Tin tiêu điểm
  Y tế -Sức khoẻ
Các bệnh phổ biến
Bác sĩ gia đình
An toàn thực phẩm
Sức khỏe sinh sản
Mẹo vặt y khoa
Bài thuốc dân gian

 TIÊU ĐIỂM

"Cái ngàn vàng" tìm "cây kim sợi chỉ" (Bài 3: Hạnh phúc không “lành”)

Sex và những chuyện... chẳng giống ai

Những khoái cảm "lệch lạc"

Những người bị "tàn phế tình dục"

Vợ thích sex - có nên chủ động với chồng?

Phải làm gì khi mẹ bị mất sữa?
Hút tinh trùng
Điều trị vô sinh nam không có tinh trùng

Giảm đau bụng vào "ngày ấy"

Khi quý ông bị... "teo khu trung tâm"

Những người không nên dùng thuốc tránh thai
Nâng cấp “chỗ kín” bằng những kiểu chơi hủy hoại
Ngày gửi: Thứ ba, 16:26, 15/7/2008

Bài 1: Thú chơi bệnh hoạn: Các vật dụng  được cấy vào bộ phận sinh dục có thể là những mẩu kim loại được mài tròn hai đầu, những chiếc khuyên được thiết kế và trang trí cầu kỳ giống như khuyên tai...

Nhu cầu làm đẹp của con người là vĩnh hằng. Nhưng song song với sự phát triển của cuộc sống, bên cạnh  những xu hướng thời trang lành mạnh, một bộ phận giới trẻ hiện nay lại chạy theo nhưng trào lưu làm đẹp… khác người, đó là  “trang trí” vùng kín của cơ thể một cách bệnh hoạn.

Dạo trên mạng Internet, bạn có thể dễ dàng tìm thấy nhan nhản những thuật ngữ như: “đục lỗ”, “đeo khoen” … cho phụ nữ, “đeo khuyên”, “đeo mí dê”, “đeo kiếm”, “tứ trụ triều đình”, “đeo trùy”, “ đâm bi”… dành cho đàn ông. Một vài thuật ngữ trong số này cũng đã chính thức xuất hiện tại các trung tâm thẩm mỹ. Xung quanh những cái được gọi là “kỹ thuật làm đẹp vùng kín” này là hàng tá diễn đàn bàn luận xôn xao, kẻ cổ súy, người chê bai, nhiều người cố lánh cho thật xa…

Một số người trẻ thích kiểu chơi huỷ hoại thân thể.

Nếu chỉ nghe tên các thuật ngữ trên thì không ai có thể hình dung ra “phong cách thời trang” đó như thế nào. Có thể hiểu một cách đơn giản, về bản chất, đó là các phương pháp cấy dị vật vào vùng kín để thay đổi hình dáng và tăng độ ma sát khi giao hợp.

Các vật dụng  được cấy vào bộ phận sinh dục có thể là những mẩu kim loại được mài tròn hai đầu, những chiếc khuyên được thiết kế và trang trí cầu kỳ giống như khuyên tai, hoặc đôi khi chỉ là miếng nhựa, lông đuôi ngựa, mảnh gỗ được mài nhọn như lưỡi kiếm hoặc mảnh thủy tinh mài tròn như những hòn bi. N.V.N, chàng trai độc thân vừa bước qua tuổi 35, với gần 4 năm “kinh nghiệm” dùng “bi” và vừa quyết định “giã từ vũ khí” cách đây không lâu cho biết, hiện có rất nhiều cách kỳ dị để  dân chơi “nâng cấp” cho mình.

Tuy nhiên, phương pháp dễ được nhiều tay chơi sử dụng nhất là đeo khuyên, tứ trụ triều đình và đâm bi.

Trong đó, đeo khuyên là cách thức đơn giản nhất nhưng cũng hay xảy ra sự cố “đứt dây cương” vì ở dưới quy đầu của đàn ông có một sợi dây chằng nhỏ gọi là dây cương, được dính vào thân dương vật bởi một màng da rất mỏng. Người ta sẽ bấm một lỗ qua màng da này và đeo một cái khuyên tai cỡ nhỏ vào đó.

Tứ trụ triều đình là một cách thức rất khó thực hiện và tương đối nguy hiểm cho nên ít tay chơi dám “cả gan” vì phải chăm sóc vết thương từ 3- 6 tháng có khi cả năm trời đau buốt.

Những viên bi bằng thủy tinh được dùng cấy vào "của quý".

Một trong những cách thức cấy dị vật vào cơ thể mà hiện nay một số kẻ bệnh hoạn ưa chuộng nhất, đó là đâm bi. Đây là cách thức đưa viên bi vào giữa lớp da và thân dương vật. Sở dĩ gọi cách thức này là "đâm bi" vì khi thao tác, người ta phải chọn vị trí đặt bi rồi kéo căng da dương vật, sau đó dùng một vật nhọn, sắc đâm xuyên qua 2 lỗ của da trên thân dương vật, rút vật nhọn đó ra và nhét bi vào trong khi da vẫn đang bị kéo căng.

Cuối cùng là bóp mạnh cho bi chạy vào trong. Lấy băng khoét lỗ có hình tròn bằng viên bi buộc quanh dương vật để không cho bi chạy lung tung. Lúc này thì bi sẽ nằm giữa 2 lỗ trên thân dương vật. 

Nếu may mắn thì một tuần sau vết thương sẽ lành, lúc đó sẽ tiến hành “vê bi” cho chạy xung quanh để tránh bọc mỡ. Nếu không may bị nhiễm trùng thì vết thương sẽ không lành mà cứ bị rỉ nước gọi là "mắt mèo", những trường hợp này rất nguy hiểm đến sức khỏe.

V cho biết, hiện tại có khá nhiều loại bi được sử dụng, nhưng phổ biến là bi tròn, lục lăng được làm bằng vỏ đít chai bia, bằng đá hay bằng viên bi ở nắp chai rượu ngoại. Bi được đặt cân xứng hai bên cạnh của dương vật thì được dân anh chị gọi là mắt cá vàng; đặt trên đỉnh thì gọi là đầu hà mã...

 Tôi đã bị người yêu khinh miệt

Phải thừa nhận hiện nay có một số bộ phận thanh niên rất thích liều mình chỉ vì một ý thích nhất thời. Tôi đã từng một lần như thế. Cách đây khoảng hơn 5 năm, khi còn trẻ, tôi đã một lần làm cái gọi là “đâm bi” đó. Nhưng rồi thời gian trôi qua, tôi mới biết mình đã dại dột thế nào.

Đặc biệt là khi tôi mất đi người con gái mà mình thật lòng yêu thương: khi nhìn thấy “tình trạng” của tôi, cô ấy đã bỏ đi mà không nói một lời, tất nhiên là với thái độ vô cùng khinh miệt. Sau này, tôi đã bỏ 2 viên bi đó đi. Và từ đó đến nay, ham muốn tình dục trong tôi tắt lịm. Tôi cũng không thể yêu thương ai được nữa.

Theo VTC

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Thành viên websex mocxxx.com sống thác loạn ra sao?
Hối hận vì bỏ vợ theo... gái giàu
Nicole Kidman lộ vòng 1
Đi chơi 20/11, 2 học sinh phóng nhanh vượt ẩu bị cán chết
Con trai thẳng tay hành hạ mẹ già đãng trí
Một phụ nữ bị con trai sát hại
Teen bày trò “xấu” ngày 20-11
"Bệnh" thích nói về... sex
Những bí mật nhỏ của Phạm Băng Băng
Bà bầu Đào Hồng chụp ảnh "nude"
SỰ KIỆN
"Chuyện ấy": Khi chồng đòi... quyền lợi
Nâng cấp “chỗ kín” bằng những kiểu chơi hủy hoại
Có nên bình xét "phẩm hạnh" ở trên giường?
Vô sinh vì muốn khoe... đường cong
Gian nan đưa chồng đi... "tập bắn"
Kích thước “cậu nhỏ” thế nào là vừa?
Không "yêu" vì chồng... vụng về
Những hiểu nhầm trong phòng the
Đi chân đất tăng... ham muốn
Bạn muốn có song thai?

Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này