Tin tiêu điểm
  Y tế -Sức khoẻ
Các bệnh phổ biến
Bác sĩ gia đình
An toàn thực phẩm
Sức khỏe sinh sản
Mẹo vặt y khoa
Bài thuốc dân gian



 TIÊU ĐIỂM

"Cái ngàn vàng" tìm "cây kim sợi chỉ" (Bài 3: Hạnh phúc không “lành”)

Sex và những chuyện... chẳng giống ai

Những khoái cảm "lệch lạc"

Những người bị "tàn phế tình dục"

Vợ thích sex - có nên chủ động với chồng?

Phải làm gì khi mẹ bị mất sữa?
Hút tinh trùng
Điều trị vô sinh nam không có tinh trùng

Giảm đau bụng vào "ngày ấy"

Khi quý ông bị... "teo khu trung tâm"

Những người không nên dùng thuốc tránh thai
“Súng đẹp” chưa hẳn “bắn” ngon!
Ngày gửi: Thứ sáu, 16:28, 4/7/2008

Từ nhiều thế kỷ, từ Đông sang Tây, ai cũng ham muốn sở hữu “súng” to cả. Bởi người ta quan niệm “thằng nhỏ” là biểu trưng của sức mạnh, bản lĩnh... nên cứ to, dài mới tốt.

Rượu rắn, ngọc dương, pín bò, bìm bịp... cứ được phong là “thần dược ái tình” nhưng hiệu quả chỉ là... nghe nói! Không ít lần trên bàn nhậu, tôi nghe người ta kháo nhau về những loại rượu “ông uống bà khen”, các loại kỳ hoa dị thảo, sản vật đất trời có khả năng tăng cường “chuyện ấy”.

“Ăn gì bổ nấy”

Một ngày giữa tháng 6, không khí giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro) tràn ngập khắp nơi. Những câu chuyện thức trắng cùng trái banh ở tận trời Âu thường kết thúc bằng các câu chuyện “tuyệt chiêu” của nhiều quý ông.

20h30, quán ăn gia đình ở bờ kè Hoàng Sa (quận 1) tấp nập người vào ra. Những gương mặt nhễ nhại mồ hôi tu bia ừng ực, rôm rả tiếng nói cười: “Gọi hào sống ăn với mù tạt đi, bà xã sẽ hài lòng ngủ ngon cho mình tha hồ coi đá banh”.

Chúng tôi cũng “đua đòi” gọi cho mình một dĩa nhưng chị chủ quán xin lỗi vì hết hàng. Một người đàn ông bàn bên cạnh mời mỗi người một con gọi là “tứ hải giai huynh đệ”, rồi hào hứng giải thích: “Ăn hai con hàu mỗi ngày thì sẽ không bao giờ có chuyện “trên bảo dưới không nghe”.

Tôi hỏi cơ sở khoa học, anh ậm ừ: “Thì cũng chỉ nghe người ta nói!”. Hôm sau, chúng tôi tìm đến quán cầy tơ có tiếng. Chủ quán quảng cáo: “Ăn “súng đạn” của cầy, dê, bò... thì khỏi phải lo “yếu”. Mỗi ngày tôi bán khoảng năm con, không vào sớm hay đặt trước là hết liền”. Trong những lần tìm hiểu khác, chúng tôi còn được nghe nhiều kinh nghiệm từ ăn uống cho chuyện gối chăn như giá sống, lá dâu tằm non chưng cật gà, ăn hột vịt lộn, bò cạp chiên...

Đủ loại “quý tửu”

Có bao nhiêu ham muốn cải thiện chuyện gối chăn thì cũng có bấy nhiêu loại “quý tửu” để đáp ứng nhu cầu đó. Sau một hồi quảng cáo về đặc tính “quý tửu”, Tùng - người đàn ông bán dạo rượu ngâm ong vò vẽ trên đường Cách Mạng Tháng Tám rao giảng: "Con ong vò vẽ chích rất độc, nọc của nó rất mạnh, có thể làm người ta phát sốt, thậm chí chết nhưng khi ngâm vào rượu, chất độc bị hóa giải và chuyển hóa thành thuốc bổ”.

 “Quầy hàng” của Tùng không có gì hoành tráng lắm - chỉ là vài chai nước suối loại 1,5 lít chứa đầy xác ong nhưng Tùng luôn khẳng định là khách hàng muốn mua bao nhiêu cũng có, chỉ 50.000 đồng/chai. “Mỗi ngày tôi bán tới vài chục ký ong” - Tùng nói.

Anh T. - nhà ở quận 7 nhiệt tình kể nhà anh hiện có ngâm nhiều bộ năm con, bảy con và chín con rắn cực độc. Các loại rượu này anh chỉ dùng để uống điều độ mỗi ngày cho cường tráng thân thể, kích thích tiêu hóa và “chuyện ấy”. Đặc biệt, anh vừa sưu tầm được một bộ hà nàm (bào thai) rắn lục cùng một thẩu rượu bìm bịp nguyên con. “Tháng sau, một người bạn ở đảo Phú Quý sẽ mang về 30 con đẻn biển nữa” - anh khoe.

Theo lương y Đinh Công Bảy - Tổng Thư ký Hội Dược liệu TP.HCM, dinh dưỡng cho chuyện duy trì sức khỏe tình dục là có thật. Các loại thức ăn hàng ngày như đầu hành, giá sống, các loại hải sản như hào, sò, cá biển... rất tốt cho sức khỏe. “Tuy nhiên, các loại thức ăn này còn phụ thuộc vào thể trạng của từng người.

Trước khi dùng thì nên tìm hiểu kỹ bởi vì nếu cơ thể không hấp thụ được thì sẽ có hại cho sức khỏe. Ví dụ, người không quen ăn hàu sống thì khả năng tiêu chảy rất cao. Điều quan trọng nhất để có đời sống chăn gối hạnh phúc là chế độ tập luyện thể dục thể thao, làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý và thoải mái về tâm lý” - lương y Đinh Công Bảy nói.

Dưới đây là buổi nói chuyện với Tiến sĩ-bác sĩ Lê Thúy Tươi, Bệnh viện STO Phương Đông
 
“Súng đẹp” chưa hẳn “bắn” ngon!
 
Thưa bác sĩ, vì sao hiện nay nam giới nghĩ nhiều đến chuyện... “nối súng” cho hoành tráng?
 
- Thực ra thì không phải đến bây giờ đàn ông họ mới nghĩ đến. Từ nhiều thế kỷ, từ Đông sang Tây, ai cũng ham muốn sở hữu “súng” to cả. Bởi người ta quan niệm “thằng nhỏ” là biểu trưng của sức mạnh, bản lĩnh... nên cứ to, dài mới tốt. Nói khác đi thì đàn ông là phái mạnh nên “của quý” phải xứng tầm mới đáng tự hào. Bây giờ họ có vẻ quan tâm nhiều hơn vì xã hội đã phát triển, truyền thông phong phú, suy nghĩ khoáng đạt hơn nên nói cũng dễ hơn.
 
- “Súng đẹp” thì liệu có “bắn” ngon lành không ạ?


 
- (Cười) Cái này thì chưa chắc vì quan trọng nhất là kỹ thuật chứ không phải phương tiện. Ví dụ, cầu thủ ra sân đá banh thì việc ghi bàn vào lưới đối phương mới là mục đích chính chứ có ai coi chân cầu thủ đó dài hay ngắn, đẹp, thon hay... có ghẻ đâu. Vậy mà có người còn cẩn bi, cẩn lông đuôi ngựa vào dương vật nữa. Cứ tưởng làm thế là sung sức, là mạnh mẽ, là làm thỏa mãn bạn tình nhưng lại chẳng hiểu đối tác cần tình yêu, sự hòa hợp tâm hồn mới là cảm giác sảng khoái nhất, hạnh phúc nhất.
 
- Chơi thể thao thì tập luyện được cơ tay, cơ chân còn nếu đem “thằng nhỏ” ra tập thì liệu có khả quan không, thưa bác sĩ?
 
- Cấu tạo của “thằng nhỏ” không có chút cơ nào đâu mà đòi to lên sau khi tập luyện! Kích thước của nó lệ thuộc vào hệ thống mạch máu trong thể hang. Tôi cứ nghe người ta kháo nhau, truyền miệng miết mấy chuyện nhí nhố này mà không biết nó xuất xứ từ đâu nữa. Và hiệu quả tới đâu thì cũng chẳng nghe ai khẳng định.
 
- Bác sĩ là người trả lời nhiều thư bạn đọc trên báo, có bao nhiêu phần trăm quý ông hỏi về chuyện này?
 
- Cứ 100 lá thư, điện thoại... gửi cho tôi để hỏi chuyện giới tính thì có tới một nửa là hỏi cách làm to, dài “thằng nhỏ”. Dương vật lớn hay bé là do yếu tố di truyền và hóc-môn phát triển lúc dậy thì. Tôi khuyên mọi người nên “trời cho bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu”, chớ can thiệp trừ khi bị tai nạn, khuyết tật bẩm sinh!
 
- Xin cảm ơn bác sĩ.

Theo PL TPHCM

 
 
 
 
 
Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Dùng dây áo lót ngực xiết cổ người tình
Nghiêm trị những kẻ giết người, đốt xác
Hoa hậu Hà Kiều Anh: Yêu nhau từ tô phở đêm
Rao tình trên mạng
Có thật Đỗ Hải Yến “đánh ghen”?
Khi sếp nghén thay vợ
Mèo mọc cánh
Mất chồng vì phép thử
Những sự cố trên sàn catwalk
Kate Moss làm mẫu trong bồn tắm!
SỰ KIỆN
Nâng cấp “chỗ kín” bằng những kiểu chơi hủy hoại
Có nên bình xét "phẩm hạnh" ở trên giường?
Vô sinh vì muốn khoe... đường cong
Gian nan đưa chồng đi... "tập bắn"
Kích thước “cậu nhỏ” thế nào là vừa?
Không "yêu" vì chồng... vụng về
Những hiểu nhầm trong phòng the
Đi chân đất tăng... ham muốn
Bạn muốn có song thai?
Bệnh hoạn: Gắn "trang sức" lên dương vật
Để "chuyện ấy" tuyệt hơn
Nói không với sex vì quá yêu mình?
Món mới cho "chuyện ấy"
Chồng ơi... bẩn quá!
Khi chàng "mãn dục"

Bạn có hài lòng với công việc hiện nay của mình không?





 
Video clip đặc sắc

+ Người cao su

+ Các kiểu tự vệ

+ Robot lái xe đạp

+ Chuột lướt sóng điệu nghệ

+ Chiêu vẽ siêu tưởng bậy