Dara Torres bật khóc trong tràng pháo tay vang dội của hơn 13.000 khán giả tại Omaha, Nebraska khi đoạt vé tham dự Olympic Bắc Kinh 2008. Đây là sự trở lại thần kỳ của cô ở độ tuổi 41 và sau nhiều lần tan - hợp với đường đua xanh.
Ngày 5-7, trước 13.000 khán giả, Dara Torres đã xuất sắc đánh bại tay bơi nổi tiếng 25 tuổi Natalie Coughlin (hai HCV Olympic 2004) để về nhất ở nội dung 100m tự do nữ tại giải bơi tuyển chọn VĐV dự Olympic của Mỹ với thành tích 53"78.
Chiến thắng này đã đưa tên tuổi Torres đi vào lịch sử thể thao Mỹ và thế giới. Torres đã trở thành tay bơi nhiều lần tham gia các kỳ Olympic nhất của Mỹ với năm lần trong khoảng thời gian từ 1984-2004 (trừ năm 1996 và 2004).
Ngoài ra, VĐV 41 tuổi này cũng sẽ trở thành kình ngư lớn tuổi thứ hai trong lịch sử từng tham dự một kỳ Olympic sau tay bơi người Canada Brenda Holmes khi dự Olympic 1972 ở tuổi 44.
Torres từng ba lần phá KLTG ở nội dung 50m tự do nữ (hồ 50m) vào đầu những năm 1980. Torres cũng từng mang về cho Mỹ bốn HCV Olympic. Cô cũng là nhân vật được đề cập khá nhiều trong quyển sách Vàng trong nước của tác giả P.H. Mullen, nói về những gian khổ của các VĐV với giấc mơ hướng đến Olympic 2000.
Sau thành công rực rỡ với năm huy chương (hai HCV, ba HCĐ) tại Olympic 2000, ít nhất ba lần Torres trải qua tan - hợp với đường đua xanh. Cụ thể, chấn thương đầu gối vừa thuyên giảm thì cô phải mổ vai. Và tiếp đó là bệnh hen suyễn tưởng chừng đã bóp chết sự nghiệp VĐV của cô.
Trở lại đường bơi chưa được bao lâu thì Torres lại mất hơn một năm để sinh bé Tessa Grace vào giữa năm 2006. Chỉ vài tháng sau khi sinh, Torres đã lao vào tập luyện cật lực với tổng chi phí cho ban huấn luyện, vú em trông con... vào khoảng 100.000 USD/năm. Và ngay giải đầu tiên trở lại, Torres đã đoạt HCV 100m tự do tại Giải vô địch Mỹ tháng 8-2007.
Không từ ngữ nào diễn tả hết sự hạnh phúc của Torres khi bồng con gái trên tay bước lên bục nhận thưởng hôm 5-7. Cô phát biểu: "Tôi đã thực hiện được mơ ước của mình. Con gái và gia đình chính là động lực để tôi vươn đến thành công này. Dù thật sự không muốn CĐV trông thấy những giọt nước mắt của mình nhưng tôi vẫn không thể nào cầm được nước mắt".
Khi Torres đoạt chiếc HCV Olympic đầu tiên vào năm 1984 thì kình ngư được xếp vào hàng huyền thoại của Mỹ Michael Phelps vẫn chưa ra đời. Giờ đây, họ là những đồng đội. Phelps tỏ ra rất nể trọng "đàn chị” Torres khi phát biểu: "Tôi thường gọi Torres là "mẹ”. Tôi kính trọng những nỗ lực ở tuổi 41 và nể phục khả năng phi thường của Torres. Thành tích của chị là quá ấn tượng".
Ngày 6-7, Torres một lần nữa gây được tiếng vang khi xuất sắc phá KLQG Mỹ ở lượt đấu bán kết nội dung 50m tự do nữ với thành tích 24"38.
Theo Tuổi trẻ
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com