Sau cuộc thi Mrs World ở Vũng Tàu, ngày 25/11, Hoa hậu quý bà thế giới 2009, Victoria Radochinskaya đã đến thăm Lãnh sự quán Nga tại TP.HCM. Quý bà người Nga đã khóc khi nghe một cậu bé đồng hương kể câu chuyện về tình cảm mẹ con. Người đẹp nói: "Câu chuyện của cậu bé làm tôi xúc động. Cậu bé ấy làm tôi nhớ đến con trai của mình ở nhà đang chờ mẹ về".
Tôi vẫn là người mẹ của con, vợ của chồng mình
Gia đình chị có thường xuyên liên lạc động viên trong lúc chị đang thi tài ở Việt Nam không?
- Tôi mới chỉ có một con trai, năm nay 4 tuổi, nhưng khi xem truyền hình trực tiếp đêm chung kết, đã điện thoại hỏi tôi rằng: "Vì sao con không thấy mẹ trên ti vi". Tôi chỉ kịp trả lời rồi con sẽ thấy và một lúc sau tôi ra sân khấu nhận danh hiệu Hoa hậu quý bà.
 |
Mrs World 2009 bế bé gái người đồng hương trong Lãnh sự quán Nga tại TP.HCM.
|
Riêng chồng chị có ủng hộ chị tham gia Mrs World 2009 tại Việt Nam không?
- Ban đầu chúng tôi cũng có chút chần chừ, nhưng sau khi tôi quyết định đến Việt Nam dự thi, chồng tôi đã ủng hộ dù vẫn lo lắng khi tôi phải ra nước ngoài một mình. Trong quá trình tham gia cuộc thi, anh ấy điện thoại thường xuyên để hỏi thăm sức khỏe, động viên tôi thi thật tốt.
Cuộc sống của chị liệu có thay đổi nhiều sau khi chiến thắng tại cuộc thi này?
- Đời sống cá nhân của tôi cơ bản không thay đổi. Tôi vẫn là người mẹ của con trai tôi, người vợ của chồng tôi. Những câu trả lời ứng xử, sự phô bày sắc đẹp của mình cũng chỉ ở trong khuôn khổ cuộc thi thôi. Nhưng với trách nhiệm của một Hoa hậu quý bà, sau cuộc thi tôi sẽ phải tham gia nhiều công việc từ thiện để giúp đỡ những người nghèo ở nhiều nơi trên thế giới. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để làm tròn vai trò của Mrs World 2009.
Công việc trong cuộc sống mà chị nói không thay đổi ấy, một ngày diễn ra như thế nào?
- Tôi có thời gian biểu cho công việc rất cụ thể, từ sáng đến hết ngày; sau 18 giờ, tôi gác mọi công việc qua một bên để dành thời gian chăm sóc cho chồng con.
Làm việc như thế chị có thời gian giải trí không, chị có bí quyết gì để giữ vẻ thanh xuân và sắc đẹp, sức khỏe để chiến thắng tại Mrs World 2009?
- Tôi vẫn dành thời gian ít ỏi để giải trí. Tôi tập luyện thể thao với dụng cụ trong phòng. Một tuần ba lần tôi còn luyện yoga. Để giữ gìn được sắc đẹp, đối với tôi quan trọng nhất là giấc ngủ, đó là bí quyết không chỉ của riêng tôi mà còn của mọi phụ nữ.
Việt Nam là một đất nước tuyệt vời
Quan niệm của chị về việc nhiều phụ nữ giải phẩu thẩm mỹ?
- Tôi cho rằng giải phẫu thẩm mỹ nhìn chung là tốt nếu biết cách làm cho đúng, cho đủ để người phụ nữ tự tin hơn. Nhưng với tôi, tốt nhất vẫn là vẻ đẹp tự nhiên, và làm đẹp thêm bằng cách trang điểm.
 |
| Hoa hậu Victoria Radochinskaya được Tổng lãnh sự Nga ra đón từ bên ngoài cổng. |
Ngoài danh hiệu Mrs World 2009, chị còn có ước muốn nào trong tương lai?
- Tôi đã từng đi thi sắc đẹp năm 15 tuổi. Tôi cũng đã có khá đầy đủ mọi thứ rồi. Tôi không thường mơ ước mà đặt ra mục tiêu, nguyện vọng cụ thể rồi cố gắng đạt được nó. Nếu có ước mơ, tôi muốn được đi du lịch khắp nơi để tìm hiểu nhiều hơn về thế giới này.
Khi đoạt ngôi Hoa hậu quý bà thế giới 2009, chị có cảm nhận được những phản ứng khác nhau của các thí sinh sau đêm chung kết?
- Có một số thí sinh thẳng thắn nói với tôi rằng bạn có khả năng và giành ngôi hoa hậu là xứng đáng. Nhưng tôi biết cũng có người không hài lòng, nhưng đó là bản tính cố hữu của phụ nữ thôi.
Dưới góc nhìn của người đang làm công việc PR như chị, chị hãy nhìn nhận thẳng thắn về công tác tổ chức Mrs World 2009 của Việt Nam?
- Tôi thấy cuộc thi được tổ chức chuyên nghiệp, có nhiều hoạt động hay, thiết thực và đậm màu sắc văn hóa. Những cuộc đi làm từ thiện ở các trung tâm trẻ mồ côi khuyết tật làm tôi hết sức xúc động, đau lòng. Đó cũng là vấn đề chung của nhiều nước trên thế giới chứ không riêng gì Việt Nam.
Ngày mai, tôi trở về Nga, tôi sẽ kể với mọi người rằng Việt Nam là một đất nước tuyệt vời. Nếu có cơ hội tôi sẽ quay lại nơi này.
Chùm ảnh mới nhất của Mrs World 2009
 |
 |
|
Mrs World 2009 bên dưới quốc huy và quốc kỳ Nga. Ký tặng người hâm mộ.
|
 |
| Cậu bé này đã kể câu chuyện về tình cảm mẹ con làm Hoa hậu quý bà Nga bật khóc. |
 |
Người đẹp Victoria Radochinskaya nhận được rất nhiều quà tặng với dòng chữ "Love".
|
 |
| Hoa hậu được mời uống trà theo đúng truyền thống Nga. |
Theo VNN