Tin tiêu điểm
  Xã hội
Sự kiện trong ngày
Điểm nóng
Nhịp sống đô thị
Phóng sự
Chân dung

 TIÊU ĐIỂM

Chùm ảnh nhật thực diễn ra trong ngày 1/8
Quỹ lương hưu sẽ bị ảnh hưởng nếu các ND trây ì, không chịu đóng BHXH.
Nợ BHXH, 4 doanh nghiệp sẽ phải ra hầu tòa

Vật thể lạ trong... nước "tăng lực"!

Bé gái 15 tuổi chết vì mẹ mê tín

Một người nắm... 10.000 tỉ đồng cho vay (!)

Cha hành hạ con vì học dốt!
Ảnh minh họa
Vụ ly hôn 54 tỉ đồng

Cán bộ viết thư tuyệt mệnh vì bị nghi ăn cắp

30 năm giảng dạy được... 2,4 triệu đồng

Tự thú trước hoàng hôn
Cán bộ viết thư tuyệt mệnh vì bị nghi ăn cắp
Ngày gửi: Thứ tư, 16:11, 7/5/2008

Việc Lê Thị Hải Lý, viết thư tuyệt mệnh tung lên mạng Internet không chỉ kinh động đến cư dân mạng, mà còn khiến cho cả vùng quê tại Ninh Bình xì xào bàn tán trong suốt thời gian qua.

Chiều 5/5/2008, phóng viên Báo GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Đinh Quang Vinh, Trưởng Công an huyện Yên Khánh, Ninh Bình, xung quanh vụ cô Lê Thị Hải Lý, cán bộ văn phòng Đảng ủy xã Khánh Mậu, chủ nhân của blog Hoài Công Anh, viết thư tuyệt mệnh vì bị nghi ăn cắp điện thoại của Bí thư Đảng ủy xã.

Theo ông Lê Huy Tư, người bị mất điện thoại thì: Năm 2001, Lê Thị Hải Lý có nhiều người nhà là “quan xã” nên có phần được ưu ái, vào biên chế cán bộ xã chỉ phải thông qua xét tuyển. Tuy nhiên, nhiều lần Lý bị kiểm điểm trước cơ quan bởi không tuân thủ quy trình làm việc.

Lê Thị Hải Lý.
Năm 2007, Lý lập blog Hoài Công Anh giới thiệu mình làm nhân viên Văn phòng Đảng uỷ xã Khánh Mậu. Ngày 27/12/2007 Lý tung lên blog của mình bài viết có tên là “Lãnh đạo của tôi” chỉ trích, nói xấu Bí thư và Phó bí thư Đảng ủy xã Khánh Mậu. Chúng tôi xin trích đăng: “... Mình là một thư ký văn phòng ở vùng quê nghèo, lãnh đạo của mình là Bí thư và Phó Bí thư Đảng bộ xã. Ông Bí thư là người ba phải, không quyết đoán, phụ thuộc phần lớn vào Phó Bí thư. Mình chúa ghét cái loại mười rằm cũng ừ, mười tư cũng gật như ông ấy. Nhưng ông Phó Bí thư lại là kẻ tiểu nhân không thể tưởng tượng nổi, ông ta để ý nhân viên từng chân tơ kẽ tóc. Nhân viên làm việc chưa vừa ý, đợi đến hội nghị mới góp ý cho thối um cả lên... Mình hay nói thẳng, thật, còn họ thì sống giả tạo, nên mình bị lãnh đạo ghét lắm”.

Mới đầu không ai để ý nhưng sự việc “vỡ oà” bởi entry tuyệt mệnh của Hoài Công Anh. Điều đáng nói, ngoài cương vị là đồng nghiệp với nhau thì 2 lãnh đạo trên đều là anh em họ hàng nhà cô Lý.

“Vừa ăn cắp, vừa la làng”...

Ông Đinh Quang Vinh, Trưởng Công an huyện Yên Khánh cho biết: “Việc thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của chị Lý là hoàn toàn đúng pháp luật. Khi phát hiện dấu hiệu của tội phạm, chúng tôi đã tiến hành những biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc đối tượng tẩu tán tài sản là tang vật vụ án. Ban đầu cô Lý khăng khăng thừa nhận là đã nhặt được chiếc sim điện thoại của ông Tư. Vụ việc tưởng rơi vào thế “bí” khi chiếc điện thoại Nokia 1600 chưa được tìm thấy, còn chiếc sim thì cô Lý mặc nhiên thừa nhận đã sử dụng. Trong lúc công an “án binh bất động”, cô Lý lại lên mạng kêu oan, làm cho nhiều người hiểu nhầm chúng tôi cố tình làm to chuyện. Mỗi ngày chúng tôi nhận được hàng trăm cuộc điện thoại hỏi han về vụ việc. Trong đó có nhiều người dân xã Khánh Mậu đề nghị làm rõ, không thể bao che cho cán bộ sai phạm”.

Đến chiều 3/5/2008, CQĐT đã có căn cứ chứng minh cô Lý đã dùng số sim của ông Tư lắp vào máy của cô để gọi cho nhiều người, đồng thời cô dùng số sim của cô lắp vào chiếc máy điện thoại của ông Tư để gọi... thì Lý đành cúi đầu nhận tội. Lời khai ban đầu của người “thẳng thắn” như sau: Chiều 17/4/2008, thấy ông Tư đang đánh bóng chuyền dưới sân vận động của UBND xã, Lý lẻn lên phòng làm việc lấy chiếc điện thoại trong túi áo ông Tư, móc được chiếc điện thoại và đi thẳng về nhà. Lý đổi 2 sim sang 2 máy khác nhau để gọi cho những người bạn mà Lý quen qua mạng.

Một cán bộ điều tra vụ án nói: Đây là một vụ “kỳ án”. Chỉ một chiếc điện thoại nhưng gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Bên cạnh đó, đối tượng ngoan cố, lỳ lợm hiếm thấy. Chiều 3/5/08, em trai cô Lý đã đến nộp tang vật cho CQĐT. Có thể Lý sẽ bị khởi tố bị can trong thời gian tới.

Theo Gia đình

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
"Kiều nữ" Ngọc Lan bị hãng phim từ chối vì "bê bối"?
Muôn vẻ chuyện tình "cọc đi tìm Trâu"
Khóc cười chuyện “giữ chồng” khi mang thai
Quán Hy và Hân Đồng lại "cặp" với nhau!
Tình cũ của Becks ngực trần phơi nắng
Đan Trường gọi người yêu là "bạn"
“Yêu” ngay sau khi sinh con – Cảnh báo nguy hiểm
Bi kịch bỗng dưng thành... tỷ phú
Chuyện “ăn nem, ăn chả” nhà quê
Những bà vợ thích buôn chuyện... "phòng the"
SỰ KIỆN
10 giờ kinh hoàng trên biển
Mưa lớn bất thường, tắc đường cục bộ
Video clip: Khoảnh khắc & Sự kiện trong ngày 27/10
Tăng gấp đôi lệ phí công chứng
Xăng A92 và dầu hỏa giảm 1.000 đồng/lít
Từ ngày 15/11 cấm mũ bảo hiểm thời trang
30 trường hạ điểm chuẩn vào lớp 10 THPT
Video clip: Khoảnh khắc & Sự kiện trong ngày 14/7
11 công nhân bị buộc phơi nắng
Hà Nội: Công bố điểm trúng tuyển vào lớp 10

Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này