Một gia đình có nhiều... “ông kẹ”!
Từ nhiều năm trở lại đây, người dân xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vô cùng bức xúc trước việc: Hộ gia đình ông Trần Văn Thá (ngụ tổ 5, ấp 1, xã Cẩm Đường) có những hành động ngang ngược, bất chấp pháp luật, chiếm đoạt và phá hoại tài sản công dân, gây mất an ninh trật tự xã hội, đánh và chém người vô tội vạ.
Thậm chí đã có người tử vong sau khi bị gia đình này đánh... Đáng nói, những việc làm táng tận lương tâm trên lại được “quan” xã làm lơ hoặc xử lý cho qua chuyện, có lúc sai phạm còn nhận được sự tiếp tay của “quan” xã.
.jpg) |
| Chủ tịch UBND xã Cẩm Đường - Trần Ngọc Trí |
Ai chịu trách nhiệm về cái chết của ông Trần Xuân Huấn?
Ông Trần Xuân Huấn (SN 1944) là chủ nhân hợp pháp của thửa đất số 336, tờ bản đồ số 2, tọa lạc tại tổ 5, ấp 1, xã Cẩm Đường, huyện Long Thành. Ngay phía sau nhà ông Huấn là thửa đất 337 của gia đình ông Trần Văn Thá. Hàng xóm “tối lửa tắt đèn có nhau”, nhưng cũng chính vì thế mà hộ gia đình ông Trần Xuân Huấn lại trở thành nạn nhân chịu nhiều đau thương nhất của gia đình ông Trần Văn Thá. Mâu thuẫn nảy sinh từ khi hai gia đình này tranh chấp nhau con đường đi nằm trên phần đất của gia đình ông Trần Xuân Huấn. Mâu thuẫn giữa hai gia đình lên đến đỉnh điểm khi các “quan” xã không có thẩm quyền “nhúng tay” vào giải quyết sự việc bằng cách đo cắm mốc, chôn cột bê tông trên phần đất thổ cư đã được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Trần Xuân Huấn để làm đường đi cho gia đình ông Trần Văn Thá.
19 giờ ngày 21-11-2006, khi vợ chồng ông Huấn đang ngồi xem tivi ở nhà trên thì người nhà ông Thá đã ném đá vào các con của họ đang ăn cơm ở nhà dưới. Thấy có chuyện, vợ chồng ông Huấn chạy ra cửa xem thì bất ngờ bị ba người con của ông Thá là Nam, Bắc, Quyền lao vào tấn công. Tên Nam cầm gậy đánh ông Huấn bất tỉnh, ngã gục bên thềm nhà. Còn tên Bắc, Quyền cầm gạch đá ném tới tấp vào nhà ông Huấn. Lúc này bà Đào Thị Miện (SN 1952, vợ ông Huấn) chỉ còn biết kêu la thất thanh để hàng xóm tới cứu giúp. Thấy hàng xóm kéo tới đông, ông Thá cùng các con hậm hực bỏ đi, nhưng vẫn không quên để lại những lời chửi thề tục tĩu và buông những lời hăm dọa nếu có ai dám làm chứng, còn ông Huấn được bà con lối xóm đưa đi cấp cứu.
Ngày 19-1-2007, khi vết thương do gia đình ông Thá gây ra đã có phần thuyên giảm, đang dưỡng bệnh tại nhà, ông Huấn mang xà beng ra rào con đường mà xã đã tự ý cắm mốc lại thì hai cha con ông Thá và Quyền đi qua và lao vào “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với ông Huấn. Lần này phải nhờ đến sự can thiệp của hàng xóm vụ hành hung mới chấm dứt. Tiếp đó, ngày 16-2-2007, khi ông Huấn đang hốt đất ở đường đi thì hai cha con ông Thá và Nam đi qua lại tiếp tục lao vào tấn công rất dã man, còn vợ ông Thá là Tạ Thị Ty lấy đá ném bà Miện bị thương. Sau những trận đòn của gia đình ông Thá, cộng với sẵn mang trong mình căn bệnh ung thư, ngày 5-4-2007, ông Huấn đã trút hơi thở cuối cùng. Cái chết đầy uẩn khúc của ông đã bỏ lại bà Đào Thị Miện cùng sáu con nhỏ lâm vào cảnh mẹ góa con côi, nguy hiểm rình rập.
.jpg) |
| Vợ chồng ông Huấn cùng hàng xóm bức xúc trước việc UBND xã Cẩm Đường tự ý cắm cột mốc làm đường cho gia đình nhà ông Thá trên phần đất nhà ông |
Phụ nữ cũng bị đánh!
Không chỉ thường xuyên đánh đập, hành hung người nhà ông Trần Xuân Huấn, gia đình ông Thá còn có những tay giang hồ cộm cán tại địa phương, sẵn sàng “xuống tay” với bất cứ người nào nếu thấy “ngứa mắt”. Theo đơn tố cáo của chị Nguyễn Ngọc Anh (ngụ tổ 6, xã Cẩm Đường, huyện Long Thành), vào hồi 16 giờ 30 ngày 26-11-2008, chị Nguyễn Ngọc Anh cho bà Đào Thị Miện quá giang trên xe máy. Khi hai người lên tới UBND xã Cẩm Đường, Trần Văn Quyền nhìn thấy đã xông ngay tới đánh chị Ngọc Anh rồi bỏ đi. Bị đánh đau mà không hiểu nguyên do, chị Ngọc Anh liền về nhà Trần Văn Quyền để hỏi cho ra ngọn nguồn sự việc. Trên đường về khi đi ngang nhà ông Huấn thì chị Ngọc Anh gặp Trần Văn Quyền và Trần Thành Nam lại bị hai đối tượng này đánh tới tấp vào đầu và mặt khiến miệng chị Ngọc Anh bị chảy rất nhiều máu. Ngoài những người như gia đình ông Huấn, bà Miện, chị Ngọc Anh... rất nhiều người dân trong, ngoài xã Cẩm Đường đều hết sức bất bình trước những việc làm mất nhân tính của gia đình ông Thá.
Đánh người dã man không thôi chưa đủ, gia đình ông Trần Văn Thá còn thường xuyên gây ra các vụ phá hoại, chiếm đoạt tài sản công dân. Gần đây nhất, vào hồi 20 giờ ngày 2-12-2008, cha con ông Trần Văn Thá, Trần Văn Quyền đã dùng kìm cắt hết hàng rào bằng thép chạy dọc theo hành lang hương lộ 10 trên phần đất nhà bà Đào Thị Miện mang về cửa hàng sửa môtơ của Quyền cất giấu... Trước những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gia đình ông Thá đã bị Công an xã Cẩm Đường lập biên bản 9 lần, nhưng hình thức xử phạt cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo.
Mang những bất bình của bà con trong xã trao đổi với ông Trần Ngọc Trí - Chủ tịch UBND xã Cẩm Đường, ông chủ tịch tỏ ra ngạc nhiên: “Tôi không hề biết tại xã đã xảy ra những chuyện như thế, Công an xã chưa báo cáo lên cho tôi, các đồng chí ấy làm ăn không tới nơi, tới chốn...”. Trái ngược với câu trả lời của chủ tịch xã Trần Ngọc Trí, Trưởng Công an xã Cẩm Đường - ông Huỳnh Minh Thắng cho biết: “Trong 9 lần lập biên bản đối với gia đình ông Thá, lần nào chúng tôi cũng xin ý kiến chỉ đạo của chủ tịch Trí”. Ông Thắng cho biết thêm: “Trong một năm nếu gia đình ông Thá vi phạm hai lần thì chúng tôi sẽ đưa vào quản lý theo quyết định 163, nếu quá hai lần chúng tôi sẽ làm hồ sơ chuyển huyện để cải tạo bắt buộc”.
Hiện tượng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” tại UBND xã Cẩm Đường đang khiến cho người dân trong xã hoang mang lo lắng và bán tín bán nghi về lời đe dọa của gia đình ông Thá đối với những người có mặt tại nhà ông Trần Xuân Huấn vào tối 21-11-2006: “Đứa nào dám ra làm chứng tao đánh chết, công an xã này tao không sợ!”.
Theo CATPHCM