Tin tiêu điểm
  Gia đình hôm nay
Làm cha mẹ
Mẹ chồng - Nàng dâu
Chuyện gia đình
Vợ chồng son

 TIÊU ĐIỂM

Mất con vì nghe “thầy” phán

Khi cha mẹ vào “vai diễn”

Con gái tôi...!

Làm khổ con vì mốt du học

Quà Noel tặng bé

Từ cái chết đau lòng của 1 nữ sinh lớp 10...

Phụ huynh dạy con… chửi bậy

Làm mẹ thời @

Vui buồn chuyện “quà cáp” 20 – 11

Bỗng dưng… mất con

Khi cục cưng nhiễm... phim người lớn
Ngày gửi: Thứ năm, 13:51, 20/11/2008

Bé Na (6 tuổi) quay sang nói với ông: “Họ nằm như vậy là để sinh con đó ông. Rồi cô ấy sẽ có bầu, chú ấy sẽ bắt phá thai cho mà coi.

Chủ nhật vừa rồi, chị Tâm (30 tuổi, TP HCM) gửi bé Na 6 tuổi sang nhà ông bà ngoại. Khi xem quảng cáo về nệm cao su, có cảnh hai người đang nằm với vẻ mặt hạnh phúc, Na quay sang nói với ông: “Họ nằm như vậy là để sinh con đó ông. Rồi cô ấy sẽ có bầu, chú ấy sẽ bắt phá thai cho mà coi. Tội nghiệp lắm ông ạ!”.

Ông ngoại ngạc nhiên nhìn cháu rồi hỏi: “Ai bảo với cháu như vậy?”. Na vô tư hỏi lại: “Ông không xem phim Hoa Dã Quỳ à?”. Thì ra bé Na bị nhiễm phim tâm lý tình cảm dành cho người lớn.

Bố mẹ bận rộn suốt ngày nên Bảo Anh, 7 tuổi, ở nhà với người giúp việc. Trước đây, bé thường rủ bạn hàng xóm là Ngân Vy, 5 tuổi, sang chơi chung. Một hôm, Bảo Anh lớn tiếng đuổi Vy ra khỏi nhà.



Bố mẹ mắng thì bé cong môi lên: “Bảo Anh không thích chơi với con gái nữa, tụi con gái nham hiểm, thâm độc lắm!”.

Chị Hà - mẹ Bảo Anh mắng: “Tại sao con lại ăn nói kỳ cục thế?”.

Bảo Anh bướng bỉnh: “Con xem phim trên TV thấy vậy mà mẹ! Mẹ không biết đâu, con gái phức tạp lắm!”.

Không chỉ bắt chước lời ăn tiếng nói, một số bé còn bắt chước những hành động như trên phim. Một lần, chị Lý đến đón con tại trường thì bị cô giáo mắng vốn: “Trưa nay, đang giờ chơi thì bé Phương đẩy mạnh bé Nhi vào tường, rồi hôn vào môi con bé làm cháu nó khóc thét lên”.

Chị Lý nổi nóng quay sang la con. Phương tròn mắt lên nhìn mẹ: “Con thấy có cái gì đâu! Trên TV người ta hôn nhau hoài mà mẹ. Mình thích ai thì mình hôn người đó”. Chị Lý sượng hết mặt mày, lật đật dẫn con về.

Trong khi đó, một số bé gái tỏ ra dị ứng khi tiếp xúc với bạn trai. Có lần bé Ti (6 tuổi, ở Đà Nẵng) trong giờ học bỗng quay sang tát bạn nam ngồi bên cạnh làm cả lớp nhốn nháo cả lên.

Cô giáo hỏi thì bé kênh kiệu: “Tại bạn ấy cứ lấy tay chạm vào chân con. Con xem phim thấy, nếu con trai làm như thế là dê đó cô!”.


Cô giáo quay sang hỏi cậu bé bên cạnh: “Con đã làm gì bạn?”. Cậu bé mếu máo: “Dạ, con đâu có làm gì đâu, con bị rớt cây bút, con cúi xuống lượm vô tình đụng bạn ấy thôi mà”.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Hồ Thị Tuyết Mai cho rằng, các bé hay bắt chước những lời nói, hành động bắt gặp ở cuộc sống hay trên TV. Bé sẽ thể hiện sự hiểu biết của mình một cách lệch lạc với lời nói và hành động bắt chước vì nghĩ rằng như thế là thú vị. Vì vậy, giáo dục của gia đình là rất quan trọng trong giai đoạn phát triển tư duy của trẻ.

Cha mẹ cần chọn lọc và theo dõi chương trình giải trí cho trẻ. Chỉ cho phép trẻ xem hoạt hình, phim cổ tích, thế giới động vật… Thêm vào đó, cần quy định giờ giấc xem truyền hình của con cái, thông thường, không quá 1-2 giờ mỗi ngày.

Theo Báo Đất Việt
 
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Đám cưới An Đông - Huyền Diệu
Gái ngoan dạy chồng
Bà sơ cũng không chịu nổi
Làm trò đồi bại với… búp bê
10 bộ phim dở nhất năm 2008
Xin thôi 'ném đá' Hoa hậu Thùy Dung
Mai Phương Thuý nói gì sau khi "khoe" vòng 1?
Bi kịch "kiều nữ" ôm mộng "em-xi"
Rượu vào, “tẩn” chết vợ
Giết người yêu khi bị chia tay
SỰ KIỆN
Những “ông bố” ở trường mầm non
Khi con nhìn thấy “cảnh nóng” của bố mẹ
Hoảng vì con trẻ “khoe hàng”
Khi chàng quá… mồng tơi
Giữ lại đứa con với anh...tôi điên?
Không nên tắm lá, chanh cho trẻ nhỏ
Không tin tưởng vào người yêu
Mẹ, con gái và đêm Noel
Hiểm họa trong roomchat - "Chat sex"
Con mình là... "number one"


© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này