         » Ngất ngây với hoa lộc vừng bên Hồ Gươm (19/03)
         » Làm cách nào để mua "dế" cũ không bị hớ? (19/03)
         » Mỹ nam dự thi Mr World 2010 lộ ảnh nóng! (19/03)
         » Quần lửng phong cách cho teen boy (19/03)
         » Hiệp “Gà” bất ngờ cưới vợ lần 2 (19/03)


TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Hiệp “Gà” khoe cô dâu mới
Vừa cưới xong đã... chán
Những trang phục không có tuổi
Gạ bé gái làm vợ, ở tù 12 năm
Nỗi ám ảnh của chàng trai từng 'xâm hại' bé gái
Anh đánh em vì anh quá yêu em!
Lan Phương phải kiếm chỗ ngủ nhờ
Thủy Top muốn cầu hôn với người thông minh
Những cơn đau bạn không thể lờ đi
Giận vợ, chồng dùng mìn tự sát 2 con chết oan
SỰ KIỆN
Thay đổi để luôn hấp dẫn nhau
Sau 3 tháng làm vợ...
Bí quyết tán tỉnh chồng
Vừa "yêu" vừa "trông con"
Chồng là 'kỳ đà' cản đường thăng tiến
“Mất hứng” vì vợ thường xuyên nude
Vợ một bên và em một bên...
Bên hiếu, bên… osin
Những đôi thích ngủ riêng giường
Lãnh cảm vì... 'mùi'

|   Trang chủ | Xã hội  |  Pháp luật  |  Giới trẻ  |  5 phút sảng khoái  |  Thời trang   |  Làm đẹp  |
  |  Điện ảnh  |    Âm nhạc   |   Bóng đá   |   Thể thao  |  Du lịch - Giải trí  |   Ẩm thực   |  Kinh doanh   |  Sức mạnh số  |
  |  Thế giới 24h  |  Điện thoại |  Y tế - Sức khoẻ   |   Ô tô - Xe máy  |   Gia đình  |

© 2009 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN. Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này