Tin tiêu điểm



 TIÊU ĐIỂM

Chết lặng khi bắt gặp con trẻ làm "chuyện ấy"

Sự khác biệt sau mỗi lần sinh

Nhật ký đứa con bắt gặp bố mẹ làm "chuyện ấy"

Ngày con "ra riêng"

Hiện tượng thủ dâm sớm ở trẻ

Hoang mang vì nghe thấy mẹ ‘hành sự’ với người tình

Mắc bệnh tự kỷ vì... làm thân con gái!

Hoa mắt với “ngôn ngữ” của con

Con cưng thành con hư

Khi con gái "dại trai"
Bố mẹ tâm lý: Mơ ước của con
Ngày gửi: Thứ năm, 15:44, 28/2/2008
Bố mẹ tâm lý: Mơ ước của con

Thư giãn - Bố mẹ My đang khó xử không biết phải làm sao thì Nam đập đầu đánh “cộp” xuống đầu xe máy: “Hai bác đồng ý cho con chơi với bạn My đi!”

Tuổi mới lớn là thời gian có rất nhiều biến động trong tâm hồn cũng như hình thể của trẻ. Trẻ sẽ có những phản ứng mà bạn không ngờ tới. Vậy cha mẹ cần phải làm gì để giúp trẻ phòng ngừa hoặc thoát khỏi tâm trạng tồi tệ đó?

 

Có được cha mẹ tâm lý luôn là mơ ước của giới trẻ. Hãy ghé qua trang nhật ký của một bà mẹ để biết rắng: muốn là một người mẹ tâm lý cũng không phải dễ.

 

Nhật ký của một bà mẹ tâm lý

 

"Hôm nay bé Nấm rụt rè sang phòng mình, thỏ thẻ kêu có chuyện muốn kể. Vui lắm mà phải kiềm chế, chỉ cười “hiền dịu” thôi kẻo cô nhóc lại... sợ, nghĩ mẹ đang âm mưu “moi tin” (sự thực thì có... hơi hơi như thế thật!).

 

Nấm kể bé có “tình cảm” với một anh học trên hai lớp, không phải hot-boy của trường nhưng “có duyên” và “thông minh”. Hôm nay hai đứa kỷ niệm một tháng “chính-thức-thích-nhau”. Và Nấm hỏi liệu đã đến thời điểm hai đứa có thể “mi” lần đầu tiên. Lên môi, rất nhẹ thôi!

 

Khi nghe câu hỏi của con bé, tự nhiên mình thấy lạnh cả người. Nấm của mẹ còn bé mà. Nấm ngây thơ, liệu có nhìn nhận đúng một anh-chàng-học-trên-hai-lớp.

 

Rồi mình nghĩ, Nấm năm nay lên 15. Tuổi 15 của mình ngày xưa thế nào nhỉ? Có “cảm” cậu bạn bàn trên, cậu ấy cũng thường quay xuống nói vu vơ và cười với mình. Chỉ thế thôi và hai đứa chẳng dám nói gì về cảm xúc của mình. Và quả thật là khi cậu ấy chuyển trường, mình đã tiếc mãi và khóc nhiều ngày vì sự rụt rè ngốc-nghếch ấy.

 

Nấm của mình thì khác, tự tin, thẳng thắn nhưng cũng rất đáng yêu. Con bé còn rất nghiêm túc mới xin ý kiến của mình trong một chuyện mà đã không bao giờ mình dám nói với mẹ- dù chỉ là trong ý nghĩ.

 

Nhưng nghĩ đến chuyện Nấm “mi” một người bạn trai ở tuổi này thì thật là, mình khó có thể gật đầu đồng tình được. Con bé chăm chú theo dõi vẻ đăm chiêu của mình, chừng hơi hối hận khi nhận ra nét mặt căng thẳng của mẹ.

 

“Thế này nhé! Trưa mai mẹ mời hai đứa đi ăn Pizza. Chính thức thích con nhà người ta rồi thì phải ra mắt mẹ người ta chứ. Sau bữa trưa mẹ sẽ trả lời nhé!”.

 

Nấm tròn mắt ngạc nhiên, rồi sung sướng mỉm cười. Con bé chạy đi gọi điện ngay và lát sau chạy vào “báo cáo”: “Anh í “cười sướng” mẹ ạ. Anh í bảo Pizza thì ăn ở Pepperoni ngon mà không đắt mẹ ạ. Hihi, cám ơn mẹ!”.

 

Mình hạnh phúc, thực sự hạnh phúc. Và nhẹ cả lòng vì một lần nữa lại được con bé đón nhận vào thế giới đầy nụ cười, sự láu lỉnh và sáng lung linh của một cô bé 15 tuổi. Ngày mai, ngày mai! Mình hồi hộp nghĩ đến lúc đưa ra lời khuyên “chí lý” trước ánh mắt sáng ngời và tràn đầy sự tin cậy của Nấm!

 

Làm một bà mẹ tâm lý quả thực rất khó, nhưng rất hạnh phúc".

 

Cha mẹ và... tình yêu tuổi "ô mai"

 

My và Nam học chung lớp 10 và rất thích nhau. Bố mẹ My rất yêu thương con gái, muốn My phải tập trung vào học nên cấm tiệt chuyện yêu đương. Về sau, bố mẹ My biết chuyện của hai đứa nên cấm My không được chơi với Nam nữa. Đi học về là phải có mặt ở nhà đúng giờ. Không được bước chân ra khỏi nhà nửa bước. My buồn lắm nhưng trên lớp hai đứa vẫn nói chuyện và vẫn thư từ qua lại.

 

Hôm vừa rồi, bố mẹ My bắt gặp Nam đưa My về. Hai người bắt My vào nhà và đuổi Nam về. Cậu bé nhất định không về cứ đứng ngoài cửa khóc: “Con xin hai bác đừng phạt bạn My, đây là lỗi của con, con xin hai bác”. Thấy Nam đứng ngoài cửa khóc, ở trong nhà My cũng nước mắt tèm nhem. Không biết phải làm thế nào nên bố mẹ My đành phải nhẹ nhàng bảo Nam về và đồng ý không phạt My.

 

Tối hôm sau Nam lại phi xe máy xuống nhà My, mặc dù trời mưa to nhưng cậu bé nhất quyết đứng ngoài cổng. Bố mẹ My sợ hàng xóm láng giềng nhìn thấy nên bảo Nam vào nhà. Cậu bé không chịu: “Hai bác phải đồng ý cho con chơi với bạn My thì con mới vào nhà”. Bố mẹ My đang khó xử không biết phải làm sao thì Nam đập đầu đánh “cộp” xuống đầu xe máy: “Hai bác đồng ý cho con chơi với bạn My đi”.

 

Bố mẹ My đang không biết nói sao thì Nam lại đập đầu xuống: “Hai bác đồng ý đi”. Vậy là cứ mỗi câu “hai bác đồng ý đi” là một cái “cộp” kèm theo. Được đến năm cái “cộp” thì bố mẹ My phát hoảng đồng ý vội. Người thì chạy ra kéo cậu vào nhà, người thì dắt xe.

 

Thế nhưng không hiểu do dầm mưa lâu hay do đập đầu nhiều quá mà Nam lên cơn sốt, người nóng hầm hập. Bố mẹ My vội gọi điện cho bố mẹ Nam đến và hai bên gia đình đưa Nam vào viện. Sau khi Nam bình phục, bạn bè trong lớp thấy Nam và My hớn hở tay trong tay và cùng nhau học hành rất tiến bộ. Có lẽ là Nam phải chịu khó học thôi vì hai bên bố mẹ đã đưa ra “nghị quyết”: “Nếu hai đứa đỗ đại học thì bố mẹ sẽ cho hai đứa chính thức được… yêu nhau”.

 

Dẫu biết rằng cha mẹ nào cũng luôn yêu thương con. Có những tình thương chỉ đem lại cho con mình những áp lực nặng nề, nhưng cũng có những tình thương mang đến cho con sức mạnh để vượt qua thử thách. Nếu con trẻ có mắc lỗi lầm, cha mẹ hãy thử một lần đặt mình vào vị trí của con, hãy thử một lần lắng nghe con tâm sự, chắc chắn khi đó, nếu được hỏi con bạn sẽ trả lời: "Bố mẹ tôi là số một".

 

Thu Hiền - tổng hợp

(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
Các tin mới hơn 
Các tin khác 
         » Tốt gỗ hơn tốt nước sơn... (27/02)
         » Tháng "ăn chơi" của dân "phủi" (26/02)
         » Mẹ và con gái - Bao điều sẻ chia (25/02)
         » Cha mẹ nghèo: Không phải là tội... (25/02)
         » Sex: Cha mẹ chỉ dạy tôi lưng chừng... (24/02)
         » Áo trắng "bôn tẩu giang hồ" (23/02)
         » Con gái bây giờ quá... vô duyên? (22/02)
         » Tinh yêu bồng bột: Bài học đắt giá... (21/02)
         » Dạy học hay "giam lỏng"? (20/02)
         » Cha - con và tình thương... (20/02)
         » Nhắc đến 9X là nhắc đến tệ nạn? (18/02)
         » Hậu Valentine và những câu chuyện buồn (17/02)
         » Cờ bạc tháng giêng: Đến hẹn lại lên (15/02)
         » Cẩn thận với những đứa trẻ... "chơi súng" (14/02)
         » Học bù thứ 7, kéo dài năm học do nghỉ rét (13/02)
Tin cùng ngày  
         » Showbiz Việt giật thon thót với scandal (18/03)
         » Lan Phương: Bật mí về tình yêu 'định mệnh' (18/03)
         » Tự thiến vì bị mẹ không cho… làm con gái (18/03)
         » Chồng trả thù "phút yếu lòng" của vợ (18/03)
         » Thu Thủy chia sẻ “Chuyện tình buồn...” (18/03)
         » Chùm ảnh: Kiệt tác làng di động (18/03)
         » 6 bước tạo mắt tím lãng mạn (18/03)
         » 5 chiếc mũi “dao kéo” hoàn hảo nhất của mỹ nhân Việt (18/03)
         » Chồng Sandra Bullock ngoại tình (18/03)
         » Kim So Yeon xinh lạ với tóc xoăn (18/03)
         » Ảnh cấp một của Obama lần đầu công bố (18/03)
         » Sắm "chó lửa" mang đi... tán gái (18/03)
         » Tô Minh Thắng lặng lẽ tái hôn (18/03)
         » Lợi chút tiền trọ, mất đời con gái! (18/03)
         » Loại bỏ "tình địch" bằng một chiêu đơn giản (18/03)
         » Mai Phương Thúy mơ một gia đình hạnh phúc (18/03)
         » Những mỹ phẩm không thể thiếu cho phái đẹp (18/03)
         » Người đẹp bốc lửa tại triển lãm 'xế độ' Đông Âu (18/03)
         » Bánh chuối hấp nước cốt dừa (18/03)
         » Chelsea lên kế hoạch tái thiết đội bóng (18/03)
         » Vàng quay đầu giảm giá mạnh sau 1 phiên tăng vọt (18/03)
         » Sao thay người tình "như thay áo" (18/03)
         » Lee Nguyễn đã về với Bình Dương (18/03)
         » Những con đường dẫn lối đến cửa tử (18/03)
         » Người đàn ông có 26 ngón tay, chân (18/03)


TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Giật bắn người khi đọc nhật ký của con gái lớp 4
Kiều nữ Việt và những "nghi án" tình ái với Cường Đô la
Hiếp dâm vợ hàng xóm
Rùng rợn... băng vệ sinh giá rẻ
Nghe lời người tình trẻ, tôi suýt hại con gái mình
Ly kỳ chuyện 3 'ông cá thần' nghìn năm ở Bắc Ninh
Giày cao gót nào tôn dáng mà không đau chân?
Những cơ bắp khó tin
Sao thay người tình "như thay áo"
Hè này, bạn đã có trang phục kẻ sọc nào chưa?
SỰ KIỆN
Tự làm "osin" dịp Tết
Gian nan gửi con ngày Tết
Phụ huynh đi Tết giáo viên: Bi hài chuyện “lễ”
Những “ông bố” ở trường mầm non
Khi con nhìn thấy “cảnh nóng” của bố mẹ
Hoảng vì con trẻ “khoe hàng”
Khi chàng quá… mồng tơi
Giữ lại đứa con với anh...tôi điên?
Không nên tắm lá, chanh cho trẻ nhỏ
Không tin tưởng vào người yêu



|   Trang chủ | Xã hội  |  Pháp luật  |  Giới trẻ  |  5 phút sảng khoái  |  Thời trang   |  Làm đẹp  |
  |  Điện ảnh  |    Âm nhạc   |   Bóng đá   |   Thể thao  |  Du lịch - Giải trí  |   Ẩm thực   |  Kinh doanh   |  Sức mạnh số  |
  |  Thế giới 24h  |  Điện thoại |  Y tế - Sức khoẻ   |   Ô tô - Xe máy  |   Gia đình  |

© 2009 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN. Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này