Với sự tham dự của 17 nam và 18 nữ trong top 20 tay vợt hàng đầu thế giới, môn quần vợt tại Olympic 2008 sẽ hấp dẫn không kém một giải Grand Slam.
Trong đó, người hâm mộ đang chờ đợi cuộc tái đấu giữa tay vợt số 1 thế giới Roger Federer và tay vợt số 2 Rafael Nadal. Những cuộc chạm trán giữa hai tay vợt này bao giờ cũng thu hút sự quan tâm của khán giả, cụ thể là trận chung kết Wimbledon vừa qua có đến 13 triệu người theo dõi trận đấu giữa họ qua tivi.
Tuy Nadal từng đánh đôi với Carlos Moya tại Olympic 2004 nhưng đây là lần đầu tiên anh tham dự nội dung đánh đơn. Tay vợt Tây Ban Nha này phát biểu: "Được chơi tại Olympic thật đặc biệt và việc là đại diện của tổ quốc sẽ là động lực giúp tôi thi đấu tốt hơn".
Theo giới chuyên môn nhận định, mục tiêu của Nadal không chỉ đơn thuần là chiếc HCV Olympic mà còn là sự lật đổ triều đại thống trị của Roger Federer. Nadal đã có 155 tuần giữ vị trí số 2 thế giới và chưa một lần vượt qua Federer (người giữ ngôi vị số 1 thế giới trong 232 tuần).
Hiện Nadal đang có phong độ tốt hơn Federer với hai chức vô địch Grand Slam liên tiếp (Pháp mở rộng và Wimbledon). Trong cả hai trận chung kết đó, bại tướng đều là Federer. Từ đầu năm 2008 đến nay, Nadal đã toàn thắng trong cả bốn lần gặp Federer. Vì thế, Olympic Bắc Kinh là cơ hội cho Nadal làm nên cuộc lật đổ trước Federer.
Giải nữ cũng hứa hẹn nhiều hấp dẫn và người hâm mộ đang chờ xem những tay vợt xinh đẹp như Ana Ivanovic (số 1 TG), Maria Sharapova (số 3 TG)... sẽ làm gì để chống lại sức mạnh vũ bão của chị em nhà Williams (Mỹ).
Môn bóng đá sẽ rất quyết liệt khi các đội bóng hàng đầu Nam Mỹ đều mang đến Bắc Kinh "gà chiến" của mình. HLV Dunga của Brazil tuyên bố: "Chúng tôi đến Bắc Kinh để giành chức vô địch. Đó là danh hiệu cao quí mà bóng đá Brazil rất khao khát vì chưa từng đoạt được trong lịch sử". Dù được xem là cường quốc bóng đá số 1 thế giới và từng năm lần vô địch World Cup, nhưng thành tích cao nhất của Brazil tại các kỳ Olympic chỉ là hai chiếc HCB ở Olympic 1984 và 1988.
Để thực hiện mục tiêu này, HLV Dunga đã mang một loạt ngôi sao đến Trung Quốc như Ronaldinho (28 tuổi-Barcelona), Robinho (24 tuổi-Real Madrid), Diego (23 tuổi-Werder Bremen). Đó là chưa kể các tài năng trẻ như Alexandre Pato (18 tuổi-AC Milan), Anderson (20 tuổi-Manchester United).
Đối lại, Argentina cũng trang bị cho mình những "khẩu pháo" hạng nặng như Juan Román Riquelme (30 tuổi-Boca Juniors), Sergio Aguero (20 tuổi-Atletico Madrid) và đặc biệt là tiền vệ xuất sắc Lionel Messi (21 tuổi-Barcelona). Ngoài ra, dàn cầu thủ trẻ của Ý và Hà Lan hứa hẹn sẽ tạo nên những bất ngờ ở Olympic 2008.
Theo Tuổi trẻ
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com