Tin tiêu điểm



 TIÊU ĐIỂM

Chết lặng khi bắt gặp con trẻ làm "chuyện ấy"

Sự khác biệt sau mỗi lần sinh

Nhật ký đứa con bắt gặp bố mẹ làm "chuyện ấy"

Ngày con "ra riêng"

Hiện tượng thủ dâm sớm ở trẻ

Hoang mang vì nghe thấy mẹ ‘hành sự’ với người tình

Mắc bệnh tự kỷ vì... làm thân con gái!

Hoa mắt với “ngôn ngữ” của con

Con cưng thành con hư

Khi con gái "dại trai"
Gian nan gửi con ngày Tết
Ngày gửi: Thứ tư, 21:10, 14/1/2009
Gian nan gửi con ngày Tết

Những ngày này, đến bất kỳ cơ quan nào cũng nghe chuyện các ông bố, bà mẹ có con nhỏ hỏi thông tin về chỗ giữ trẻ những ngày giáp Tết. Thậm chí, nhu cầu này còn được đăng trên nhiều diễn đàn với nhu cầu cần tìm người giúp việc, người trông trẻ dịp Tết.

Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ Tết 10 ngày, từ 23/1 (28 Tết) đến hết ngày 1/2 (mùng 7 tháng Giêng). Trong khi đó phần đông các vị phụ huynh lại là công nhân viên chức chỉ được nghỉ Tết 5-7 ngày. Thời gian nghỉ của con dài hơn của bố mẹ gây không ít khó khăn với cha mẹ trong việc chăm nuôi con trong những ngày giáp Tết.

Ông Thành (ngõ 114 Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội) than thở: “Mấy năm nay, Tết nào tôi cũng phải trông thằng cháu ngoại cho vợ chồng con gái tôi đi làm. Có cháu thì cũng vui nhà vui cửa thật nhưng nó nghịch quá, tôi thì già rồi. Chạy theo nó cũng bở hơi tai, lúc nào cũng phải để ý không cho nó nghịch lung tung”. Đang nói dở, ông lại dớn dác đi tìm thằng cháu không biết vừa chạy biến đâu mất tiêu.
 
Sau Tết năm ngoái, hội Phật tử chùa Phúc Long (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức đi thăm các chùa ngoại thành mà bà An không đi được vì sẽ phải ở nhà trông cháu cho con. Vừa ngồi tiếc rẻ, bà vừa nói: “Cả năm có dịp lễ Tết để đi vui chơi cùng các bạn già, thế mà tôi phải ở nhà trông cháu. Con gái tôi cũng tìm mấy chỗ để gửi con nhưng không có, nó còn phải làm ăn, mùng 6 Tết đã bắt đầu bán hàng. Công việc của nó cũng quan trọng, nên mình đành phải hy sinh vì con vì cháu vậy”. Các bậc làm ông, bà xem ra cũng mệt mỏi vì chuyện trở thành người trông trẻ bất đắc dĩ.

 

Lời rao nhận trông trẻ dịp Tết trên mạng

 

Ông Thành (ngõ 114 Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội) than thở: “Mấy năm nay, Tết nào tôi cũng phải trông thằng cháu ngoại cho vợ chồng con gái tôi đi làm. Có cháu thì cũng vui nhà vui cửa thật nhưng nó nghịch quá, tôi thì già rồi. Chạy theo nó cũng bở hơi tai, lúc nào cũng phải để ý không cho nó nghịch lung tung”. Đang nói dở, ông lại dớn dác đi tìm thằng cháu không biết vừa chạy biến đâu mất tiêu.
 
Sau Tết năm ngoái, hội Phật tử chùa Phúc Long (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức đi thăm các chùa ngoại thành mà bà An không đi được vì sẽ phải ở nhà trông cháu cho con. Vừa ngồi tiếc rẻ, bà vừa nói: “Cả năm có dịp lễ Tết để đi vui chơi cùng các bạn già, thế mà tôi phải ở nhà trông cháu. Con gái tôi cũng tìm mấy chỗ để gửi con nhưng không có, nó còn phải làm ăn, mùng 6 Tết đã bắt đầu bán hàng. Công việc của nó cũng quan trọng, nên mình đành phải hy sinh vì con vì cháu vậy”. Các bậc làm ông, bà xem ra cũng mệt mỏi vì chuyện trở thành người trông trẻ bất đắc dĩ.
 
Dịch vụ trông trẻ tư nhân  “vào mùa”

Trông trẻ 100.000 đồng/ ngày

Theo bà Đào Hà - Hiệu trưởng trường Mầm non chất lượng cao Mai Ca (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội), để đáp ứng nhu cầu của các phụ huynh, nhà trường nhận trông các bé đến ngày 29 tháng Chạp. Nhà trường cũng sẵn sàng nhận trông các bé không theo học tại đây. Phụ huynh có con học các trường khác muốn gửi con những ngày Tết thì có thể gửi với mức phí 100.000đ/ngày.
Trong vai một bà mẹ có nhu cầu gửi con đến những ngày cận Tết, chúng tôi đã gọi điện đến nhiều trường mầm non công lập và tư thục như các trường: Phương Liên, Hoa Linh, Hoàng Gia..., đều nhận được sự từ chối. Các trường đều chấp hành nghiêm quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội khi cho học sinh nghỉ học bắt đầu từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng đi học trở lại.
 
Những ngày này, đến bất kỳ cơ quan nào cũng nghe chuyện các ông bố, bà mẹ có con nhỏ hỏi thông tin về chỗ giữ trẻ những ngày giáp Tết. Thậm chí, nhu cầu này còn được đăng trên nhiều diễn đàn với nhu cầu cần tìm người giúp việc, người trông trẻ dịp Tết như: “Mình ở Hà Nội cần người giúp việc trông em bé mấy ngày Tết từ 29 đến ngày mùng 5 Tết, ăn ở tại nhà, ai biết giới thiệu giùm mình nhé, liên hệ 0904.333.xxx. Xin cảm ơn”....
 
Các topic này được nhiều bà mẹ quan tâm tham gia và chia sẻ địa chỉ hay số điện thoại của một số người giúp việc mà theo họ có thể yên tâm được. Đáp lại, một số người còn rao cả dịch vụ trông trẻ tận nơi như: “Em nhận trông trẻ từ nay tới 29 Tết với mức lương thỏa đáng cho mẹ yên tâm, đi làm tại nhà các chị luôn ạ. SĐT: 0989830xxx”. Khi gọi điện đến thuê bao này, chủ nhân có nói lương một ngày là 50.000đ, có thể yên tâm giao các bé cho cô ấy trông.


Tranh thủ kiếm tiền mấy ngày này để chuẩn bị đón Tết, bà Hồng (B2, khu tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) đã nhận trông trẻ tại nhà đến 29 - 30 Tết và cả sau Tết nếu phụ huynh nào có nhu cầu gửi con. Tiền trông mỗi ngày là 40.000đ, chưa tính bữa ăn (nếu thêm cả ăn là 12.000đ/bữa). Theo bà Hồng, giá đưa ra thế này là rất phải chăng, những ngày Tết bồi dưỡng thêm cho bà bao nhiêu là tuỳ vào phụ huynh. Nhà bà Thu ở khu tập thể Bộ Giao thông Vận tải (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng nhận trông trẻ với mức giá tương đương và tuỳ vào trẻ lớn hay nhỏ mà có mức giá khác nhau.
 
May mắn tìm được chỗ gửi con ngày Tết nhưng chất lượng dịch vụ có đảm bảo hay không lại là điều mà nhiều phụ huynh lo lắng. Những dịch vụ này không có cơ quan nào đứng ra giám sát, quản lý nhưng vì bận việc nên khi gửi con tại đây nhiều bà mẹ phải dặn dò cẩn thận và đành tặc lưỡi “ tạm tin chứ biết làm sao”.
 

Theo Gia đình
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
Các tin mới hơn 
Các tin khác 
         » Phụ huynh đi Tết giáo viên: Bi hài chuyện “lễ” (12/01)
         » Ngày giáp tết - Đau đầu… chuyện gửi con (10/01)
         » Giúp con trở thành người tốt (09/01)
         » Những “ông bố” ở trường mầm non (07/01)
         » Mất con vì nghe “thầy” phán (06/01)
         » Khi con nhìn thấy “cảnh nóng” của bố mẹ (06/01)
         » Hoảng vì con trẻ “khoe hàng” (06/01)
         » Nuôi dạy con ở hải ngoại (05/01)
         » Của để dành (05/01)
         » Vợ chồng không con dễ trầm cảm (04/01)
         » Dạy con bằng "nắm đấm" (02/01)
         » Khi chàng quá… mồng tơi (02/01)
         » Nực cười chuyện tình “cậu ấm, cô chiêu” (31/12)
         » Giữ lại đứa con với anh...tôi điên? (28/12)
         » Khi cha mẹ vào “vai diễn” (27/12)
Tin cùng ngày  
         » Vô sinh vì vợ "ghét" tinh binh của chồng (15/03)
         » Tươi tắn khi xuống phố (15/03)
         » Siêu mẫu Ngọc Hà quyến rũ ngày cưới (15/03)
         » Các bóng hồng xinh tươi khi "xuống tóc" (15/03)
         » Ngắm "Cá mập" của Samsung (15/03)
         » Xe bốc cháy sau tai nạn giao thông thiêu 2 người (15/03)
         » Em bé có đôi mắt khổng lồ (15/03)
         » Sư Tử: Đừng quá ngây thơ (15/03)
         » 9 sai lầm khi tẩy trang mắt (15/03)
         » Minh tinh truyền hình Hồng Kông dính scandal sex (15/03)
         » Lê Kiều Như: Dùng sex để đánh bóng tên tuổi? (15/03)
         » Tôi thích sự bình tĩnh của Maya (15/03)
         » Tai nạn kinh hoàng, cả 5 người trên 2 xe chết thảm (15/03)
         » Tôm chiên vũ công (15/03)
         » Beckham tiêu tan giấc mơ dự World Cup 2010 (15/03)
         » Cá tính sơ mi kẻ caro (15/03)
         » Trang Nhung làm duyên với áo dài (15/03)
         » Công an đã xác định được nữ sinh bị đánh trong clip (15/03)
         » Trải nghiệm cảm giác lái cùng chiếc chopper Courtesan (15/03)
         » Loạt 'dế' tầm trung và giá rẻ mới từ LG (15/03)
         » Xôn xao chuyện dân bắt được “rùa thần” (15/03)
         » Những ngôi sao phim "XXX" hoàn lương (15/03)
         » Lấy chồng dở hơi miễn là có đứa con (15/03)
         » Xem những người "nuy" kéo bè ở suối Thần Nông (15/03)
         » Yêu người cũ của bạn thân (15/03)


TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
'Bạn gái cũ' của Minh Tiệp ngày càng gợi cảm
Vì ái tình, một phụ nữ “hứng” trọn ca a xít
Hậu trường chụp ảnh cưới Đức Tiến
Một người chết vì vô tình... giẫm chân nhau
Những ngôi sao phim "XXX" hoàn lương
Vì sao Hoàng Điệp mang theo nhiều vệ sỹ?
Xem những người "nuy" kéo bè ở suối Thần Nông
Cánh Diều 2009: Ngạc nhiên, thất vọng từ A đến Z!
Tai nạn kinh hoàng, cả 5 người trên 2 xe chết thảm
Xôn xao chuyện dân bắt được “rùa thần”
SỰ KIỆN
Tự làm "osin" dịp Tết
Gian nan gửi con ngày Tết
Phụ huynh đi Tết giáo viên: Bi hài chuyện “lễ”
Những “ông bố” ở trường mầm non
Khi con nhìn thấy “cảnh nóng” của bố mẹ
Hoảng vì con trẻ “khoe hàng”
Khi chàng quá… mồng tơi
Giữ lại đứa con với anh...tôi điên?
Không nên tắm lá, chanh cho trẻ nhỏ
Không tin tưởng vào người yêu



|   Trang chủ | Xã hội  |  Pháp luật  |  Giới trẻ  |  5 phút sảng khoái  |  Thời trang   |  Làm đẹp  |
  |  Điện ảnh  |    Âm nhạc   |   Bóng đá   |   Thể thao  |  Du lịch - Giải trí  |   Ẩm thực   |  Kinh doanh   |  Sức mạnh số  |
  |  Thế giới 24h  |  Điện thoại |  Y tế - Sức khoẻ   |   Ô tô - Xe máy  |   Gia đình  |

© 2009 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN. Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này