Tinh yêu bồng bột: Bài học đắt giá...
Những "tù nhân" trẻ tuổi
Trong khi báo chí ngày ngày đề cập đến chuyện trẻ "yêu sớm" thì có biết bao ông bố bà mẹ đã đón nhận tin con mình - đang ngồi ghế nhà trường - có người yêu như một đại họa vì họ nghĩ rằng con mình sẽ không ở trong trường hợp như thế. Chuyện yêu ở tuổi "trăng nhú" nay đã khá phổ biến và ai cũng biết là sẽ ảnh hưởng tới học tập của trẻ. Yêu sớm nhiều khi sẽ làm cho trẻ bị chệch đường, trở thành người lớn bất đắc dĩ...
Cũng vì quá lo lắng cho việc học tập và tương lai của trẻ, nhiều ông bố bà mẹ đã dùng biện pháp mạnh là "can thiệp thô bạo", hay "cấm vận kiểu Mỹ". Chuyện giam lỏng con dường như không còn những trường hợp cá biệt, các bậc phụ huynh coi đó là biện pháp để những mối tình ngang trái không có cơ hội đi xa hơn nữa. Nhưng trong nhiều trường hợp biện pháp này đã phản tác dụng...
Thy sinh ra trong một gia đình giàu có và gia giáo. Nhà có hai anh em, nhưng vì là con gái út, từ nhỏ Thy đã được bố mẹ chiều chuộng như một cô công chúa, không phải lo toan, vướng bận điều gì bao giờ. Vì quá yêu con gái, bố mẹ Thy quản con rất chặt, sợ con giao du với bạn xấu. Đi đâu, làm gì, quen ai, chơi với ai, bố mẹ cũng hỏi han, quan tâm, tìm hiểu cho bằng được.
Bố sắm cho Thy di động từ năm học lớp chín chỉ để kiểm tra mỗi khi thấy cô về muộn. Rồi Thy vào cấp ba, cô bé đã chơi thân với Minh, một cô bạn xinh xắn, học giỏi, nhà giàu, cũng được chiều chuộng, chỉ có cái khác với Thy, Minh ăn chơi hơn nhiều.
Thy vẫn nhớ như in lần đầu tiên cô trốn học, đi chơi cùng Minh mà không xin phép bố mẹ. Đó là lần đầu tiên Thy biết thế nào là cuộc sống tự do, thoải mái. Cũng chính buổi đi chơi hôm ấy, Thy đã gặp Hoàng. Hoàng hơn Thy và Minh ba tuổi nhưng không học tiếp nữa mà quản lý một khách sạn nhỏ cho bố mẹ. Hoàng ga-lăng và rất ăn chơi, tuy không đẹp trai nhưng phong độ.
Ngày nào Hoàng cũng nhắn tin, gọi điện, khi là hỏi xem Thy đã ngủ chưa, khi lại xem Thy có thích ăn gì không. Rồi thì quà tặng, nào hoa, nào váy áo, guốc dép,... chỉ cần Thy thích, Hoàng đều mua.
Hoa, một cô bé học lớp 10, khi bị bố mẹ ngăn cấm không cho yêu một anh chàng học trên hai lớp đã không chịu bó tay trước những biện pháp "cấm vận", Hoa đã nghĩ ra nhiều chiêu để được gặp người yêu. Sau vụ "nấu cháo" điện thoại hàng giờ đã bị phát hiện và cắt line điện thoại nối từ phòng riêng của cô bé, bố mẹ cô có vẻ yên tâm.
Nhưng Hoa đã tranh thủ ngay cả vài phút đi đổ rác để gặp người yêu - đang chờ sẵn bên cột đèn ngoài hè phố với cái áo thùng thình, mũ sụp xuống mắt. Họ nói với nhau vài câu, dúi vào tay nhau những lá thư nồng nàn rồi vội vã chia tay. Khi bị phát giác, Hoa bị... cấm đi đổ rác. Thế là vào giờ gia đình nghỉ trưa, Hoa thả một sợi dây thừng từ lan can để người yêu leo lên phòng riêng tâm tình!
Và bài học đắt giá
Thy bắt đầu quen với sự xuất hiện của Hoàng trong cuộc sống của mình. Yêu Hoàng đồng nghĩa với những buổi Thy nghỉ học để đi với chàng cùng đám bạn chịu chơi.
Dường như tình yêu đã mang đến cho Thy quá nhiều thứ mà xưa nay cô thiếu thốn. Thy lao vào tình yêu như một con thiêu thân, cô coi Hoàng như lẽ sống của chính mình. Thy khác nhiều so với trước đây: Nghĩ thoáng và dễ dàng nói dối bố mẹ hơn. Yêu say đắm, sẵn sàng làm mọi thứ để được yêu, được tự do, có lẽ vì thế mà Hoàng dễ dàng có được Thy ngay lần đầu tiên đưa cô về nhà mình chơi.
Rồi Thy có thai. Hoàng yêu cầu Thy đi phá thai. Còn Thy, dù sợ hãi và lo lắng nhưng nghĩ đến bố mẹ và những người xung quanh, Thy biết không thể giữ đứa bé lại. Thy đã đi phá thai khi chưa tròn 18 tuổi.
Rồi bố mẹ Hoàng bị phá sản. Chán nản, Hoàng lao vào con đường cờ bạc. Thy lại chạy theo Hoàng, đáp ứng mọi nhu cầu của chàng, tất cả vì tình yêu. Thy tìm mọi cách để xoay tiền cho Hoàng, từ bán dây chuyền, lắc vàng, nhẫn, cho tới tiền học thêm, tiền tiêu, tiền tiết kiệm, Thy cũng không tiếc. Nhưng số tiền ấy với một con bạc thì có thấm vào đâu, cuối cùng, Thy đã làm một chuyện cực kỳ sai lầm, đó là ăn cắp tiền của bố mẹ. Thy biết chỗ bố mẹ để tiền. Bố mẹ cô không bao giờ nghi ngờ con cái nên chẳng bao giờ đề phòng, Thy dễ dàng có được số tiền mình muốn. Một lần, rồi hai lần, rồi lần thứ ba, thứ tư, thứ năm... Số tiền Thy lấy cũng theo đó mà tăng lên.
Hoàng ngày càng thay đổi, anh ta trở nên cục cằn, thô lỗ và chỉ biết “đào mỏ” người yêu. Có những hôm Hoàng uống say, Thy phải chịu những trận đòn vô cớ. Thy rơi vào trạng thái tuyệt vọng, bế tắc. Mệt mỏi, chán nản, Thy đã tìm đến cái chết với mong muốn được rời khỏi thế giới này, để rũ bỏ những dại dột, đau khổ do chính mình gây ra.
May thay, bố mẹ Thy kịp thời phát hiện và cứu được tính mạng của cô gái thiếu suy nghĩ ấy. Sau lần đó, bố mẹ Thy mới phát hiện ra quan hệ của cô và Hoàng. Kể từ lần ấy, Thy luôn tránh mặt Hoàng vì muốn cắt đứt quan hệ với anh ta.
Nhìn những giọt nước mắt của mẹ, sự buồn bã của bố, Thy thực sự muốn làm lại cuộc đời mình dù muộn màng đến mấy.
Còn Hoa, khi biết cô có thai, bố mẹ chàng trai không chấp nhận cô vì nói cô là đứa con gái dễ dãi, yêu đương nhăng nhít và không thừa nhận cái thai kia là của con trai mình. Bố mẹ Hoa bẽ mặt, bắt cô đi phá thai bằng được. Quá sợ hãi, Hoa và bạn trai đã bỏ nhà ra đi để được "sống bên nhau mãi mãi".
Bao nhiêu tiền lấy trộm được của bố mẹ, cộng thêm tiền đặt con xe của bạn trai ở hiệu cầm đồ, Hoa và bạn trai đều tiêu hết. Mới đầu có tiền rủng rỉnh trong tay, hai đưa thuê nhà nghỉ để ở. Đến khi sắp hết tiền thì ra ngoài thuê nhà sống. Và đến khi không còn tiền thì hai đứa đành ngồi nhìn nhau. Bụng mang dạ chửa, còn tiền ăn hàng ngày nữa không biết lấy ở đâu. Không còn cách nào khác, còn bao nhiêu tiền Hoa đành dốc hết ra mua mấy thứ linh tinh để ra chợ ngồi bán.
Những bà đi chợ không khỏi thương tâm khi hàng ngày thấy cô bé mặt non choẹt, bụng mang dạ chửa ngồi phơi mặt ngoài đường bán chanh và ớt. Còn ông "chồng trẻ con" thì cũng chỉ quen ăn chơi, không biết làm gì bao giờ nên trong khi "vợ" ngồi bán hàng thì anh chồng cũng ra ngồi cùng với "vợ" cho... vui.
Biết rằng không thể sống như thế này mãi được. Khi gặp khó khăn rồi mới thấy, tình yêu trẻ con không đủ khả năng bền vững để tồn tại trước những thử thách như vậy. Cãi nhau, chửi nhau chán. Hai người quết định... quay về. Kiếm được một ít tiền, hai người nhảy tàu xe về xin lỗi cha mẹ. "Anh chồng trẻ" được đi học trở lại, còn "cô vợ trẻ" thì phải ở nhà chờ sinh con. Hai bên gia đình thỏa thuận chờ khi nào đôi trẻ đủ tuổi thì sẽ cho kết hôn. Không hiểu đây là tin vui hay tin buồn cho "nhà gái" nữa...
Một trong những phần khó khăn nhất trong vai trò làm cha mẹ là học cách chấp nhận sai lầm của con cái. Yêu thương, ủng hộ và giúp con cái hành động đúng thì dễ, nhưng hầu hết các ông bố là không thấy con cái hành động đúng. Chúng ta hãy rõ ràng với con cái và những lỗi lầm của chúng. Con trẻ không thích hoặc không muốn mắc sai lầm, mà sai lầm chỉ là một cách để con cái tìm hiểu về những diều xung quanh.
Con trẻ thường cố gắng làm tốt công việc. Đôi khi trẻ mệt mỏi, đôi khi trẻ dễ bị sao nhãng và đôi khi trẻ có quyết tâm, nhưng chúng thường làm tốt khi chúng có thể. Chúng ta rất dễ phán xét con trẻ theo một tiêu chuẩn mà con trẻ đã làm trước đó.
Ý Nhi - tổng hợp