Thư giãn - Bé Nghĩa mới 6 tuổi đã biết đi ra ngoài chỉ chỏ các bạn nữ cùng tuổi và chửi các bạn là: “con cave, con mặt này, con mặt nọ”, y như anh Thắng chửi chị Liên.
Bé mà chửi bậy như ranh
Nghe thấy cu Tí (5 tuổi) nhà hàng xóm chửi con gái mình là “con cave”, chị Minh tá hỏa, chạy ra quát: “Này, cu Tí, sao dám nói linh tinh thế hả? Cô về mách bố mẹ cho ăn đòn nhé”, tức thì cu cậu sợ xanh mặt chỉ ngay sang thằng Nghĩa (6 tuổi) đứng bên cạnh: “Anh Nghĩa xui cháu nói thế mà. Cháu có biết gì đâu”.
Chị Minh chưa kịp mắng thì thằng Nghĩa chối bay chối biến: “Cháu có xui nó đâu, nó tự nói đấy chứ…”. Lúc này thì đám bé gái, trong đó có con gái chị Minh, lên tiếng: “Thằng Nghĩa nó xui cu Tí nói bậy đấy ạ. Nó còn chửi bọn con là “mấy đứa mặt này, mặt nọ” nữa cơ. ”
Quá shock với những câu chửi không thuộc từ ngữ vốn có của một cậu bé 6 tuổi. Chị Minh quyết định đi tìm bố mẹ của bé Nghĩa để nói chuyện.
Cô Nga, giáo viên dạy lớp 3 trường tiểu học A tâm sự: “Trong lớp mình dạy có một cậu bé mặt mũi rất sáng sủa. Lực học rất khá nhưng phải tội rất hay… chửi bậy và chửi thề. Cứ một câu nói là đệm một câu chửi.
Bạn bè suốt ngày mách: “Cô ơi, sao bạn Hiếu cứ chửi bậy hoài. Con không chơi với bạn ấy nữa…, mình nhắc nhở bao nhiêu lần, cậu bé xin lỗi rồi cũng hứa hẹn bao nhiêu lần. Thế rồi đâu là vào đó.”
Chửi như… bố mẹ chửi
“Nhanh lên con "ph" này. Làm gì mà chậm như rùa thế. Mày muốn để cho “ông” chết lạnh ngoài này à?”. Nghe tiếng chửi của… chồng, Liên gân cổ… chửi lại: “Từ từ đã... "thằng già". Lạnh như thế này mà cứ giục cuống lên, người ta còn đang tìm chìa khóa… ”
Từ dạo thời tiết chuyển mùa, hàng xóm xung quanh nhà vợ chồng Thắng – Liên bị tra tấn bởi những tiếng chửi nhau thô tục của hai vợ chồng vào lúc… nửa đêm. Chồng đi trực về muộn, gọi cổng mà vợ cứ… ngủ khì. Lạnh nên Liên không muốn chui ra khỏi chăn, cứ để chồng đứng ngoài cổng gọi độ… nửa tiếng thì cô mới lóc cóc bò ra khỏi giường.
Cứ nhắc đến hai vợ chồng Liên là mọi người lắc đầu. Động một chút là… chửi nhau. Vợ chửi chồng là “thằng này thằng kia”, chồng chửi vợ là “con mặt này mặt nọ” khiến hàng xóm còn phải xấu hổ lây.
Hai vợ chồng Thắng – Liên không thể lường trước được hậu quả là cậu con trai, Nghĩa mới 6 tuổi đã biết đi ra ngoài chỉ chỏ các bạn nữ cùng tuổi và chửi các bạn là: “con này con nọ”, y như anh Thắng chửi chị Liên.
Còn trường hợp của bé Hiếu, vì bảo mãi mà cu cậu vẫn chửi thề. Chị Nga đã quyết định đến nhà gặp bố mẹ Hiếu để nói chuyện.
Khi chị Nga vừa cất lời nói lý do mình đến nhà, bố bé Hiếu đã quát lớn: “ĐM, thằng Hiếu đâu rồi. Ra đây mau. Tao cho mày đi học là để học điều hay lẽ phải chứ để cho mày đi chửi bậy à?
ĐM, hôm nay tao mà không đánh cho mày một trận thì đúng là mày không thể chừa được…”. Đến nước này thì cô giáo chỉ còn biết ngồi… im.
Hoàng Hiền
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)