Tin tiêu điểm
  Y tế -Sức khoẻ
Các bệnh phổ biến
Bác sĩ gia đình
An toàn thực phẩm
Sức khỏe sinh sản
Mẹo vặt y khoa
Bài thuốc dân gian

 TIÊU ĐIỂM

Ăn cơm nguội có thể bị ngộ độc

Kinh hoàng "thuốc lạ" thúc chín trái cây

Trồng rau trên nóc nhà: Tại sao không?

Đồ nhựa đựng thức ăn có thể gây ung thư

Ăn Tết coi chừng...“lết” vào viện

Video clip: Rau... thần tốc

Gà thải, nội tạng lợn... Trung Quốc: Khủng khiếp!

Cốm - qua rồi đặc sản một thời

Mắm có dòi, vẫn là lựa chọn 'số 1'

Kinh hoàng công nghệ… làm dưa chua
"Công nghệ" làm rượu siêu rẻ
Ngày gửi: Thứ hai, 15:28, 19/5/2008

Có thể nói chưa lúc nào các "đệ tử Lưu Linh" ở miền Tây lại "tử nạn" nhiều như thời gian qua. Tính từ đầu năm đến giờ đã có hơn chục người chết vì uống rượu.

Trong vai "đệ tử Lưu Linh", PV NTNN đã tìm đến một số làng rượu nổi tiếng ngon, rẻ và đã "hết hồn" khi chứng kiến những công nghệ chế biến rượu “danh bất hư truyền”.Rượu miền Tây bây giờ không còn được ưa chuộng nữa...
 
Những địa danh nổi tiếng hàng trăm năm như rượu đế Gò Đen (Long An), rượu Phú Lễ (Bến Tre), rượu Xuân Thạnh (Trà Vinh), rượu Tân Lộc (Cà Mau)... được ủ cơm bằng men nấu với lộc tinh khiết, ngày nay đã không thể cạnh tranh nổi với rượu giả, rượu nhái...
 
Bợm nhậu... chê rượu đế
 
Về miền Tây, tôi được một tay chuyên nấu rượu đế cho biết, ngày trước cứ sau mùa thu hoạch, nhiều người lại lấy gạo nhà ủ men nấu rượu bán để kiếm thêm thu nhập. Còn bây giờ nếu cứ nấu rượu theo kiểu "ngày xưa", chỉ có sạt nghiệp. Tay này phân tích: nghề nấu rượu hiện nay bị cạnh tranh gay gắt! Trên nhiều tuyến đường người ta treo đầy biển quảng cáo đủ loại rượu thuốc gia truyền. Có loại rượu được quảng cáo có xuất xứ tận bên "Tàu" nhưng giá rất mềm, chỉ vài ngàn đồng một lít. Giá như vậy người nấu rượu chân chính làm sao có thể cạnh tranh nổi...
 
T - một tay nổi tiếng buôn bán rượu siêu rẻ ở Cần Thơ làm “hướng dẫn viên” cho tôi. Nhờ có T, tôi dễ dàng vào một lò rượu lậu nhưng nổi tiếng nằm sâu trong con hẻm ở đường Cách mạng tháng Tám, TP Cần Thơ. Theo lời T thì lò rượu này là đầu mối cung cấp rượu đế cho những quán nhậu bình dân ở khắp vùng Tây Đô và lân cận. 

Rượu ở đây được các quán thích vì giá rẻ đến bất ngờ, chỉ khoảng 4.000 đồng một lít nhưng màu sắc, hương thơm và nồng độ không thua kém gì những hãng rượu nổi tiếng.
Tiếng là lò rượu lớn nhưng dạo một vòng từ nhà trước đến nhà sau, tôi không thấy lò nấu rượu hoặc những mẻ cơm ủ men nào. Thấy tôi thắc mắc, T giải thích: "Công nghệ chế biến rượu bây giờ đơn giản lắm ông ơi! Ai mà bỏ ra cả tuần lễ để nấu một mẻ rượu như ngày xưa nữa. Để tí nữa tôi nói với chủ nhà biểu diễn vài pha cho ông xem...". 

1 cồn + 4 nước = rượu đế “thượng hạng”
 
Cạn bình trà, T yêu cầu ông chủ lò rượu biểu diễn công nghệ chế biến rượu độc nhất vô nhị của mình. Sau một hồi chuẩn bị thau nhựa, nước lã, bày tràn lan dưới nền nhà, chủ "lò rượu" bắt đầu trổ tài... “nấu rượu”. Ông lấy cồn đổ vào xô nước lã khuấy mạnh, sau đó bỏ thêm một thứ bột, mà theo lời T, đó là thuốc khử trùng, rồi quấy cho nó tan đều trong nước. Để chừng 5 phút, khi mọi thứ đã lắng xuống đáy xô, ông chủ chắt vào can nhựa 5 lít màu trắng đầy ặc, và bảo: “Xong rồi đấy!”. T đưa tay lấy can rượu rót ra ca nhựa rồi đưa cho tôi xem: “Ông thấy chưa, rượu đế chính thống "trong vắt như mắt mèo", giới lưu linh làm sao mà đủ trình độ phát hiện”...

Quả thật, đúng như lời T nói, tôi đưa ca rượu lên mũi ngửi thì không còn mùi nồng nặc của cồn nữa. Chưa hết ngạc nhiên thì ông chủ lò rượu "độc" đã bô bô kể: trước kia gia đình ông có nghề nấu rượu truyền thống. Công đoạn nấu rượu ngon cũng rất công phu. Gạo được nấu thành cơm ủ với men khoảng 1 tuần mới nấu.

Trung bình một ngày nấu được khoảng 20 lít rượu, lời không quá 20.000 đồng. Dần dà, cung vượt cầu nên rượu ngon rất hiếm. Người uống chủ yếu là giới bình dân, chuộng rượu rẻ nên buộc ông phải... “thay đổi”, tìm đến công nghệ rượu siêu rẻ này. Để minh chứng cho lời nói của mình, ông chủ lò rượu "tiếp thị": "Muốn rượu bao nhiêu độ cũng có. Bảo đảm ngon lành. Uống là nghiện...”.

Tận mắt chứng kiến cách pha chế rượu đế, quả thật tôi hết hồn! Cũng theo lời ông chủ này thì không riêng gì ở TP.Cần Thơ mà hầu hết rượu đế giá siêu rẻ ở khu vực miền Tây hiện đều pha chế theo cách này.
 
Rượu thuốc gia truyền, siêu bổ?
 
Phố Lý Thái Tôn, phường 4, TP.Cà Mau được các "đệ tử lưu linh" xem là phố rượu thuốc gia truyền, siêu bổ, có nguồn gốc tận xứ Tàu (Trung Quốc). Ở đây, rượu được bày la liệt bên lề đường suốt từ sáng sớm cho đến chiều tối. Vừa ghé chân vào một quán bán rượu bên đường, tôi đã nghe chủ gian hàng quảng cáo: "Rượu này là rượu gia truyền có nguồn gốc bên Tàu, uống vô “khỏe” lắm. Bảo đảm "ông uống, bà khen"... Chú mới mua lần đầu, tôi chỉ lấy 6.000 đồng một lít để làm quen!”.
Sau nhiều lần lân la làm quen, tôi đã được một chủ quán tiết lộ: Loại rượu thuốc bắc gia truyền thực ra là cồn công nghiệp pha với nước lã, thuốc tím (dùng để rửa rau quả) và một số hương liệu mua ở đâu cũng có. Thấy ông nói vậy, chớp thời cơ, tôi bày tỏ ý định mở "đại lý" rượu ở một chợ huyện nên muốn học nghề và sẵn sàng, trả phí. Sau một hồi suy nghĩ, ông chủ gật đầu.
 
Hôm sau, tôi đến và như đã hứa, ông chủ đã truyền nghề cho tôi. Đầu tiên ông lấy chai cồn y tế 90% đổ vào thau và bỏ bột thuốc tím vào. Sau khi khuấy đều, dung dịch hỗn hợp trên chuyển từ màu tím sang màu nâu... mà giới bán rượu gọi là rượu... thuốc. Tùy theo nhu cầu mỗi quán, cần mùi vị nào thì bỏ thêm hương liệu đó vào, miễn là có mùi thuốc Bắc là được. Riêng rượu đế cần mùi đặc trưng của rượu nếp thì dùng cồn công nghiệp… Bài học quá đơn giản nên chỉ ít phút sau, ông chủ đã chúc tôi thành công trong “sự nghiệp mới” của mình.
 
Rượu đế Xuân Thạnh (Trà Vinh) xưa nay nổi tiếng khắp "tam kỳ, lục tỉnh". Thế nhưng bây giờ, người dân từ nơi khác đến phải dè dặt khi uống rượu. Một cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Trà Vinh khẳng định: Hầu hết rượu đế trên địa bàn tỉnh đều không đạt chất lượng. Uống những thứ rượu đó rất dễ ngộ độc. Chính quyền tỉnh Trà Vinh đang lên kế họach tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm những kẻ sản xuất những loại rượu độc này”.
 
Hậu quả của việc uống "rượu độc"
 
Với kiểu “sản xuất” như trên, trong thời gian qua, ở miền Tây đã có không ít người tử vong vì uống rượu. Đơn cử như ở thị trấn Phú Mỹ (huyện Phú Tân), thị trấn Châu Đốc, tỉnh An Giang thời gian qua đã có 12 người chết vì ngộ độ rượu. Trước thảm họa này, chính quyền địa phương đã mở đợt tổng kiểm tra 102 cơ sở sản xuất và bán rượu trên địa bàn, tiêu huỷ 94 lít rượu, thu giữ 273 lít rượu đế, rượu nếp than, đồng thời đình chỉ các cơ sở vi phạm sản xuất và bán rượu. Tuy nhiên, đến nay con số ngộ độc rượu vẫn không giảm mà có chiều hướng tăng.

Trước tình trạng đáng báo động này, thiết nghĩ chính quyền các địa phương ở các tỉnh miền Tây cần mở những "chiến dịch" tổng kiểm tra và “quét” rượu giả, có những biện pháp xử lý nghiêm đối với người sản xuất rượu không bảo đảm chất lượng; nếu cần có thể truy tố. Có như vậy mới hy vọng sẽ không còn những cái chết tức tưởi vì uống nhầm rượu giả, rượu độc. 
 
Theo Nông thôn Ngày nay
 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Thành viên websex mocxxx.com sống thác loạn ra sao?
Hối hận vì bỏ vợ theo... gái giàu
Nicole Kidman lộ vòng 1
Đi chơi 20/11, 2 học sinh phóng nhanh vượt ẩu bị cán chết
Con trai thẳng tay hành hạ mẹ già đãng trí
Một phụ nữ bị con trai sát hại
Teen bày trò “xấu” ngày 20-11
"Bệnh" thích nói về... sex
Những bí mật nhỏ của Phạm Băng Băng
Bà bầu Đào Hồng chụp ảnh "nude"
SỰ KIỆN
Thực phẩm nào nên ăn sống?
Miến ngon nhờ… axit
Thức ăn trong tủ lạnh lâu ngày: Nguy hiểm
Ăn dưa hấu bị... ngộ độc
Hãi hùng công nghệ nấu chè
Tiềm ẩn nhiều nguyên nhân lây lan dịch tả
Rau sống - những mối lo còn đó
Dịch tiêu chảy "hoành hành" trở lại
Ăn nhiều cà chua có nguy hiểm?
10 loại thức ăn cần tránh

Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này