Hôm 12-6, vận động viên 21 tuổi người Cuba Dayron Robles đã phá kỷ lục thế giới (KLTG) ở cự ly 110 mét rào với thời gian 12,87 giây tại giải Golden Spike, tổ chức tại Ostrava.
Kỷ lục của Robles nhanh hơn kỷ lục cũ - đang thuộc về vận động viên người Trung Quốc Lưu Tường - 0,1 giây.
Được biết trong những năm vừa qua, Lưu Tường là vận động viên thống trị ở cự ly này và là niềm hy vọng đoạt HCV của Trung Quốc ở cự ly 110 mét rào.
Với Robles đây là một kỷ lục rất đúng thời điểm, làm bàn đạp cho phong độ của anh tại Bắc Kinh 2008. Trong thời gian qua, Robles thi đấu không thành công. Tại giải Reebok Classic New York vừa qua, Robles đã phải rút lui vì chấn thương và sau đó bị loại khỏi giải Prefontaine Classic do xuất phát phạm quy.
Sau khi lập KLTG, Robles phát biểu: "Thật là hạnh phúc; đây là kết quả không ngờ. Tôi không rõ liệu tôi có thể đánh bại được Lưu Tường hay không. Chúng ta hãy chờ cuộc đấu tại Bắc Kinh".
Ngoài kỷ lục của Robles, đêm thi đấu tại Ostrava còn chứng kiến một KLTG khác, thuộc về vận động viên Ethiopia Dire Tune. Cự ly Dire Tune lập KLTG là chạy trong vòng 1 giờ đồng hồ. Sau 60 phút, Tune đã chạy được 18,517 km, phá kỷ lục cũ là 18,340 km do Tegla Loroupe của Kenya lập năm 1998.
Ngày sinh:
19/11/1986
Nơi sinh:
Cuba
Quốc tịch
Cuba
Dù lớn lên trong một gia đình không có truyền thống thể thao (cha là nhạc sĩ và mẹ là giáo viên) nhưng Robles đã noi theo con đường của cậu mình là Eulogio Robles, một thành viên của đội tuyển điền kinh Cuba những năm 1970.
Ban đầu cậu bé 10 tuổi Robles cho rằng nội dung nhảy cao thích hợp với mình hơn nên chỉ tập trung thi đấu ở nội dung này. Đến năm 14 tuổi, Robles mới thật sự chuyển sang thi đấu chạy vượt rào và ngay lập tức anh đoạt HCV tại Giải vô địch trẻ quốc gia, rồi đứng thứ sáu tại Giải vô địch trẻ thế giới diễn ra ở Sherbrooke, Canada năm 2003.
Trong năm 2005, lần đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp, Dayron Robles đã đoạt HCB tại Giải điền kinh Trung Mỹ và Caribbean ở nội dung 110m rào.
Những phong độ quá ấn tượng này của Robles trong bước đầu sự nghiệp đã khiến HLV đội tuyển điền kinh Cuba khi ấy là Santiago Antunez tiên đoán: “Robles là một thần đồng, một báu vật của Cuba. Cậu ấy tập luyện rất chăm chỉ và luôn học hỏi để không ngừng tiến bộ. Tôi tin cậu ấy sẽ là một VĐV điền kinh vĩ đại trong tương lai”.
Những tiên đoán trên của ông Antunez sắp trở thành sự thật khi từ đầu năm 2006 đến nay cái tên Dayron Robles luôn được xem là tâm điểm trong làng điền kinh thế giới, khi anh giành bốn chiến thắng liên tiếp tại các giải quốc tế diễn ra ở Tây Ban Nha.
Và ngay trong lần đầu tiên tham dự giải Golden League ở Paris, VĐV chỉ mới 19 tuổi này dù về hạng ba nhưng đã qua mặt ĐKVĐ Olympic Lưu Tường và nhà VĐTG năm 2005 Ladji Doucoure.
|
|
Theo Tuổi trẻ
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com